Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Australia và New Zealand

[MINH HUỆ 22-07-2015] Cũng như nhiều quốc gia khác, các học viên tại Australia và New Zealand mới đây đã tổ chức hoạt động tưởng niệm 16 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công, khởi phát tại Trung Quốc từ tháng 7 năm 1999.

Melbourne, Australia

Buổi thắp nến tưởng niệm được tổ chức lúc 7 giờ tối ngày 20 tháng 7 năm 2015 trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Melbourne, nhằm tưởng niệm các học viên bị chết do cuộc bức hại. Sự kiện được tổ chức cũng để ủng hộ sự gia tăng nhanh chóng các đơn kiện hình sự cựu Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc – Giang Trạch Dân – thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

f47ad23d8727ea205f26918d249086db.jpg

Thắp nến tưởng niệm trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Melbourne

Ông Michael Pearson-Smith, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne cho biết, thái độ hòa ái của các học viên trước một cuộc bức hại tàn bạo như vậy là chưa từng có. “Chúng tôi mừng khi thấy ngày càng nhiều luật sự nhân quyền và những người ủng hộ đang đứng lên giúp đỡ các học viên. Điều này có nghĩa là họ đã biết sự thật và sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của mình để ủng hộ chính nghĩa.”

Ông Phàn, người điều phối của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne nhấn mạnh rằng các học viên Pháp Luân Công không có mục tiêu chính trị. “Hơn 16 năm qua, chúng tôi chỉ mong muốn chấm dứt cuộc bức hại để chúng tôi có thể tu luyện nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Hơn 100 học viên ở đây cũng đã đệ đơn kiện Giang bởi vì ông ta và những kẻ tay sai phải chịu trách nhiệm cho cuộc bức hại này.”

84dda27dc7a8904e3ad557ed87c6e1c5.jpg

Các học viên từ 2 tuổi đến hơn 80 tuổi, ngồi tưởng niệm trong cái giá lạnh đêm đông

Mít tinh và thắp nến tưởng niệm tại New Zealand

Các học viên đã tổ chức một buổi mít tinh và diễu hành tại Wellington, thủ đô của New Zealand vào ngày 16 tháng 7 năm 2015. Các học viên đi bộ từ phố Cuba tới trung tâm Wellington, xuyên qua khu tài chính của Lambton Quay tới Nhà Quốc hội với các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chấm dứt mổ cướp tạng sống từ các học viên”.

cc7c692a902eff1b2b5b257b28f3c544.jpg

3b6d78f356426de148ca071ba076f87e.jpg

Các học viên nói với người qua đường về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc

Gần 1.500 chữ ký của những người tham gia đã được thu thập để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn khốc. Những đơn thỉnh nguyện này sẽ được gửi tới các cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc.

Diễn viên Johnny Cool cho biết anh đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công cách đây vài năm. “Tôi đồng tình với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.” Anh nói mọi người nên được có quyền tự do tu luyện theo tín ngưỡng của mình. “Những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc làm đối với các học viên Pháp Luân Công thật kinh khủng.” Anh cho biết sẽ chia sẻ thông tin này trên Facebook để nhiều người hơn nữa được biết sự thật và ủng hộ các học viên.

90994040ae8e0db85222c3f1daa96ab5.jpg

Anh Samuel Nimmo, sinh viên năm thứ hai của một trường dòng cho biết các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công là phổ quát

Anh Samuel Nimmo, sinh viên năm thứ hai của một trường dòng hết sức sửng sốt trước tội ác thu hoạch nội tạng sống. “Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Tôi nghĩ rằng mọi người trên toàn thế giới nên đứng lên ủng hộ. Trên hết, tất cả chúng ta đều cần công lý.”

Cô Chelsea Kenzie làm việc cho một công ty luật nói rằng thu hoạch nội tạng sống thật “ghê sợ” và “vô nhân tính.” Do tự vệ, chú của cô bị tù giam ở Trung Quốc trong năm năm, ở nơi đó ông đã chứng kiến sự ngược đãi, cưỡng bức lao động và tham nhũng. “Tôi tin những điều mà các học viên nói bởi chế độ cộng sản Trung Quốc có thể làm tất cả những việc xấu xa này.” Cuối cùng, cô cảm ơn các học viên đã đưa thông tin quan trọng này đến với công chúng.

Một lễ mít tinh được tổ chức vào buổi chiều tại Quảng trường Queen Elizabeth ở Auckland vào ngày 18 tháng 7 năm 2015, tiếp sau đó là thắp nến tưởng niệm bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Auckland vào ngày 20 tháng 7. Margo Mac Vicar, người điều phối của sự kiện nói: “Mười sáu năm [bức hại] là quá dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình ôn hòa và thành tâm hy vọng nhiều người hơn nữa có thể tham gia ủng hộ chúng tôi.”

2f218aee0c67611fa14642e6e73c99d7.jpg

Thắp nến tưởng niệm bên ngoài Lãnh sự quán tại Auckland vào buổi tối ngày 20 tháng 7 năm 2015. Biểu ngữ với dòng chữ “Chấm dứt thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chữ ký của bạn sẽ cứu giúp nhiều mạng người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/22/312888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/25/151725.html

Đăng ngày 07-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share