Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-6-2015] Ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2015 vừa qua, tám học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt ở quận Hồng Cổ, thành phố Lan Châu. Có hai học viên đã được thả, trong khi sáu người còn lại vẫn bị giam giữ. Cùng thời điểm, công an cũng tiến hành sách nhiễu các học viên khác ở trong khu vực này.

Công an trả đũa

Các vụ bắt giữ và sách nhiễu đều là động thái trả đũa việc các học viên treo biểu ngữ kỷ niệm ngày 13 tháng 5, là ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng.

Các học viên ở Trung Quốc thường treo các biểu ngữ nhằm thu hút sự chú ý về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền cộng sản. Các viên chức Phòng 610 tỉnh Cam Túc và Đội An ninh Nội địa Lan Châu đã ra lệnh sách nhiễu và bắt giữ các học viên.

Công an ở Phòng Công an quận Hồng Cổ tại Lan Châu đã bắt và thẩm vấn ông Đậu Hiểu Ninh vào đêm ngày 18 tháng 6.

Bảy học viên khác cũng bị bắt vào sáng ngày 19 tháng 6, và nhà họ cũng bị lục soát.

Trong lúc công an khám nhà ông Quan Long Sơn, họ đã đẩy cha và cháu trai ông Quan nằm xuống sàn và còng tay họ. Ông Quan và chị gái Quan Long Mai bị bắt cùng ngày hôm đó.

Bà Quan Long Mai được thả vào buổi trưa, còn ông Vu được thả vào ngày hôm sau, sau khi ông bị cưỡng ép lấy dấu vân tay.

Công an đưa ông Quan đến Trại tạm giam quận Hồng Khẩu. Còn năm học viên khác bị giữ tại trại tạm giam số 01 Cửu Châu. Họ là: ông Đậu Hiểu Ninh, ông Đậu Thu Tân, bà Tống Pháp Anh, ông Lữ Đông Tương, và có một học viên khác có tên là Bao.

Công an nhốt ông Quan Long Ngạn ở nhà

Các viên chức ở uỷ ban địa phương và công an đã âm mưu xông vào nhà ông Quan Long Ngạn vào ngày 21 tháng 6 năm 2015 nhưng không thành công.

Sau đó họ đã cắt cầu dao điện và thay phiên nhau, đổi ca ba lần một ngày chờ ở ngoài cửa. Ông Quan và vợ ông, cùng người con trai thứ hai không thể ra khỏi nhà.

Ba ngày sau, công an còn đứng chặn ở ngoài cửa không cho cha của ông Quan vào nhà thăm con trai. Khi nhìn thấy ông nội ở ngoài cửa, con trai ông Quan đã gọi “ông nội” từ trên tầng bốn. Hàng xóm của ông Quan đều rất tức giận vì việc công an sách nhiễu và giam giữ người chú của đứa trẻ, bởi anh đã giúp đưa đứa trẻ ra ngoài.

Gia đình ông Quan hiện phải duy trì cuộc sống trong cảnh mất điện. Sự việc này xảy ra đã hơn một tuần. Bất cứ ai bước vào khu nhà đều bị thẩm vấn và không được mang các vật dụng vào toà nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/30/311690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/19/151628.html

Đăng ngày 17-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share