Bài viết của một học viên tại vùng nông thôn Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2015] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng nông thôn. Tôi vô cùng xúc động khi đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm từ các học viên khác. Điều này đã khuyến khích tôi chia sẻ những suy nghĩ của mình với các bạn đồng tu.

Hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp

Vào mùa thu năm 1998, một người dân làng đã nói với tôi rằng ai đó trong làng đã học được một pháp môn tu luyện mang lại rất nhiều lợi ích cho cả thân lẫn tâm. Vợ chồng tôi đã quyết định nói chuyện với người này, vì sức khỏe chúng tôi rất kém.

Khi nghe nói rằng những học viên này sống chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, chúng tôi hiểu rằng đây là một môn tu luyện tốt. Vì vậy, tôi đã mua cuốn Chuyển Pháp luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Trong vòng một thời gian ngắn tôi đã nhận được nhiều lợi ích từ việc tu luyện và thân thể trở nên khỏe mạnh.

Tuy nhiên, khi tôi vừa mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ban lệnh cấm tu luyện. Ngay cả ngôi làng nhỏ của chúng tôi cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn này.

Tôi đã mất liên lạc với các đồng tu và không còn tu luyện tinh tấn nữa. Mãi cho đến năm 2004 tôi mới biết được các học viên nên giúp mọi người hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp.

Phổ truyền chân tướng

Các học viên nên học Pháp, luyện các bài công pháp, phát chính niệm và giảng cho mọi người chân tướng về cuộc đàn áp.

Ban đầu, người ta nói rằng tôi “làm chính trị”, và họ từ chối lắng nghe khi tôi đề nghị họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tình trạng này khiến tôi nhận ra rằng mình cần hướng nội, học Pháp tốt hơn, phát chính niệm và đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm từ các học viên. Bằng cách này, tôi đã đề cao trong tu luyện của mình và thuyết phục được ngày càng nhiều người thoái ĐCSTQ.

Một người đi xe buýt đã từng nói rằng ông biết Đại Pháp là tốt và ĐCSTQ là tà ác. Nhưng tôi phải mất một lúc lâu để giúp ông ấy hiểu về cuộc đàn áp, và ông ấy đã thoái Đảng trước khi xuống xe. Có rất nhiều câu chuyện như vậy về việc giúp mọi người thoái ĐCSTQ, và quan trọng là một số điều mà họ nói thường khiến tôi nhận ra rằng Sư phụ đang khích lệ tôi nỗ lực hơn nữa.

Nhiều người đã biết chân tướng về Đại Pháp, nhiều người còn tìm kiếm các học viên để họ có thể thoái ĐCSTQ. Một lần, khi tôi đang nói chuyện với một người chân tướng về Đại Pháp, ông ấy đã túm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên vì hành động của ông ấy và lo lắng rằng ông ấy muốn tố cáo mình. Nhưng thực tế ông ấy nói rằng ông là một Đảng viên, và ông đang tìm kiếm một ai đó để giúp ông thoái xuất. Ông rất vui mừng rằng tôi có thể giúp ông ấy.

Gặp gỡ một học viên cũ

Có lần tôi đã gặp một học viên cũ tại quê hương của mình. Cả vợ chồng bà đều là thành viên của ĐCSTQ. Họ tu luyện Đại Pháp nhưng đã từ bỏ sau khi cuộc đàn áp bắt đầu. Tôi cho bà mượn cuốn Cửu Bình, nói chuyện với bà về Đại Pháp, và giúp bà ấy thoái ĐCSTQ. Bà cho biết bà sẽ quay lại tu luyện.

Tuy nhiên, có những người khác phản đối Đại Pháp. Tôi nói với hai người ở quê mình chân tướng về Đại Pháp, nhưng họ từ chối lắng nghe và thay vì đó đã tố cáo tôi với cảnh sát. Các quan chức từ phòng 610 sau đó đã đến nhà tôi. Tôi phát chính niệm để ngăn chặn việc họ phạm tội với Đại Pháp. Họ đã rời đi sau khi nói chuyện với chồng tôi.

Nhận được ủng hộ từ các thành viên trong gia đình

Tất cả sáu người trong gia đình tôi đã chứng kiến tôi trở thành một người tốt và cải thiện sức khỏe của mình như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đối tốt với họ và làm nhiều công việc vặt trong nhà.

Nhưng phải mất một thời gian để gia đình đồng ý cho tôi ra ngoài giảng cho mọi người chân tướng về Đại Pháp. Sau khi chứng kiến tất cả những thay đổi ở tôi và nhờ liên tục giảng chân tướng, họ không còn ngăn cản tôi nữa.

Tôi cũng phải đối mặt với nhiều khổ nạn. Một lần, tôi bị đau chân và không thể đi lại được. Mẹ tôi nói với các anh chị em để đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi từ chối. Tôi hiểu rằng nó là tiêu nghiệp hoặc là can nhiễu. Đến sáng hôm sau, tôi đã ổn trở lại. Mẹ tôi lầm bầm: “Làm sao nó có thể phục hồi nhanh thế nhỉ, nhất là mới hôm qua nó còn không đi lại được?”

Chồng tôi thắc mắc tại sao tôi lại hay ra ngoài. Tôi biết anh đã biết tôi đang phân phát tài liệu Đại Pháp cho mọi người. Tôi nói với anh ấy rằng anh là chủ gia đình, nhưng đối với tu luyện, em sẽ làm chủ của chính mình. Anh ấy cười và đồng ý. Bây giờ, thậm chí anh ấy còn giúp tôi chuẩn bị các tài liệu Đại Pháp.

Tôi đã không còn sợ hãi hay lo lắng về những khó khăn trên con đường của mình. Hơn nữa, tôi cảm thấy rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh bảo hộ cho mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/14/306237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/22/149829.html

Đăng ngày 26-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share