Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 22-07-2015] Hồng Kông, hay thường được biết đến là Viên ngọc của phương Đông, là một vùng đặc khu hành chính của Trung Quốc. Một mặt khác, quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng nơi đây khiến nó là nơi đặc biệt để mọi người cất tiếng nói cho những người bị chế độ cộng sản chuyên chế ở Trung Quốc đàn áp.

Một cuộc mít-tinh và luyện công tập thể lớn đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 7 tại Edinburgh Place, quảng trường công cộng ở trung tâm Hồng Kông, nơi tọa lạc Tòa thị chính. Các học viên tái hiện một khung cảnh luyện công tập thể, xếp chữ một cách trang nghiêm và tường hòa, nhằm triển hiện cho công chúng sự tốt đẹp, thù thắng của Pháp Luân Đại Pháp cũng như thể hiện ý nghĩa phi phàm của Chính Pháp tất thành.

774ed3e7c67241178b027cfafc533356.jpg

Mít-tinh tại Quảng trường Edinburgh Place vào ngày 19 tháng 7

6fd5933f0abe1dce01bc14bcb65030cc.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại buổi mít-tinh

Cố vấn chính sách của cựu Thủ tướng Trung Quốc: Ai bức hại Pháp Luân Công “sẽ phải chịu trách nhiệm”

99685d85021fb7374ed2f839a25c14a9.jpg

Ông Giản Hồng Chương, người điều phối của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông phát biểu tại sự kiện

Ông Giản Hồng Chương, người điều phối của Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, cho biết kể từ tháng 5 có hơn 80.000 học viên Pháp Luân Công và người dân đã khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân về tội bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc từ tháng 7 năm 1999. “Những đơn kiện cũng được gửi tới từ nước ngoài. Sự gia tăng mạnh mẽ này cho thấy rõ nhận thức của công chúng đối với tội ác này. Thông qua việc ủng hộ nhóm thiền định ôn hòa, vô tội, người dân đang lấy lại niềm tin vào lương tâm và những điều tốt đẹp.”

Hơn 20 quan chức chính phủ, luật sư nhân quyền, nhà ủng hộ dân chủ và các nạn nhân đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Bào Đồng, cố vấn chính sách của cựu Thủ tướng Trung Quốc – Triệu Tử Dương đã phát biểu “Cuộc bức hại Pháp Luân Công không chỉ làm tổn hại tới các học viên Pháp Luân Công mà còn làm suy yếu xã hội Trung Quốc trên diện rộng. Phát động và duy trì như một đàn áp tàn bạo như vậy trong thế kỷ 21 là một sự sỉ nhục đối với nhân loại chúng ta. Bất cứ ai làm điều đó [bức hại Pháp Luân Công] sẽ phải chịu trách nhiệm. Chắc chắn là như vậy.“

8ba1b7063b6d17aef862b952b69c44e4.jpg

Luyện công tập thể

36ed7862cce769d3d06c36946130eec9.jpg

Tĩnh tọa

Thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông : “Xã hội chúng ta cần có công lý”

Luật sư nhân quyền Đằng Bưu cho biết các học viên Pháp Luân Công phải trải qua một trong những sự vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất tại Trung Quốc. “Hơn nữa, nhiều luật sư và thậm chí cả nhà báo bị ngược đãi vì lên tiếng bảo vệ các học viên. Xã hội quốc tế không thể lảng tránh việc này, bởi vì thảm họa về nhân quyền đang xảy ra tại Trung Quốc.”

Ông cho biết mặc dù có một số tin tức truyền thông và các tổ chức đã thảo luận về vấn đề này thì “Đó vẫn chưa đủ. Chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn và ủng hộ chấm dứt thảm họa.”

Ông Leung Yiu-chung, một thành viên lâu năm của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, cảm ơn người dân Trung Quốc đã đứng lên phía trước để bảo vệ công lý. “Giang đã làm nhiều điều xấu xa trong đó có tham nhũng và đàn áp những người có ý kiến ​​trái với ông ta.” Ông cho biết sự tàn ác của Giang đối với việc cấm tự do tín ngưỡng là chưa từng có. “Thêm vào đó là vấn nạn thu hoạch nội tạng sống. Giang và những kẻ đi theo ông ta sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý, bởi vì xã hội chúng ta cần công lý.” Một số học viên Hồng Kông cũng đã gửi đơn khiếu nại hình sự tới Tòa án Tối cao và Viện kiểm sát Tối cao ở Trung Quốc. Cô Chu Thịnh cho biết: “Sau 16 năm [bức hại] tàn bạo những người vô tội, việc đệ đơn kiện như thế này là điều không thể tránh khỏi.” Cô nói bất kỳ ai và bất kỳ tổ chức nào cần tuân theo quy luật của vũ trụ “không được gây hại.”

Cô Dịch Dung của Trung tâm Phục vụ thoái Đảng Toàn cầu (cũng được gọi là Trung tâm thoái Đảng) cho biết, những gì diễn ra những năm gần đây giải thích tại sao hơn 209 triệu người Trung Quốc công bố thoái xuất khỏi chế độ Cộng sản Trung Quốc. “Bởi các học viên Pháp Luân Công bảo vệ niềm tin của mình và quyền lợi của họ một cách hòa bình, sự kiên trì và lòng can đảm của họ đã thức tỉnh người dân Trung Quốc, và khôi phục lại lương tâm xã hội.“

5980cb4086580d8f58e418922468a413.jpg

Đảng tăng cường gây ảnh hưởng tại Hồng Kông

“Nhiều năm qua, chúng tôi đã và đang tổ chức rất nhiều các hoạt động để phản đối cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Nhưng trong vài năm qua, một vài quan chức đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền và ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Kết quả là, đôi khi họ từ chối yêu cầu cấp phép của chúng tôi mà không có lý do.”

Một ví dụ khác là nhóm thân cộng Hội Thanh niên Quan ái, tổ chức thường quấy rối các học viên trong các sự kiện công cộng.

Ông Junker, một giáo sư của trường Đại học Chicago tới Hồng Kông để nghiên cứu dự án. Nhìn các học viên ngồi tĩnh tọa an hòa, trong khi Hội thanh niên Quan ái ra sức can nhiễu họ, ông trở nên rất tò mò.

“Thành viên của Hội Thanh niên Quan ái có mặt ở đây là vì tiền [từ Đảng Cộng sản Trung Quốc],” ông Junker kết luận:” Pháp Luân Công đã hiện diện ở đây trong một thời gian dài. Nó giúp các học viên tự hoàn thiện mình và mạng lại lợi ích cho xã hội nói chung.“

Ông Võ, 77 tuổi đã sống ở Hồng Kông từ năm 1961. “Tôi tới từ tỉnh Quảng Đông. Gia đình tôi đã từng sở hữu rất nhiều đất, và tôi đã chứng kiến cách ĐCSTQ chiếm đất của chúng tôi và đối xử với chúng tôi như cỏ rác. Đáng buồn là mọi thứ không thay đổi nhiều cho dù nhiều thập kỷ đã trôi qua,” ông nói và chỉ vào một thành viên của Hội Thanh niên Quan ái, người đã hét lên vào mặt các học viên: “Cộng sản rất giỏi tẩy não người dân và dụ dỗ người ta lao vào lợi ích vật chất để làm điều xấu.”

“Nhưng việc này sẽ không kéo dài lâu nữa. Cả bạn và tôi đều biết rằng chính nghĩa sẽ chiến thắng,” ông nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/22/312889.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/25/151720.html

Đăng ngày 06-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share