[MINH HUỆ 27-5-2015] Trong quá trình tu luyện của mình, tôi đã chứng kiến nhiều điều thần kỳ và những tai nạn tránh được nhờ uy lực của Đại Pháp, mà đã xảy ra với cả các học viên và người thường. Khi mọi người tin tưởng ở Đại Pháp và sự tốt đẹp của Đại Pháp, dường như có nhiều điều kỳ diệu xảy đến với họ. Dưới đây là một vài ví dụ.

Đám cháy lớn tự động bị dập tắt

Năm 2010, tôi đã có một chuyến về tỉnh An Huy quê tôi để giúp bố mẹ thu hoạch lúa mì.

Một ngày sau bữa tối, bố tôi đề nghị đốt phần rơm rạ còn lại sau vụ thu hoạch, nhưng tôi đã ngăn ông.

Tôi nói: “Bố không được đốt. Nhiều nhà bên cạnh còn chưa thu hoạch lúa mì của họ. Nếu chúng ta vô tình làm cháy cánh đồng của họ thì sao?”

Bố tôi đáp: “Được rồi, bố sẽ không đốt. Bố sẽ chỉ đi dạo thôi.”

Khi tôi cùng mẹ định nằm nghỉ trưa, một hàng xóm vội qua nhà và khiến cả hai mẹ con chúng tôi hoảng hốt.

Cô ấy nói: “Bà cần ra đồng ngay! Chồng bà đang đốt rơm! Nếu các cánh đồng lúa mì gần đó bắt lửa thì sao?”

Tôi cùng mẹ vội vã lấy các dụng cụ. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến đó, dường như đã quá muộn. Cha tôi đang phải đối mặt với đám cháy và ông không thể kiểm soát được. Nhiều người đang đứng bên đường choáng váng. Không ai ra tay giúp đỡ.

Tôi lập tức xin Sư phụ giúp đỡ và bảo bố mẹ tôi hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Xin Sư phụ cứu chúng con!”

Chúng tôi cũng hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” khi cố gắng dập lửa.

Chưa đến mười phút, đám cháy đã được kiểm soát và dần bị dập tắt. Không cánh đồng lúa mì nào chưa thu hoạch bị ảnh hưởng.

Tôi biết đám cháy này dập tắt được là nhờ Sư phụ Lý giúp đỡ, bố mẹ tôi cùng tất cả các hàng xóm cũng hiểu điều này. Tất cả họ đều kinh ngạc bởi sức mạnh thần kỳ của Đại Pháp. Bố tôi thì đặc biệt xúc động.

Ông nói: “Bố phải cảm tạ Sư phụ con vì đã giúp đỡ. Nếu lúa mì của họ bị cháy, chúng ta biết phải bồi thường sao đây?”

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ông.

Ông nói: “Con hãy tiếp tục tu luyện Đại Pháp. Bảo mẹ của con cùng tu luyện, bố sẽ ủng hộ cả hai!”

Kể từ đó, bố tôi thực sự tin tưởng ở Đại Pháp và thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Bình an dù xe đạp điện bị đâm vỡ tan

Ngày 10 tháng 11 năm 2014, khi tôi đang đi xe đạp điện thì bị một chiếc ô tô đâm vào phía sau. Xe đạp của tôi bị đâm tan nát và tôi bị hất văng xuống mặt đất. Đó là một cú ngã nghiêm trọng, khiến tôi lập tức bị bất tỉnh.

Tài xế đã gọi xe cứu thương. Tại bệnh viện, tôi được truyền nước trong lúc các bác sĩ đang cố gắng kiểm tra tình trạng của tôi. Tôi tỉnh lại trong quá trình này.

Sau khi tôi tỉnh dậy, các bác sĩ làm một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng và thấy chấn thương duy nhất của tôi là các vết thâm tím nhỏ.

Gia đình và người thân của tôi không thể tin được điều này nên đã đưa tôi tới bệnh viện thành phố để tiến hành một đợt kiểm tra khác. Nhưng kết quả vẫn vậy. Các bác sĩ cũng bị kết quả kiểm tra làm cho bối rối.

Họ hỏi: “Một người 70 tuổi sao có thể không sao khi xe đạp bị đâm đến mức tan nát?”

Các bác sĩ còn bị sốc hơn với các kết quả kiểm tra não. Não của tôi có vẻ trẻ hơn so với người bình thường cùng tuổi. Thực tế, nó có trạng thái của một người trẻ tuổi và khỏe mạnh.

Tôi giải thích: “Tôi tu luyện Đại Pháp được 18 năm. Nếu không tu luyện, có lẽ tôi đã không qua được tai nạn này.”

Tôi đã không đòi tài xế bồi thường. Thay vào đó, tôi nói cho họ biết phép màu này xảy ra là nhờ Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã thoái và rất biết ơn tôi.

Họ cũng muốn tôi ở lại bệnh viện một khoảng thời gian lâu hơn để theo dõi, nhưng tôi đã từ chối và xuất viện vào ngày thứ ba. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đó, tôi đã nói cho tất cả các bác sĩ và bệnh nhân mà mình gặp về Đại Pháp, cũng như giúp họ thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/27/310019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/7/150938.html

Đăng ngày 29-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share