Bài viết của các học viên ở Phần Lan và Crimea

[MINH HUỆ] Mới đây, các học viên Pháp Luân Công ở Đông Âu đã tổ chức một số hoạt động để đánh dấu 15 năm phản kháng ôn hòa trước cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã phơi bày cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.

Thu thập chữ ký làm cảm động người dân ở Crimea

Ở Sevastopol, một địa điểm du lịch nổi tiếng trên biển Đen, các học viên đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại. Các du khách từ khắp châu Âu và cư dân địa phương đã rất ngạc nhiên khi một tội ác như vậy vẫn đang diễn ra. Họ đã ký tên để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều du khách và cư dân địa phương ở Sevastopol đã ký tên ủng hộ hoạt động của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Một gia đình có ba thành viên đã im lặng lắng nghe một học viên cao tuổi kể cho họ về cuộc đàn áp. Họ thấy sốc khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị tra tấn tàn bạo hơn cả những tù nhân trong các trại tập trung của Thế Chiến II. Họ đã ký tên thỉnh nguyện và cảm ơn các học viên về những nỗ lực vô tư lợi của họ. Một cậu bé 14 tuổi đã ký tên và nói rằng cậu muốn giúp những người vô tội đang bị bức hại.

Nhiều người cho biết họ thấy cảm động bởi tấm lòng từ bi và sự chân thành của các học viên. Họ cũng bày tỏ sự cảm thông cho các nạn nhân của cuộc đàn áp, và lên án mạnh mẽ chiến dịch bất công của ĐCSTQ.

Các du khách Trung Quốc tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công ở Phần Lan

Bắt đầu từ cuối tháng 06, cứ đến ngày cuối tuần, các học viên ở Phần Lan lại dựng các gian hàng ở Warsaw và Krakow để trưng bày hình ảnh của cuộc đàn áp và thu thập chữ ký. Họ cũng tổ chức một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc vào buổi sáng ngày 20 tháng 07 năm 2014.

Hàng nghìn du khách từ châu Âu, châu Mĩ, châu Á và châu Úc đã ký tên ủng hộ chấm dứt cuộc đàn áp. Nhiều du khách từ Trung Quốc đã biết được sự thật về Pháp Luân Công và thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Các du khách từ nhiều nước ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ

Triển lãm ảnh của Pháp Luân Công đã thu hút nhiều khách tham quan

Khi một nhóm du khách người Trung Quốc tiến đến triển lãm ảnh của Pháp Luân Công ở Warsaw, một người đã chỉ vào một học viên người phương Tây và nói lớn bằng tiếng Trung Quốc: “Nhìn kìa! Những người nước ngoài cũng luyện Pháp Luân Công!”

Một học viên người Trung Quốc bảo với họ: “ĐCSTQ không dám để người dân Trung Quốc biết rằng Pháp Luân Công được tập luyện ở hơn 100 quốc gia. Nó được đón nhận nồng nhiệt trên khắp thế giới. ĐCSTQ là chính phủ duy nhất đàn áp Pháp Luân Công. Những tài liệu giới thiệu này sẽ cho các bạn biết sự thật về Pháp Luân Công. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tự mình đánh giá sau khi đọc chúng. Xin đừng để tuyên truyển của ĐCSTQ đánh lừa các bạn. Hơn 170 triệu người dân Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ. Họ là những người yêu nước thật sự.” Một số người Trung Quốc trong nhóm đang lắng nghe đã dũng cảm bước đến để lấy một số tài liệu. Một vài người cũng giơ ngón tay cái [thể hiện sự ủng hộ] với các học viên.

Một thanh niên từ Thượng Hải đã hỏi một học viên rất nhiều câu hỏi. Học viên đó trả lời từng câu hỏi một cách chi tiết, bao gồm cả vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc dàn dựng. Cậu thanh niên nói: “Tôi biết đài truyền hình trung ương nói dối. Tôi không tin ĐCSTQ. Tôi không xem đài truyền hình trung ương từ lâu rồi. Pháp Luân Công bị đối xử bất công vô cùng. Còn có bằng chứng về mổ cướp nội tạng. ĐCSTQ thật đáng nguyền rủa. Xin hãy giúp tôi thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Tránh xa khỏi ĐCSTQ là việc làm không hề nhầm lẫn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều! Xin cảm ơn chuyến đi Phần Lan của tôi!”

Một sinh viên Trung Quốc đang du học ở Đức đến Phần Lan đã rất ngạc nhiên khi phát hiện rằng Pháp Luân Công được tập luyện ở tất cả các nước khác. Cô thậm chí còn ngạc nhiên hơn sau khi một học viên nói cho cô về sự tàn bạo của cuộc đàn áp. Cuối cùng cô nói: “Nếu ĐCSTQ thật sự độc ác như vậy, tôi sẽ không chỉ thoái, tôi sẽ hành động chống lại nó. Hôm nay tôi có thể nói rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều! Tôi sẽ lấy một ít tài liệu giới thiệu của các bạn và tìm hiểu thêm.”

Một vài du khách người Trung Quốc đã băng qua đường và chụp hình hoạt động của các học viên. Một học viên đưa cho họ các tài liệu giảng chân tướng và họ vui vẻ nhận. Một người nói: “Chúng tôi sẽ sớm rời khỏi Phần Lan. Chúng tôi muốn biết thêm về điều này.” Người học viên đã nói cho họ về vụ tự thiêu được dàn dựng ở Quảng trường Thiên An Môn, tội ác mổ cướp nội tạng, các vụ kiện quốc tế chống lại những kẻ bức hại cùng với phong trào thoái ĐCSTQ. Người thanh niên nói: “Trước đây chúng tôi chưa suy nghĩ cẩn thận như vậy. ĐCSTQ thật sự độc ác. Nó đáng bị sụp đổ! Chúng tôi muốn thoái. Xin cảm ơn các bạn!”

Ông Rosinsky Krzystof, một cư dân địa phương, thấy đau lòng sâu sắc về cuộc bức hại tàn bạo. Ông đã viết một bài thơ cảm động sau khi nghe về nạn mổ cướp nội tạng. Từ hôm đó trở đi, ông đã tham gia cùng với các học viên trong việc thu thập chữ ký vào các ngày cuối tuần.

Ông Rosinski Krzysztof nói cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Bài thơ của ông Rosinski Krzysztof

Những người có lương tâm đã mong cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc sớm kết thúc. Các hoạt động ở miền Đông châu Âu đã đem lại cho họ cơ hội bày tỏ lời cầu chúc của họ và tìm hiểu thêm về môn tu luyện tuyệt vời này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/23/黑海滨城学员在赛瓦斯堡揭露中共活摘暴行-295113.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/23/波兰古城-大陆游客惊见“老外法轮功”-295096.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/26/2239.html

Đăng ngày 06-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share