Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2015] Ngày 17 tháng 04 năm 2015, một phụ nữ 68 tuổi đang trên đường về nhà thì đã bị bắt giữ tại Nhà ga Hồng Kiều Thượng Hải. Bà theo chồng đi kiểm tra sức khỏe ở thành phố Tô Châu và bị bắt đơn giản vì bà là một học viên Pháp Luân Công.

Bà Lương Ngọc Anh (梁玉英) khi đó đang cùng chồng và con gái tại ga xe lửa. Khi bà bị bắt, họ đang định đến Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải để bắt chuyến bay về nhà vào sáng hôm sau. Tung tích của bà hiện vẫn chưa được xác định.

49257e582b09397714b78b1e27b31cc4.jpg

713f6321bd5a6015b518022f74d4d1a7.jpg

Bà Lương bị cảnh sát và các nhân viên từ Đội An ninh Nội địa lôi đi. Một người đàn ông và một phụ nữ đã ghi hình vụ bắt giữ và tự xưng là nhân viên từ Đội An ninh Nội địa. Tuy nhiên, không có nhân viên nào xuất trình chứng minh thư của mình, và không ai nói cho gia đình bà Lương biết nơi họ đưa bà Lương đến.

Bà Lương đã bị bắt giữ nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, lần bắt giữ này rất bất ngờ, vì bà đã thông báo trước cho các quản lý cộng đồng ở địa phương rằng bà đang đi với chồng và sẽ về nhà cùng ông.

Người nhà bà Lương đã cố gắng tìm ra nơi bà đang bị giam giữ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/23/307905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/28/149924.html

Đăng ngày 25-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share