Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2015] Bác sỹ Tào Sinh Tuấn đã bị giam chín tháng chỉ bởi niềm tin của ông vào Pháp Luân Công. Sau khi mời luật sư biện hộ cho ông, gia đình ông đã bị công an đe dọa.

Người ở Đội An ninh Nội địa khu Lương Châu và Phòng 610 đã đến nhà và bắt ông Tào vào tối ngày 19 tháng 06 năm 2014. Họ còn tịch thu số tiền mặt 32.000 nhân dân tệ, một laptop, và nhiều sách về Pháp Luân Công.

Bác sỹ Cao đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” khi họ cưỡng ép ông kiểm tra y tế. Thêm nữa, họ còn coi hành động phản kháng của ông Cao làm lời buộc tội chống lại ông.

Vợ và con trai ông đã nhiều lần đến đồn công an để yêu cầu trả tự do cho ông và lấy lại số tiền mặt bị tịch thu phi pháp, nhưng những gì người nhà ông Cao nhận được chỉ là những lời dối trá và đe dọa. Và sự việc vẫn không tiến triển gì sau nhiều tháng.

Vợ ông Cao đã quyết định thuê luật sư Vương Quang Kỳ ở Bắc Kinh, sau khi bà được trả lại 10.000 nhân dân tệ. Ông Vương đã yêu cầu xem lại hồ sơ ở Tòa án khu Lương Châu, nhưng được thông báo phải chờ chỉ dẫn của Ủy ban Chính trị và Pháp luật.

Công an đã dùng thủ đoạn để lừa vợ ông Cao dừng việc thuê luật sư và âm mưu gây áp lực khiến nhà trường đuổi học con trai ông Cao.

Năm nay ông Cao khoảng 40 tuổi. Trước kia ông từng mắc chứng bệnh nghiêm trọng ở phổi, tuy nhiên sức khỏe của ông đã hồi phục sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/10/307337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/25/149876.html

Đăng ngày 14-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share