Bài viết của Thanh Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-3-2015] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tôi muốn chia sẻ về việc Đại Pháp đã cứu tôi như thế nào khi tôi cần nhất.

Ngày đen tối nhất của cuộc đời tôi là ngày 28 tháng 07 năm 2010, khi bác sĩ nói rằng tôi không thể sống hơn 100 ngày nữa. Tôi bị ung thư buồng trứng. Mặc dù tôi đã tìm gặp tất cả những chuyên gia nổi tiếng mà tôi có thể tìm được, nhưng tôi được nói rằng không có phương pháp điều trị nào có thể cứu được tôi.

Hóa trị đã khiến tôi bị rụng hết tóc. Sau khi phẫu thuật để loại bỏ khối u, một khối u khác có kích thước bằng một quả trứng đã nổi lên. Tôi liên tục bị đau tim. Tôi có thể cảm nhận thấy thần chết quẩn quanh bên tôi và cố gắng đưa tôi đi. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập khắp tâm trí tôi. Tôi hi vọng vào một phép màu.

Ngày 20 tháng 08 năm 2010, chị tôi đã bất chấp cơn bão lũ để mang sách Chuyển Pháp Luân đến cho tôi khi tôi nằm trên giường bệnh. Giây phút tôi cầm quyển sách trên đôi tay yếu ớt của mình đã tạo nên bước ngoặc trong cuộc đời tôi. Tình trạng của tôi được cải thiện liên tục khi tôi đọc cuốn sách. Một buổi sáng bảy ngày sau đó, tôi đã đủ khỏe để ngồi đọc cuốn sách trong nửa giờ. Sau đó tôi bước xuống giường và dễ dàng đi ra cửa.

Khoảng 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày tôi bắt đầu bị sốt cao. Các bác sĩ không thể giải thích tại sao. Tôi cũng trải qua cơn đau kinh khủng trên khắp cơ thể. Tôi bị đưa đến phòng cấp cứu một lần nữa, và được truyền dịch cho đến 8 giờ tối. Nhưng nhiệt độ của tôi vẫn tiếp tục tăng, và tôi bắt đầu bị tiêu chảy. Bạn tôi hỏi tôi: “Có phải vì bạn đọc cuốn sách không?” Tôi gọi cho chị gái mình. Chị ấy vội vã đến bệnh viện trong cơn mưa và nói với tôi rằng: “Sư phụ đang thanh lý cơ thể cho em.” Tôi nói: “Cảm ơn Sư phụ!” Tôi quỳ xuống giường và dập đầu kính trọng sâu sắc.

Sáng hôm sau, bác sĩ cho tôi xem kết quả xét nghiệm mới. Ông hỏi tôi: “Cô đã dùng loại thuốc trường sinh nào vậy? Khối u đã biến mất! Tất cả các xét nghiệm của cô đều bình thường! Bây giờ cô hoàn toàn khỏe mạnh!” Tất cả tiếng ồn trong phòng dừng hẳn. Mọi người đều nhìn tôi.

“Tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân chỉ trong bảy ngày.” Tôi trả lời. Mọi người nghe tôi nói mở to mắt kinh ngạc. Bác sĩ liên tục nói rằng: “Thật thần kỳ!” Bạn tôi vỗ tay vui mừng và nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời!”

Tôi không thể ngăn cho nước mắt trào ra. Sau một hồi lâu, tất cả những gì tôi có thể nói là: “Ra viện tôi sẽ theo Sư phụ trở về nhà!”

Chỉ trong vòng bảy ngày, tôi đã trải qua cuộc hành trình từ địa ngục đến thiên đàng. Điều đó chỉ trong 168 giờ. Pháp Luân Công đã cứu tôi khi sự sống của tôi sắp kết thúc. Tôi không biết chính xác như thế nào nhưng Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi, đưa tôi ra khỏi địa ngục, loại bỏ nghiệp lực của tôi, và cho tôi một cuộc sống mới.

Tin tức về sự mầu nhiệm đó đã lan truyền khắp những người mà tôi biết và thậm chí cả những người không quen biết. Chứng kiến tôi đã trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc như thế nào, mọi người không thể ngừng khen ngợi Pháp Luân Công: “Pháp Luân Công thật sự tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/13/306190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/25/149478.html

Đăng ngày 18-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share