Bài viết của một học viên ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-04-2015] Vài năm trước, cả con trai và con gái riêng của chồng tôi đều mắc chứng trầm cảm. May mắn thay, sau một thời gian thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” các cháu bây giờ đều đã thoát khỏi bệnh tật.

Con gái từng tự tử đã tìm lại được hy vọng trong cuộc sống

Con gái riêng của chồng tôi đã mắc chứng trầm cảm từ năm 2007 và đã cố tự tử vài lần nhưng không thành. Cháu vẫn giữ thái độ hoài nghi và cũng sợ ảnh hưởng của Đảng Cộng sản khi lần đầu tôi nói với cháu rằng việc tin tưởng vào sự tốt đẹp của Đại Pháp có thể giúp được cháu.

Tôi vẫn không nản chí và tiếp tục nói với cháu về những lợi ích tích cực của Pháp Luân Đại Pháp bất cứ khi nào có cơ hội. Khi bệnh tình của cháu càng ngày càng nặng, cháu đã quyết định nghe theo lời khuyên của tôi. Cháu đã thoái Đảng và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Chứng bệnh của cháu đã dần dần thuyên giảm, và không còn ý định tự tử nữa, thậm chí không lâu sau đó, cháu đã ra ngoài đi dã ngoại. Tuy nhiên, một chân của cháu đã bị thương trong khi đi dã ngoại. Ngay lập tức cháu đã nhớ và niệm những câu trên và đã hồi phục sau một thời gian ngắn.

Năm ngoái, cháu bị trượt đĩa đệm và chỉ có thể bò lết được khi cơn đau trở nên dữ dội, tuy nhiên cháu đã nhớ và làm theo những gì tôi nói, và cơn đau nhanh chóng biến mất. Bây giờ cháu đã hoàn toàn hồi phục.

Con trai bị trầm cảm đã thoát khỏi tuyệt vọng

Năm 2009, con trai riêng của chồng tôi tìm được công việc mới, nhưng cháu đã sớm không chịu nổi khối lượng công việc nặng nhọc và sự xem thường của đồng nghiệp đối với những người mới.

Chứng trầm cảm của cháu càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, ngay cả khi đã tới để tư vấn các chuyên gia. Cháu ăn không có cảm giác ngon miệng, mất ngủ, thường đổ mồ hôi, và lơ đãng không quan tâm tới mọi việc. Cuối cùng, cháu đã phải xin tạm nghỉ việc vài tháng.

Khi gọi điện cho tôi, giọng nói của cháu rất chán chường tuyệt vọng. Cháu nói rằng kiếp số của mình đã tận.

Tôi đã nói với cháu những điều mà tôi đã nói với chị cháu hai năm về trước, nhưng cháu không dám nghe theo lời tôi vì quá sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một tháng sau, tôi gọi điện lại cho cháu để hỏi han tình hình sức khỏe của cháu ra sao. Chứng trầm cảm của cháu ngày càng trở nên tồi tệ, và lần này thì cháu muốn thử xem sao. Cháu đã thoái Đảng và hàng ngày bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Một tuần sau, sức khỏe của cháu đã trở nên tốt hơn, và một tháng sau cháu đã quay trở lại làm việc.

Cháu không thể tin được là mình có thể khỏi được chứng trầm cảm chỉ trong vòng có bốn tuần ngắn ngủi, và khi gọi điện thoại cho tôi giọng nói của cháu đầy phấn khích “Đại Pháp thật tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/7/307193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/14/149730.html

Đăng ngày 25-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share