Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2015] Tôi đã gần 60 tuổi, và từng phải chịu đựng nhiều căn bệnh khác nhau, gồm viêm thận, viêm túi mật, viêm loét miệng, huyết áp thấp, v.v. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 1 năm 1997, tất cả mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi cũng hòa hợp hơn với những người thân trong gia đình của mình.

Vào thời điểm đó, tôi không biết chữ, vì thế khi cầm cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” trên tay, tôi đã khóc khi thấy các học viên khác có thể đọc được sách. Các đồng tu đã khích lệ tôi học Pháp cùng với họ, và sau ba tháng rưỡi, tôi đã có thể đọc được toàn bộ cuốn sách. Những chữ trong sách dường như nổi lên trong không gian ba chiều và lấp lánh.

Khi tôi ngủ, Sư phụ đã đặt các chữ trong Luận Ngữ lên nệm và dạy tôi đọc từng dòng từng dòng một. Ban đầu khi tôi mới ngồi đả tọa, tôi chỉ có thể ngồi nguyên trong tư thế song bàn vì tôi không biết cách làm thủ ấn của bài công pháp này. Sư phụ đã chỉ cho tôi thấy những từ diễn tả cách thực hiện các động tác trên gót chân của tôi, và trên nệm, và dạy tôi đọc chúng. Sư phụ đã dạy tôi hết lần này đến lần khác mãi cho đến khi tôi học hết. Bây giờ tôi đã có thể đọc hết Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu Đại Pháp khác.

Một lần, sau khi tôi xem xong Bài giảng thứ chín trong video các bài giảng Pháp của Sư phụ, cả ngày hôm đó tôi chỉ ăn có hai trái cà chua. Tôi bị đau dạ dày cấp tính, nôn mửa và đi ngoài. Tôi đã vào nhà vệ sinh rất nhiều lần vào buổi chiều ngày hôm sau. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể của tôi, và tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái.

Chồng tôi đã chứng kiến những thay đổi tích cực ở tôi và nói với tôi một cách hào hứng: “Pháp Luân Đại Pháp tốt thật. Tôi muốn học.” Sau khi ông ấy bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã giúp ông ấy tịnh hóa thân thể. Ông cũng nôn ra những vật chất dơ bẩn và máu đen, và ông bị sút rất nhiều cân. Cha mẹ và anh em ông đã khuyên ông nên đi bệnh viện, nhưng ông vẫn đi làm như bình thường. Dần dần ông đã bình phục.

Một lần, các đồng nghiệp của ông đã chở ông đến bệnh viện, tại đó các bác sỹ chẩn đoán ông bị thủng dạ dày và đề nghị làm phẫu thuật để cắt bỏ hai phần ba dạ dày của ông.

Các đồng tu thường ghé thăm để phát chính niệm hỗ trợ chồng tôi, và ông học thuộc lòng Pháp của Sư phụ mỗi ngày. Tôi nhìn thấy Sư phụ ban cho ông một dạ dày mới. Sức khỏe của ông bắt đầu cải thiện từng ngày.

Một bác sỹ nói rằng: “Thật kỳ diệu!” và cho phép chồng tôi xuất viện trong vòng một tuần. Những bệnh nhân khác ở cùng phòng với chồng tôi trong bệnh viện đã được nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và họ đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/16/307589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/12/150284.html

Đăng ngày 23-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share