Bài viết của một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2015] Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ điều đó.

Trường tiểu học: Sự kiện phỉ báng Đại Pháp bị thất bại

Khi tôi học lớp ba, có một lần Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã buộc các học sinh tiểu học tham gia một cuộc thi kiến thức, nội dung phần lớn là phỉ báng Đại Pháp. Giáo viên viết các câu trả lời lên bảng và nói rằng chỉ cần sao chép chúng sẽ đạt điểm tuyệt đối, cùng một giải thưởng, và một bằng chứng nhận.

Trong khi các bạn cùng lớp của tôi rất háo hức bắt đầu, tôi đã đứng lên và nói: “Thưa thầy, cuộc thi này là để gạt người, và nhiều câu trả lời là hoàn toàn sai sự thật.”

Lúc ấy, nhiều học sinh nhận ra rằng có những câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và thì thầm bàn tán. Giáo viên dần dần không thể kiểm soát được tình hình và bất đắc dĩ nói: “Những người nào muốn tham gia cuộc thi thì hãy chép câu trả lời xuống, nếu không thì chỉ làm bài tập của các em thôi.”

Chỉ có ba học sinh tham gia cuộc thi, nhưng không ai được điểm trọn vẹn cả. Không lâu sau, bệnh thủy đậu bùng phát trong trường. Chỉ có ba học sinh trong lớp chúng tôi bị bệnh – đó chính là ba người đã chép những thông điệp phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.

Trường trung học cơ sở: Giải thích về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Khi tôi học trung học, có một chương trong sách giáo khoa đạo đức có nội dung phỉ báng Đại Pháp. Khi chúng tôi học đến chương đó, giáo viên đã bỏ qua nó. Cô thậm chí còn nói: “Tại sao chúng ta lại dạy trẻ em những điều sai sự thật?!”

Tôi rất vui khi giáo viên của mình đã nhìn thấu được những lời dối trá của ĐCSTQ và từ chối tuân theo nó một cách mù quáng.

Ở trường trung học, mặc dù tôi thường nói với những người khác về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi không có đủ dũng khí để thúc giục họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Tại một buổi tiệc với một vài người bạn tốt, cuối cùng tôi đã có được dũng khí để nói chuyện về phong trào thoái ĐCSTQ. Thật ngạc nhiên là trong kỳ nghỉ lễ trước đó họ đã thoái khỏi Đội Thiếu niên và Đoàn Thanh niên, hai tổ chức liên đới với ĐCSTQ. Mặc dù vậy, họ vẫn cần thêm thông tin.

Tôi đã giải thích chi tiết với họ về vụ tự thiêu được dàn dựng ở Quảng trường Thiên An Môn và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi cũng hướng dẫn họ cách tải phần mềm để đột phá phong tỏa Internet và đọc các thông tin từ bên ngoài Trung Quốc.

Trường trung học phổ thông: Vượt qua phong tỏa Internet tại Trung Quốc

Ở trường trung học phổ thông, tôi nhận ra rằng các bạn học của tôi hiểu một vài điều về Đại Pháp, nhưng vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Khi tôi tìm thấy được phần mềm để đột phá tường lửa tại Trung Quốc trong một máy vi tính ở trường, tôi đã truy cập vào website giảng chân tướng Đại Pháp.

Nhiều học sinh vây quanh tôi và chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Sau đó họ đã học được cách để cài đặt phần mềm đó và tìm hiểu về Đại Pháp. Họ thậm chí còn kể với các bạn khác về điều này.

Một học sinh đã nhận được một tờ tiền nhân dân tệ khi lấy lại tiền thừa, trên đó có mã phần mềm để vượt qua tường lửa. Tôi nói: “Đó là một điều tốt. Bạn có thể dùng điện thoại để truy cập các trang web từ những nước khác. Bạn có thể đăng nhập vào Facebook và Twitter và đọc các tin bị kiểm duyệt ở Trung Quốc.”

Tờ tiền đó đã được truyền tay từ học sinh này đến học sinh khác, và nhiều người sử dụng điện thoại di động đã tải về phần mềm vượt tường lửa.

Trong một lớp học về khoa học chính trị, bài giảng ngày hôm đó có nội dung phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Khi hình ảnh vụ tự thiêu tại Thiên An Môn được chiếu lên, dù có chút lưỡng lự nhưng tôi đã quyết định lên tiếng.

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp làm điều đó, một giọng nói đã vang lên: “Thưa thầy, có người nói rằng đó là giả.” Giáo viên đứng im lặng trong vài giây rồi nói: “Cả lớp, các em có tin không?” Cả lớp trả lời rằng họ biết rằng đó là giả. Giáo viên nhìn chúng tôi một lượt và quyết định bỏ qua phần đó.

Trải qua 16 năm tu luyện Đại Pháp, tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích. Đối với tôi, không khó để nhận ra những thủ đoạn đê hèn mà ĐCSTQ tà ác đã dùng để tẩy não các giáo viên và học sinh.

Tôi muốn nói với các giáo viên và học sinh vẫn đang bị lừa dối rằng những phỉ báng của ĐCSTQ nhắm vào Đại Pháp chứa đầy kẽ hở. Nếu bạn cẩn thận lắng nghe những điều các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói và tự mình ngẫm nghĩ, bạn sẽ có thể phân biệt được đâu là dối trá và đâu là sự thật.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/3/14/306238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/11/149692.html

Đăng ngày 10-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share