Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2015] Năm 2006 tôi bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy cấp tính M4 với lượng eosinophil ở tủy xương cao (được phân loại là M4Eo). Đây quả thực là một cú sốc khủng khiếp đối với tôi.

Quá trình điều trị là một cuộc hành trình kéo dài và đau đớn. Sau một loạt hóa trị liệu không mang lại kết quả, những tác dụng phụ của nó đã gây ra cho tôi đủ thứ vấn đề về sức khỏe: rụng tóc, lở loét miệng, chảy máu đường tiêu hóa, máu trong nước tiểu và phân, sốt cao liên tục, và đi ngoài không cầm được.

Ngoài ra, gia đình tôi gặp phải khó khăn nghiêm trọng về tài chính do chi phí điều trị cao. Những năm tháng chịu đựng bệnh tật khiến tôi bị dày vò, cảm thấy sống không bằng chết.

Bác sĩ đã nói với chồng tôi: “Không có lý do gì để tiếp tục làm hóa trị cho cô ấy, vì nó không có tác dụng. Chúng tôi không thể làm được gì, vì vậy anh nên đưa cô ấy về nhà.”

Rời khỏi bệnh viện, chúng tôi tìm kiếm các phương pháp chữa trị khác. Khi chồng tôi nghe nói đến một loại khí công có thể chữa bệnh, anh đã lấy một quyển sách của môn khí công ấy. Anh bắt đầu tập và muốn tự mình kiểm tra hiệu quả của nó trước khi để tôi tập. Mỗi sáng anh luyện các bài tập, nhưng sau sáu tháng, anh hoàn toàn không thấy tác dụng tích cực nào và đã từ bỏ nó.

Một lựa chọn cho hy vọng

Vào lúc chúng tôi không còn hy vọng, một người họ hàng đã mua tặng chúng tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân”, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói với chúng tôi rằng phép màu sẽ xảy đến nếu chúng tôi thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Ban đầu, chồng tôi và tôi cảm thấy lo sợ. Chúng tôi biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi sợ rằng tu luyện Đại Pháp sẽ khiến chúng tôi bị mất việc. Nhưng tôi thấy rằng mình không còn cách nào khác. Trong tình thế không có sự lựa chọn nào khác, tôi đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và học năm bài công pháp.

Tôi luyện công mỗi buổi sáng và buổi tối, kể cả khi tôi cảm thấy yếu nhất. Mặc dù cảm thấy thân thể không khỏe, nhưng tôi vẫn cắn răng và tiếp tục.

Một tuần sau, chúng tôi thấy được những thay đổi rõ rệt trên cơ thể tôi, và việc luyện công cũng trở nên dễ dàng hơn. Tôi đã có thể làm một số việc nhẹ trong nhà. Những người xung quanh tôi rất mừng cho tôi. Tôi quyết tâm tiếp tục tu luyện.

Chín năm đã trôi qua, và giờ đây tôi hoàn toàn khỏe mạnh! Chồng tôi và tôi đến thăm bệnh viện nơi mà tôi từng điều trị. Bác sĩ trưởng khoa rất ngạc nhiên khi thấy tôi. Ông nói rằng với những trường hợp như của tôi, tỷ lệ phục hồi gần như bằng không. Tất cả bác sĩ, y tá, và bệnh nhân đều nói đó là một phép màu.

Tôi nói với họ rằng đó là nhờ Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp) đã cho chúng tôi thấy sự kỳ diệu của pháp môn tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/26/-305578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/10/149270.html

Đăng ngày 12-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share