Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2015] Bà Xin là một học viên Pháp Luân Công trong vùng của tôi mà câu chuyện về bà đã nổi tiếng khắp vùng. Cuộc đời của bà đã qua nhiều thăng trầm trước khi bà tìm đến tu luyện.

Bà Xin và chồng của bà đều bị doanh nghiệp nhà nước sa thải. Để trang trải cho cuộc sống và chi trả tiền học của con trai, bà Xin đã đi làm người giúp việc, chăm sóc một người đàn ông lớn tuổi.

Công việc khó nhọc và sức khỏe của bà Xin đã giảm sút đáng kể. Thời gian trôi đi, bà ăn càng ngày càng ít và thỉnh thoảng bị nôn ói. Bà đã sút nhiều cân trong một thời gian ngắn.

Khi con trai của người đàn ông lớn tuổi, một bác sỹ đến thăm, anh khám qua cho bà và kiểm tra mạch của bà. Biết rằng cha mẹ của bà Xin đều đã chết vì ung thư, anh giục bà đến bệnh viện của anh để khám. Bà Xin nói rằng bà không có tiền để chi trả, vì vậy bác sỹ đã giúp đỡ bà và sắp xếp cho bà đi khám.

Bà bị chẩn đoán ung thư thực quản. Bác sỹ khuyên bà bắt đầu điều trị ngay, nếu không thì bà sẽ không thể sống quá sáu tháng.

Tuy nhiên, bà Xin không có tiền, vì vậy bà đã trở lại làm việc vào ngày hôm sau.

Con trai của người đàn ông lớn tuổi đã cố gắng giúp đỡ bà bằng cách đưa cho bà một vài loại thuốc Trung y không đắt tiền và thực hiện hóa trị một chút. Tình trạng của bà xấu đến mức người đàn ông lớn tuổi phải cho bà về nhà.

Cố gắng một cách tuyệt vọng để kiếm tiền chi trả cho việc chữa trị, bà đã đi giúp việc cho một phụ nữ lớn tuổi khác. Một hôm người phụ nữ có khách ghé thăm và bà Xin tình cờ nghe được họ nói chuyện về Pháp Luân Công. Bà Xin quan tâm ngay lập tức, mặc dầu lúc đầu bà ngần ngại không dám hỏi về môn tu luyện. Cuối cùng bà Xin đã hỏi phụ nữ đó về Pháp Luân Công và bà ấy đồng ý giới thiệu bà với bạn của mình, bà Cha.

Bà Cha đã cho bà Xin xem sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính Pháp Luân Công. Bà Xin háo hức muốn đọc sách, nhưng bà Cha chỉ có duy nhất một cuốn.

Bà Cha đã tỏ ý muốn để bà [Xin] ghé qua và đọc sách tại nhà của bà hàng ngày. Ngay sau đó, bà Xin bắt đầu đến gặp bà Cha hàng ngày để đọc Chuyển Pháp Luân từng chút một.

Không lâu sau đó, con trai của người đàn ông lớn tuổi đến thăm hỏi bà ấy và nhận thấy bà đã khá hơn nhiều. Anh ấy sắp xếp đợt kiểm tra khác cho bà. Bác sỹ thấy rằng các tế bào ung thư đã biến mất! Anh ấy hỏi bà đã sử dụng loại thuốc dân gian nào.

“Tôi không uống bất cứ thuốc gì khác ngoài vài chục gói thuốc Trung y,” bà Xin trả lời. “Nhưng tôi cũng đọc các cuốn sách Pháp Luân Công và các cuốn sách mỏng! Cuốn sách tốt thật đấy. Cuốn sách đã mang đến cho tôi cảm giác thật bình an cả tâm lẫn thân, khi đọc sách.”

Bác sỹ rất ngạc nhiên, nhưng không thể phủ nhận kết quả. Con trai của người đàn ông lớn tuổi cũng bị sốc. Câu chuyện của bà Xin lan truyền khắp bệnh viện rất nhanh.

Sau đó bà Xin đã quay lại bệnh viện để nói với các bác sỹ về Pháp Luân Công đã mang lại cho bà cơ hội thứ hai trong đời như thế nào và chế độ Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công một cách tàn bạo ra sao. Con trai người đàn ông lớn tuổi cũng đã giới thiệu Pháp Luân Công cho các bệnh nhân và bạn của anh.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/11/149688.html

Bản tiếng Hán;https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/10/307348.html

Đăng ngày 03-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share