Bài viết của Tô Dung và Tôn Bách, các phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 15 – 02 – 2015] Một chứng bệnh viêm mắt được gọi là viêm màng bồ đào làm cho mắt bị đỏ, mờ đục, và sưng lên, rất đau đớn. Vào giai đoạn cuối, nó thậm chí có thể gây mù mắt. Việc chữa trị y tế ít nhất phải một tháng. Ngay cả nếu được điều trị, các triệu chứng vẫn có thể tái phát một hay hai lần trong năm. Không thể trị dứt điểm căn bệnh này.

Ông Hoàng Thạch Thành mắc bệnh viêm màng bồ đào vào năm 1998, nhưng giờ đây dù đang ở tuổi 82 ông vẫn không hề đau ốm, còn trông trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình. Đây là câu chuyện về sự hồi phục kỳ diệu của ông.

2fa3c4b787cc31feb106564c1379e1f7.jpg

Ông Hoàng Thạch Thành 82 tuổi

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chữa khỏi bệnh viêm màng bồ đào

Ông Hoàng bắt đầu làm việc ở Bưu điện Đài Nam lúc còn trẻ tuổi. Nhờ làm việc chăm chỉ, ông được đề bạt làm quản lý chín bưu cục ở tỉnh Đài Nam. Vào năm 1998 khi gần về hưu, ông bị bệnh viêm màng bồ đào nghiêm trọng. Thời gian này đáng ra là để ông tận hưởng cuộc sống, nhưng các bác sĩ đều nói với ông rằng có lẽ ông sẽ bị mù, và họ không thể làm gì giúp ông được cả.

“Khi bệnh viêm màng bồ đào tái phát, đôi mắt tôi sưng lên, sau đó tầm nhìn của tôi bị mờ đi, và cuối cùng tôi nhìn mọi vật thật sự khó khăn,” ông Hoàng nói.

“Tôi đã trải qua một tháng điều trị y tế. Uống thuốc và dùng thuốc nhỏ mắt chỉ để hồi phục tạm thời tầm nhìn của mình. Ban đầu, tầm nhìn của một con mắt được hồi phục, sau đó con còn lại cũng được hồi phục.

“Sau đó tôi đã chịu đựng một triệu chứng gọi là “chứng muỗi bay”. Giống như những con muỗi đang bay trước mặt tôi. Điều đó thật sự tồi tệ.”

Ông Hoàng đã tham gia một chương trình thể dục nhưng điều đó cũng không giúp gì được.

May mắn thay, cuộc sống của ông đã hoàn toàn thay đổi từ năm 2000, khi một người bạn giới thiệu cho ông về Pháp Luân Đại Pháp. Ông Hoàng rất ấn tượng rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cải thiện sức khỏe, vì vậy ông đã tập thử. Ông tham gia ngay một nhóm học Pháp và luyện công tại Đông Ninh từ 4h50 đến 8h30 sáng mỗi ngày.

Sau đó một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bệnh viêm mắt của ông biến mất và chưa bao giờ tái phát lại. Ông đã kiên trì luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và đọc Chuyển Pháp Luân trong 14 năm sau.

Ông Hoàng giờ đã 82 tuổi. Ông rất khỏe và trông trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình. Ông đi bộ nhanh như một thanh niên và cảm thấy rất nhẹ nhàng. Ông có ít nếp nhăn và mái tóc thì dần đen trở lại.

Được gia đình kính trọng

Gia đình ông Hoàng gồm ba thế hệ – ông và vợ mình, con trai và con dâu, và một cháu nội. Gia đình ông rất kính trọng ông.

Chăm sóc cho người vợ bị bệnh nặng

Vợ ông Hoàng bị ung thư ba lần. Nhờ hóa trị liệu bà vẫn còn sống, nhưng không thể tự chăm sóc cho mình được. Gần đây bà trở nên đãng trí.

Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Hoàng đã tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và chăm sóc cho vợ mình với lòng đại nhẫn.

Bất cứ khi nào vợ ông đi hóa trị, ông Hoàng lại đọc Chuyển Pháp Luân cho bà nghe. Ông cũng khuyên bà luyện các công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ vậy, bà Hoàng đã nhanh chóng hồi phục sau khi điều trị.

Bà cũng hồi phục trí nhớ. Bà Hoàng cho rằng tất cả những điều này là nhờ Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi xin cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp. Đó là ánh sáng và niềm hy vọng của cuộc đời tôi. Sự khỏe mạnh và trái tim nhân hậu của chồng tôi đã giúp ông ấy chăm sóc cho tôi, điều đó có được là nhờ ông ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xin cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp.”

Chăm sóc cho cháu trai

Con trai và con dâu của ông Hoàng rất bận bịu với công việc, vì vậy ông đã chăm sóc cho cháu trai của mình. Ông đưa cậu bé đến trường vào buổi sáng, đón cậu bé sau khi tan học, nấu ăn cho cậu, và giúp cậu bé học bài.

Cháu trai của ông giờ đã là sinh viên đại học năm thứ nhất. Cậu rất biết ơn những nỗ lực của ông nội mình. “Ông nội tôi thật tuyệt vời. Ông đã chăm sóc cho chúng tôi và ông rất chu đáo. Ông nấu ăn cho chúng tôi, giúp tôi học bài, và còn chăm sóc cho cả bà tôi nữa.

“Ông thường giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến mọi người. Bất cứ khi nào nghĩ về ông nội, tôi đều nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt!”

Ông Hoàng nói thêm: “Nhờ sự chỉ dẫn của Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi có một gia đình ấm cúng, hòa thuận và hạnh phúc.”

Chuyển nguy thành an

Vào một buổi sáng sớm sáu năm trước, ông Hoàng tham gia luyện công và học Pháp nhóm tại Đại học Thành Công. Khi ông quay về nhà bằng xe máy, ông nghe thấy tiếng sấm và trời bắt đầu đổ mưa.

Tại ngã tư giao giữa đường Trường Vinh và Đông Ninh, một cái cây đã đổ vào ông và một người đi bộ. Suy nghĩ đầu tiên của ông là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Sư phụ, xin hãy cứu con.”

“Ngay lúc đó, một chiếc xe cứu thương đến và đưa chúng tôi vào phòng cấp cứu của Bệnh viện Thành Đại. Tôi được kiểm tra và tất cả đều ổn. Cả hai chúng tôi đều bình an nhờ sự bảo hộ của Sư phụ.”

“Tuy nhiên, nếu một vụ tai nạn khác giống vậy mà xảy đến với một người khác ngày hôm đó thì có lẽ người đó đã mất mạng trong vụ tai nạn. Điều này đã được đăng trên báo vào ngày hôm sau.”

“Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi được chuyển nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Tôi xin cảm tạ Sư phụ đã cứu tôi nhiều lần. Công ơn của Sư phụ thật vô hạn.

“Công việc quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi là học Pháp, luyện công, và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ tinh tấn thực tu để đền đáp công ơn của Sư phụ.”

Gửi thư đến Trung Quốc Đại lục

Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng mọi phương tiện truyền thông của quốc gia để phỉ báng Pháp Luân Công. Bởi vì điều này, người dân Trung Quốc Đại lục đã bị những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối.

Mười năm trước, ông Hoàng bắt đầu viết thư, kể cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp: “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Hơn 100 triệu người đều được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng các bạn tại Trung Quốc Đại lục sẽ hiểu sự thật. Đây là cách duy nhất để các bạn tránh khỏi tai họa và có cuộc sống bình an.”

Ông liên tục gửi các tài liệu chân tướng đến Trung Quốc Đại lục mỗi ngày và chưa bao giờ ngừng nghỉ .

Ông Hoàng cũng làm mọi việc để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc. Phong trào “Thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại” đã khởi đầu tại Đài Loan vào năm 2012 để phơi bày các tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.

Ông Hoàng Thạch Thành nói rằng: “Mọi người thích nhận các tài liệu chân tướng và lắng nghe tôi nói.”

Sau khi liễu giải chân tướng, họ đều lên án các tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Thỉnh thoảng hơn 100 chữ ký đã được thu thập chỉ trong vài giờ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/15/304614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/7/149232.html

Đăng ngày 04-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share