Bài viết của Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 11-04-2015] Chuyến lưu diễn lần thứ 9 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York tới Đài Loan đã mang đến cho khán giả vũ múa cổ điển Trung Quốc với trình độ nghệ thuật xuất chúng, khiến khán giả liên tục vỗ tay đầy hứng khởi; phông nền thiên biến vạn hóa những cảnh tượng hùng vĩ, triển hiện vẻ huy hoàng của nền văn hóa Thần truyền 5.000 năm. Cả hội trưởng trầm trồ kinh ngạc, nhiệt liệt tán thưởng, khán giả được đi hết từ cao trào này đến cao trào khác, như được đắm mình theo các tiết mục biểu diễn, lúc tán thán, lúc cười vui vẻ, lúc lại xúc động nghẹn ngào.

Một vài nhà tu hành đến từ các nước khác nhau, sau khi xem Shen Yun biểu diễn đã bày tỏ: “Năng lượng cường đại mà Shen Yun triển hiện có thể cải biến người xem, đây chính là sự tuyển chọn của Thần”, họ cũng tán thưởng: “Các diễn viên Shen Yun mang vẻ thuần tịnh như những vị Thần Phật ở trên trời vậy”.

Giáo viên tu luyện tinh thần Ấn Độ: Năng lượng chính diện cường đại có thể cải biến khán giả

2015-4-10-minghui-shenyun-taiwan-01--ss.jpg

Tiến sỹ Yogendra Kumar Garg (bên phải) cùng con gái là cô Shivika Garg đã đến tham gia đêm diễn của Shen Yun

Tối ngày 31 tháng 03 năm 2015, giáo viên tu luyện tinh thần, cô Shivika Garg đến từ trường Đại học Tinh thần Thế giới Brahma Kumaris cùng bố là tiến sĩ Yogendra Kumar Garg cũng từng làm việc tại trường đại học này, hai bố con cùng đến xem Shen Yun biểu diễn tại nhà hát Cơ Long. Họ ca ngợi: “Năng lượng cường đại mà Shen Yun triển hiện có thể cải biến khán giả, đây chính là sự tuyển chọn của Thần”.

“Tôi cảm nhận được những làn sóng năng lượng tràn đến, khiến tâm hồn tôi có sự cải biến”. Cô Gard mô tả chi tiết hơn: “Tôi cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường vậy, dòng năng lượng thuần chính khiến cho bầu không khí của hội trưởng trở nên hoàn toàn khác biệt”. Cô Garg mỉm cười nói: “Đó là một nguồn năng lượng rất thuần chính, năng lượng âm thầm lan tỏa trong buổi diễn, giúp cải biến hoàn toàn bầu không khí của hội trường”.

Ngoài ra, âm nhạc nhẹ nhàng của Shen Yun cũng đã toát lên nội hàm văn hóa Thần truyền, cô Garg cho rằng: “Âm nhạc của Shen Yun có thể làm xúc động đến tận tâm linh con người, những âm hưởng ấy như tuôn ra từ phần bản chất nhất của con người vậy”.

“Mỗi tiết mục, mỗi điệu múa đều cần có sự phối hợp rất nhịp nhàng giữa diễn viên múa và các nghệ sỹ, ca sỹ của đoàn nhạc”. Điều khiến cô cảm thấy kinh ngạc và kỳ diệu là “Sự phối hợp nhuần nhuyễn này hẳn phải là kết quả của hàng trăm nghìn lần luyện tập, nó đã làm nên sự thành công cho buổi biểu diễn tối nay, một sự phối hợp không chê vào đâu được, các diễn viên đều rất tập trung vào nhiệm vụ của mình”.

Cô nói tiếp: “Tôi có thể cảm nhận được rằng tâm hồn của họ vô cùng thuần tịnh và hoàn mỹ. Những nghệ sỹ này đã biểu diễn bằng cả trái tim thuần khiết của mình. Họ không chỉ quan tâm đến điệu múa, mà còn rất coi trọng sứ mệnh mà mình đảm nhận”.

Cô giải thích thông điệp mà mình cảm nhận được: “Họ muốn cải biến thế giới”, “để năng lượng tích cực này có thể truyền khắp thế gian”.

Cô tiếp tục chia sẻ những cảm nghĩ của mình: “Thực ra trong mỗi con người chúng ta đều có một phần Thần, muốn bộc lộ ra phần Thần này thì con người cần phải cải biến chính mình. Nhân loại nên hướng đến việc đề cao cảnh giới, vứt bỏ những thứ quan niệm vật chất dơ bẩn để trở nên tốt hơn. Đó là thông điệp mà tôi cảm nhận được từ Shen Yun”.

Cô Garg cảm động nói: “Buổi biểu diễn khiến tôi nhận ra rằng nhân loại có thể sống thiện hơn, sống nhẫn hơn. Sứ mệnh của Shen Yun chính là làm cho thế giới trở nên tốt hơn, thiện hơn, khiến cho từ bi tràn ngập khắp thế gian, trường tồn vĩnh viễn”.

Cô cho rằng các tiết mục biểu diễn đầy trí huệ và tình yêu thương, giống như người mẹ dùng những câu chuyện khác nhau để dạy bảo đứa con của mình, cô lấy ví dụ: “Câu chuyện về truyền thuyết Cây bút Thần được diễn rất hay. Câu chuyện khiến tôi càng thêm tin rằng những vị Thần đã tồn tại từ lâu, họ có mặt khắp mọi nơi”.

“Chúng tôi đều tôn kính Thần. Chúng tôi biết rằng con người là con dân của Thần Phật, Thần cũng giống như mẹ của chúng ta vậy”. Cô nói “Chúng ta cần phải có lòng tôn kính đối với Thần. Sự từ bi và tình yêu thương của Thần Phật bao la như trời biển vậy, con người chúng ta cũng nên có trái tim từ bi, nếu không sẽ không xứng là con dân của Thần Phật”. Cô nhận thức sâu sắc rằng: “Các tiết mục biểu diễn của Shen Yun tràn đầy tình yêu thương và lòng từ bi dạt dào như biển rộng”.

Bố của cô Garg lại miêu tả lại chương trình biểu diễn Shen Yun dưới một góc độ khác: “Các câu chuyện tiết lộ chân tướng về sinh mệnh”. Ông nói tiếp: “Nó khắc họa sinh mệnh chân chính của mỗi con người … Vì sao con người lại được tạo ra trên thế giới này? Thật khó tìm được câu trả lời trong thế giới ngày nay, nhưng tôi đã tìm được câu trả lời thông qua biểu diễn Shen Yun, đây cũng là nội dung xuyên suốt trong buổi biểu diễn”. “Trong tiết mục ‘Sức mạnh của Thiện’, diễn viên giơ tấm biển ‘Chân Thiện Nhẫn’, chữ ‘Chân’ có nghĩa là sự thực, là chân tướng”.

Nhà tu hành: Được xem Shen Yun quả là có phúc phận

2015-4-10-minghui-shenyun-taiwan-02--ss.jpg

Nhà tu hành Không Huệ: Shen Yun mang khung cảnh và nội hàm nơi tiên giới

Nhà tu hành pháp hiệu Không Huệ lần đầu tiên được xem Shen Yun biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Cơ Long vào tối ngày 31 tháng 03, ông ca ngợi, Shen Yun mang khung cảnh và nội hàm nơi tiên giới, được xem Shen Yun quả là có phúc phận. Là nhà tu hành đã hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên ông có cơ hội được xem Shen Yun, ông cho rằng những điều ông nhìn thấy trên sân khấu vô cùng thuần tịnh, chỉ có thể có được trên tiên giới, ông không ngớt lời tán thưởng: “Trong khoảnh khắc đầu tiên xem tiết mục, tôi tưởng rằng mình đang ở trên tiên giới, không phải là cảnh tượng ở nhân gian, các nghệ sỹ múa hẳn phải tu luyện ở tầng thứ rất cao mới có thể triển hiện được những cảnh giới ở thiên đường như vậy”.

Nghệ thuật Shen Yun đã đạt đến cảnh giới tinh tế, hoàn mỹ và thuần tịnh, ông cho rằng: “Các diễn viên Shen Yun không chỉ đẹp mà còn rất tôn nghiêm, họ còn thuần khiết hơn cả vàng hay kim cương, giống như sự thuần tịnh của các vị Thần Phật trên trời, quan trọng hơn họ đã thể hiện được linh hồn bất diệt”.

Ông nói, con người khó có thể được xem những điều tuyệt đẹp như vậy. “Họ hẳn phải đã tu luyện đến tầng thứ rất cao rồi mới có thể triển hiện ra được linh hồn bất diệt này”. Ông cũng cảm thấy các diễn viên Shen Yun rất trung thực, chân thành, vô ngã, không tiếc phó xuất sinh mệnh của mình.

Trong tiết mục cuối cùng ‘Pháp chính nhân gian’, nhà tu hành Không Huệ có cảm nhận rất đặc biệt, ông cho rằng những người được xem Shen Yun là người rất có phúc phận: “Hàng nghìn năm nay đều giảng rằng Phật phổ độ chúng sinh, đây là sự thực, nhưng muốn cứu độ chúng sinh khỏi khổ nạn thì phải tu luyện đến tầng thứ rất cao mới có năng lực cứu người. Các tiết mục của Shen Yun hôm nay bao hàm cả tu luyện, trí huệ, thanh tịnh, điều mà các tiết mục của người thường không thể có được, hơn nữa bản thân các diễn viên cũng phải rất có thiện tâm mới có thể khiến người xem nhận được phúc báo”.

Nhà tu hành người Anh quốc: Shen Yun triển hiện nội hàm Phật Pháp

2015-4-10-minghui-shenyun-taiwan-03--ss.jpg

Ông Ananda Mangala – Học giả nghiên cứu Phật học đồng thời cũng là nhà tu hành

Ông Ananda Mangala, một học giả nghiên cứu Phật học đến từ London đồng thời cũng là một nhà tu hành, nhận được lời mời nhiệt tình của một người bạn, ông đã đến xem Shen Yun biểu diễn vào chiều ngày 01 tháng 04 tại Trung tâm Văn hóa Cơ Long, sau khi xem xong, ông ca ngợi Shen Yun mang nội hàm thâm sâu về Phật Pháp, Shen Yun đã thông qua biểu diễn nghệ thuật để truyền tải những nguyên lý của Phật Pháp, đưa Phật Pháp đến với xã hội con người hiện đại.

Ông Ananda Mangala năm nay 55 tuổi, sống tại London, sau khi xem xong Shen Yun, ông vui mừng nói: “Buổi biểu diễn khiến tôi rất vui, tôi được thưởng thức rất nhiều điều từ văn hóa truyền thống đến các vũ điệu Trung Hoa, các điệu múa Trung Hoa muôn hình muôn vẻ như múa cổ điển, múa dân gian”.

“Mỗi tiết mục đều khiến người xem như được hòa vào các câu chuyện, khán giả được phiêu du trong những không gian khác nhau”. Ông Ananda lấy ví dụ: “Ví dụ như tiết mục Điệu múa đũa của cô gái Mông Cổ và tiết mục Vực tuyết hùng vĩ của Tây Tạng đều rất đặc sắc. Từ khung cảnh đất nước Mông Cổ chuyển sang cảnh cao nguyên Tây Tạng, khi chuyển đến cảnh các hòa thượng trong chùa, tôi cảm thấy như chính mình đang ở trong khung cảnh đó vậy”

Ông Ananda cũng cảm động bởi những thông điệp mà Shen Yun gửi đến toàn thế giới: “Shen Yun mang đến cho thế giới những thông điệp quý báu như Chân, Thiện, Nhẫn, giúp đỡ người khác, từ bi với người khác, đây đều là những bản tính tốt đẹp mà nhân loại chúng ta cần có”.

Đồng thời, khán giả cũng nhận ra giá trị quý giá của nền văn hóa truyền thống Trung Hoa. Ông Ananda, người đã sống 32 năm ở London nói: “Đối với một người phương Tây như tôi, thật tuyệt vời khi có thể được biết nhiều hơn về văn hóa Trung Hoa”.

Ông bày tỏ, đêm diễn không chỉ trình diễn nghệ thuật, “Shen Yun triển hiện nội hàm thâm sâu về Phật Pháp, các điệu múa mô tả Thần Phật, các Thần hộ Pháp giúp đỡ con người như các tiên nhân, thần thú”. “Một số người (lương thiện) sẽ có lúc được trời giúp đỡ, sẽ có Thần hộ Pháp hoặc Thiên sứ đến giúp họ, quả đúng là như vậy”.

Shen Yun dùng nghệ thuật để nói với chúng ta rằng, nên làm gì khi đối mặt với những vấn đề cuộc sống, nên làm gì trước những vấn nạn trong xã hội ngày nay, nên làm gì khi người khác cần sự giúp đỡ”.

Trong tiết mục ‘Sức mạnh của Thiện’, hai người từng bị bức hại đánh đập tàn nhẫn, đã quay lại giúp người đã từng đánh đập họ”. Họ muốn truyền tải thông điệp rằng “Hãy lấy đức báo oán, chỉ có thiện tâm và từ bi mới có thể hóa giải được sự thù hận”.

Ông Ananda cho rằng: “Buổi biểu diễn không chỉ truyền tại được thông điệp về thiện lương và lòng từ bi của Thần Phật, nó còn khiến chúng ta nhận ra đâu là tà ác. Thiện và ác đồng thời tồn tại trên thế gian, có thiện thì sẽ có ác”. Ông giải thích: “Ví như khi con người ta làm điều tốt thì điều không tốt sẽ xuất hiện, trong tiết mục biểu diễn chúng ta thấy rằng khi hòa thượng đang ngồi đả tọa thì có kẻ xấu đến. Điều này cũng hiện diện trong cuộc sống hàng ngày, một khi muốn làm việc tốt thì sẽ nhanh chóng gặp các loại trở ngại, ma nạn”.

Ông Ananda chia sẻ, Shen Yun đã chỉ ra cách đơn giản nhất để giúp con người chiến thắng phần ma tính của mình: “Trong tiết mục ‘Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh’, ‘Lên Lương Sơn’ chúng ta thấy rằng khi quyết tâm làm một việc tốt thì cái thiện đã chiến thắng cái ác, chúng ta cần phải dũng cảm tiến lên phía trước mới có thể đạt được mục đích. Khi đối mặt với những bất công hoặc khổ nạn thì cần kiên trì, không được buông xuôi”.

Ông Ananda ca ngợi thêm: “Buổi biểu diễn rất tuyệt vời, nội dung phong phú và mang giá trị truyền thống sâu sắc, tôi cảm thấy thú vị từ đầu đến cuối, tôi hy vọng được xem nhiều hơn nữa”. Ông cũng vô cùng cảm ơn gia đình người bạn đã mời ông đến xem Shen Yun, “Buổi biểu diễn thực sự rất có giá trị, xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi tới Đoàn Nghệ thuật Shen Yun”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/11/307389.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/14/149729.html

Đăng ngày 17-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share