Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Montreal

[MINH HUỆ 06-07-2015] Ngày 4 tháng 7 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở Montreal và các thành phố lân cận đã cùng nhau tụ hợp ở khu phố Tàu để bày tỏ sự ủng hộ làn sóng khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ đã ra lệnh đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ông Ngụy, một điều phối viên của sự kiện, nói rằng số đơn kiện hình sự Giang được gửi đi đang tăng lên nhanh chóng. “Hơn 40.000 đơn kiện được gửi tới các cơ quan chức năng của chính quyền Trung Quốc tính đến ngày 1 tháng 7. Sở dĩ như vậy là bởi hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã từng bị bắt giữ và bị giam cầm trong cuộc bức hại, và ít nhất hàng nghìn người trong số đó bị trở thành nạn nhân của tội ác thu hoạch nội tạng từ các tù nhân còn sống.”

2015-7-5-minghui-falun-gong-montreal-01--ss.jpg

Cuộc diễu hành tại khu phố Tàu ở Montreal vào ngày 4 tháng 7 năm 2015

Ông Tôn, người gần đây mới từ Trung Quốc nhập cư vào Canada, nói rằng gia đình ông phải chịu rất nhiều khổ nạn trong suốt cuộc bức hại. “Chúng tôi bị bắt giữ, nhà cửa bị lục soát, và chứng minh nhân dân của chúng tôi bị tịch thu. Những sự việc như vậy liên tục xảy ra hết lần này đến lần khác. Cả bố đẻ và bố vợ tôi đều đã qua đời trong cuộc bức hại. Mẹ tôi cũng rất thống khổ.“

Đây chỉ là những gì xảy ra với một gia đình. Còn hàng chục triệu học viên phải đối mặt với áp lực công việc, cuộc sống, và áp lực từ phía gia đình sau khi chính quyền Trung Cộng tuyên truyền kích động thù hận Pháp Luân Công trên toàn quốc.

“Bằng việc đàn áp Chân – Thiện – Nhẫn, Giang và chế độ của ông ta đang phá hoại nền tảng đạo đức của xã hội này. Đó là lý do tại sao mọi người đều cần phải để tâm đến việc này,” ông Tôn nói.

2015-7-5-minghui-falun-gong-montreal-02--ss.jpg

Một tấm biểu ngữ trong buổi diễu hành (bằng tiếng Pháp): Ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân bởi những tội ác của ông ta

Bốn học viên khác cũng đưa ra chứng cứ về những ngược đãi mà họ phải chịu đựng khi ở Trung Quốc. Sau khi bà Vu bị bắt và giam giữ vì đức tin của mình, bà đã buộc phải rời khỏi nhà sống lang bạt. Mặc dù bà có thể đến được Canada, nhưng chồng của bà đã không chịu nổi áp lực và qua đời vào năm 2011.

Bà Bốc đến từ tỉnh Giang Tô từng bị giam giữ ở trong một trại giam và trong một trại lao động bởi bà tu luyện Pháp Luân Công. “Các lính canh cùm tôi bằng chiếc xích sắt nặng khoảng 14kg. Ngoài việc bị tra tấn về thể xác, tôi còn bị căng thẳng thần kinh đến mức không chịu nổi. Mỗi ngày, các nhân viên ở đó đều đánh vào mặt tôi trước mỗi lần thẩm vấn, đôi khi họ còn dùng giày da để đánh tôi.”

Việc ngược đãi càng nghiêm trọng hơn sau khi bà bị gia hạn giam giữ trong trại lao động thêm một năm. “Tôi đã bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị biệt giam, bị bức thực, bị cấm ngủ và cấm đi vệ sinh, bị bắt phải lao động hơn 10 giờ đồng hồ [một ngày].”

Bà Bốc nói rằng bà chỉ muốn trở thành người tốt qua tu luyện Pháp Luân Công. “Tôi năm nay đã 70 tuổi rồi, và tôi thậm chí còn không thể trở về nhà của mình bởi Giang và chính sách bức hại của ông ta. Ông ta đã làm hại vô số người dân và ông ta chắc chắn sẽ bị đưa ra trước công lý.”

Một điều phối viên khác của sự kiện, bà Dương, nói rằng các đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân có ý nghĩa quan trọng với tương lai của Trung Quốc. “Nhiều thập kỷ của bạo lực và tuyên truyền của Trung Cộng đã hủy đi lòng tin trong nhân dân. Khi không còn tin vào lương tri và các giá trị truyền thống, đạo đức đã nhanh chóng bị suy đồi một cách trầm trọng.”

Bà nói thêm rằng qua việc khởi kiện Giang, nhiều người hơn nữa sẽ biết đến các tội ác mà Giang và Đảng Cộng sản đã phạm phải, trong đó có vụ tự thiêu được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn và những tuyên truyền kích động thù hận khác đối với các học viên Pháp Luân Công.

Một người nhập cư từ Trung Quốc nói rằng ông rất khâm phục các học viên. “Họ [học viên Pháp Luân Công] đã phải chịu đựng rất nhiều bởi đức tin của mình. Tôi nhớ mình đã xem trên một tấm áp phích về bi kịch của cô Cao Dung Dung, một người phụ nữ xinh đẹp đã bị tra tấn và khuôn mặt trở nên biến dạng trong khi bị bức hại… Tôi biết, có rất nhiều câu chuyện buồn như thế nữa. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công và tôi hy vọng các bạn luôn bình an.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/7/6/312042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/10/151479.html

Đăng ngày 02-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share