Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2015] Tôi đã từng tin vào thần linh, nhưng lại cảm thấy rằng họ ở quá xa với tôi. Tôi nghĩ rằng mình có thể làm thay đổi được số phận, nhưng lại không biết thực hiện điều đó bằng cách nào. Tôi đã rất chán nản và thua lỗ bởi công việc kinh doanh thất bại và phải chịu một chứng suy nhược sức khỏe bất chấp mọi nỗ lực điều trị.

Chứng đau đầu biến mất sau suy nghĩ tin tưởng vào Đại Pháp

Ở tuổi 27, tôi mắc phải chứng đau đầu từng cơn. Hằng năm cứ vào khoảng đầu xuân và đầu đông, chứng đau đầu này lại xuất hiện. Những cơn đau dữ dội đó khiến tôi phát khóc.

Tôi đã tới vài bệnh viện nổi tiếng ở Tế Nam để điều trị, nhưng không có kết quả. Mất hết niềm tin vào Tây y, tôi đã tới gặp một bác sỹ Trung y. Ban đầu ông tự tin rằng có thể giúp tôi, nhưng những triệu chứng bệnh của tôi càng ngày càng tồi tệ, và cuối cùng ông nói: “Thật sự không chữa được, anh uống vài viên thuốc giảm đau nhé.”

Tôi rời phòng khám với những giọt nước mắt tuyệt vọng. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ tới Pháp Luân Đại Pháp. Vài hôm trước, ai đó đã nói với tôi về môn tu luyện này. Tôi đã tập Pháp Luân Đại Pháp được một thời gian trước khi cuộc bức hại năm 1999 bắt đầu, nhưng tôi đã ngừng tập. Gia đình tôi lo sợ bị bức hại và đã đốt tất cả các sách Đại Pháp của tôi.

Tôi xin một cuốn Chuyển Pháp Luân từ một học viên mà tôi biết. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi tự hỏi bản thân: “Bây giờ mình đã là một học viên chưa? Chẳng phải Sư phụ đã giảng Pháp về vấn đề này rồi hay sao? Tại sao mình không chiểu theo Pháp để thay đổi bản thân mình?”

Trên đường về nhà cùng với một túi lớn toàn thuốc Trung y. Tôi quyết định ném nó vào thùng rác và nghĩ: “Mình phải tin vào Sư phụ, mình chỉ tin tưởng vào Sư phụ mà thôi!” Cơn đau bắt đầu giảm bớt và hoàn toàn biến mất khi tôi về tới nhà. Thật là một phép lạ!

Mọi thứ thay đổi tốt hơn sau khi tu luyện Đại Pháp

Có người đã lừa tôi, và kết quả là tôi đã mất công việc làm ăn. Mọi người đều xa lánh tôi và tất cả tài khoản ngân hàng đều bị phong tỏa. Tôi đã thất bại trong việc khôi phục lại công việc kinh doanh bất kể là đã cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

Sau đó, tôi không còn tin tưởng vào bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì sau khi đã xem nhiều sách tu luyện trong nước và ngoài nước, từ cổ chí kim. Tuy nhiên, với Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị thuyết phục ngay lập tức. Tôi đã đọc tất cả những bài giảng Pháp gần đây của Sư phụ và nhận ra rằng điều quan trọng đối với các học viên là phải tự đề cao bản thân mình theo các nguyên lý của Đại Pháp.

Nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi đã thắng thầu ngay cả khi cơ hội chiến thắng của tôi rất mong manh, công việc làm ăn bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Khi gặp vấn đề, tôi thường hướng nội tìm xem mình có chấp chước hay nhân tâm không. Khi loại bỏ, và thực tâm thay đổi, thì thường có các giải pháp xuất hiện và mọi việc lại trở nên tốt đẹp.

Tôi đã thôi không đi săn và câu cá nữa, bởi Sư phụ dạy rằng là học viên thì không được sát sinh. Tôi không còn coi thường vợ hay mắng chửi người khác nữa mà thay vào đó tôi đối xử tốt với gia đình, vợ con và mọi người.

Khi tôi chiểu theo các yêu cầu của Đại Pháp để thay đổi bản thân, mọi thứ xung quanh tôi đều biến đổi. Giờ đây, tôi có một gia đình hạnh phúc và công việc kinh doanh thành đạt. Tôi là người may mắn nhất thế giới!.

Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/10/308746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/11/151019.html

Đăng ngày 25-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share