Bài viết của một học viên Đại Pháp tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 15-05-2015] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2014, trong khi tìm kiếm phương thuốc trị bệnh xơ cứng biểu bì, một bệnh mãn tính gây cứng da và các mô liên kết. Thật là kỳ diệu khi mà bệnh của tôi, vốn chưa có thuốc nào chữa khỏi, đã biến mất sau một năm tu luyện.

Gặp Đại Pháp khi tìm kiếm phương thuốc chữa bệnh

Tôi được chẩn đoán bị mắc bệnh xơ cứng biểu bì vào năm 2013. Màu da tôi thay đổi và trông như nạn nhân bị bỏng. Mặc dù tôi mới ngoài 30 tuổi nhưng tôi bị đau toàn thân và cảm thấy như thể không sống nổi.

Mẹ tôi và tôi khi đó đang tìm kiếm những chuyên gia về da hàng đầu ở Trung Quốc thì gặp một bà bác tốt bụng đã giới thiệu với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Bác bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo; Chân – Thiện – Nhẫn Hảo”.

Vì bị những tuyên truyền và học thuyết vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tẩy não từ bé nên lúc đó tôi đã không thể tiếp nhận Pháp Luân Đại Pháp.

Nhưng những phương thuốc chữa trị chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng thể chất của tôi và những hiệu ứng phụ của thuốc đã làm cho tóc tôi bị rụng.

Khi tôi tiếp tục tìm kiếm phương thuốc thay thế, tôi lại gặp lại bác học viên Pháp Luân Đại Pháp nọ. Bác đã thuyết phục tôi ở lại nhà bác để bác nói cho tôi nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã lắng nghe với tâm nghi hoặc bởi vì tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự.

Tuy nhiên, sau khi biết được sự thật về Đại Pháp và sự thực về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện này, tôi đã nhận ra rằng ĐCSTQ đã lừa dối người Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi cũng hiểu ra lý do nỗi khổ của mình. Tôi không còn đổ lỗi cho gia đình về tình trạng của mình. Tôi thường trút bực tức khi tôi ở cùng người thân, vì khi đó tôi rất khổ sở và chán nản. Tôi đã chán ghét tất cả mọi người xung quanh tôi. Tuy nhiên, những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu tại sao tôi lại bị khổ sở như vậy. Tôi hiểu rằng khi tôi chịu khổ là khi tôi đang trả những món nợ mà tôi đã nợ do đối xử không tốt với người khác trong quá khứ hoặc trong một kiếp trước nào đó. Bây giờ tôi cảm thấy thật xấu hổ cho những ý niệm bất hảo mà tôi đã từng suy nghĩ trong đầu.

Giấc mơ báo trước tương lai có thể xảy ra

Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi đã có một giấc mơ, trong mơ tôi đã bị đày xuống địa ngục và nhìn thấy rất nhiều người đang quỳ xuống nhận hình phạt của mình. Cảnh tượng đó thật là kinh khủng.

Tôi cũng thấy rằng những bức tường ở trong nhà chúng tôi đầy những con bọ màu đen, rồi tôi hét lên và bảo bố tôi lấy nước nóng giết chết chúng đi. Lúc đầu những con bọ đã chết biến thành những chiếc lông màu đen, và rồi thành những tinh thể trong suốt. Tôi đã không hiểu ý nghĩa của giấc mơ đó là gì mà chỉ nhớ rất rõ nó đáng sợ đến thế nào.

Sau khi đọc các kinh sách của Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng những con bọ màu đen và những tinh thể đó hẳn phải là nghiệp lực của tôi, một loại vật chất màu đen do những việc làm không tốt trước đây gây nên. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tôi hẳn đã phải đối mặt với cảnh tượng kinh khủng mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ đó.

Đề cao cảnh giới tu luyện làm thay đổi tình trạng thể chất

Tôi đã từng thấy những điều kỳ diệu nhiều lần kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi đọc các tài liệu Đại Pháp hoặc xem các đĩa của Đại Pháp thì bụng dưới của tôi rất ấm, và tôi có thể cảm thấy có sự chuyển động ở bên trong. Lúc đầu tôi không biết đó là gì, nhưng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng chính Pháp Luân đang xoay chuyển bên trong tôi.

Bị những học thuyết của ĐCSTQ đầu độc nặng nề, tôi đã vẫn còn nghi hoặc về những điều kỳ diệu mà tôi đã thấy hoặc đã trải nghiệm, và tự hỏi liệu những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp có thật hay không. Những nghi ngờ này đã cản trở tôi không cho tôi vượt quan một cách dễ dàng.

Tôi đã trải nghiệm những triệu chứng bệnh tật ít ngày sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một bong bóng trong suốt đã mọc trong mắt trái tôi gây khó chịu và chảy nước mắt liên tục. Tôi hiểu rằng đó là nghiệp lực, nhưng sau một thời gian tôi bắt đầu mất niềm tin vào Đại Pháp và tôi đã đi bệnh viện.

Bác sĩ đã không thể tìm thấy bất cứ vấn đề gì và chỉ kê toa thuốc tra mắt cho tôi mà tất nhiên là không có tác dụng gì. Ngay khi tôi quyết định phớt lờ vấn đề này đi, cái bong bóng đó đã biến mất trong vòng hai ngày.

Mục đích chính khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi là để chữa bệnh về da, bởi vì tôi đã không thực sự hiểu tu luyện là gì. Tôi đã không tu tâm tính của mình, mà cũng không buông bỏ chấp chước của mình, thế nên tình trạng thể chất của tôi đã không có cải biến.

Khi tôi đã hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc tu luyện thì niềm tin của tôi vào Pháp Luân Đại Pháp đã mạnh hơn, và lý do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi đã thay đổi. Ngay lập tức, cảnh giới tu luyện của tôi đã đề cao và theo đó tình trạng thể chất của tôi cũng tốt hơn.

Trưởng thành và hưởng lợi khi là một người tu luyện

Khi thực hiện bài đả toạ, tôi thường thay đổi tư thế để cho chân khỏi bị đau. Sau khi tôi hiểu rằng cái đau đó là do nghiệp của tôi gây nên tôi đã giữ cho thân người thẳng cho dù chân tôi đau đớn vô cùng.

Để bớt chú ý đến cái đau này, đôi khi tôi nhẩm các bài Hồng Ngâm của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Một hôm có một luồng gió mát thổi vào tôi, trong tâm tôi khởi một niềm vui và hoà ái. Khi tôi thức dậy tôi không còn thấy đau và tôi thậm chí có thể chạy nhảy, vốn là điều mà trước đây tôi không thể làm được. Tôi không còn cảm thấy mệt mỏi và làn da của tôi cũng từ trạng thái xám và sần sùi mà trở nên mềm mịn hơn. Bố mẹ tôi đã rất ấn tượng bởi những thay đổi này của tôi kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cho dù tâm trí họ đã bị đầu độc nặng nề bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ. Bây giờ họ ủng hộ tôi và nhắc nhở tôi luyện công hàng ngày.

Con xin cảm tạ người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, người mà các học viên gọi là Sư phụ, vì đã cho con biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống và tu luyện, và quan trọng nhất là Ngài đã không bỏ rơi con.

Gửi những ai còn đang nghi hoặc về Đại Pháp, xin hãy cân nhắc trường hợp trải nghiệm của tôi và bạn cũng sẽ được hưởng lợi khi là một học viên Đại Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/18/309645.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/15/151088.html

Đăng ngày 08-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share