Bài của Hà Vũ

[MINH HUỆ 25-04-2015] Ngày 25 tháng 04 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập hợp ôn hòa ở Bắc Kinh để yêu cầu chính quyền trung ương trả tự do cho các học viên bị giam ở thành phố Thiên Tân. Họ cũng yêu cầu chính quyền tái khẳng định quyền thực hành tín ngưỡng của họ với Chân – Thiện – Nhẫn.

Cuộc thỉnh nguyện đã kết thúc sau khi thủ tướng lúc bấy giờ – ông Chu Dung Cơ gặp mặt riêng với một vài đại diện của các học viên. Ông Chu đã đồng ý thả các học viên bị giam, và bảo đảm rằng chính phủ không phản đối Pháp Luân Công.

2015-4-24-minghui-falun-gong-425shangfang--ss.jpg

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 04 năm 1999

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa cũng để lại một ấn tượng mạnh mẽ cho những người đứng xem. Ông Triệu Quang, chủ doanh nghiệp tư nhân ở Thiên Tân, là một trong số đó. Ông đã chở vợ mình là một học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh để bà có thể nói với chính phủ về lợi ích bà thu được khi tu luyện Pháp Luân Công.

Ông đã kinh ngạc với những hàng người dài trong thái độ lịch sự và ôn hòa. Ông sinh ra vào thập niên 60 và đã trải qua một số cuộc đấu tranh chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông vẫn nghĩ rằng sẽ thấy những người biểu tình hét to những khẩu hiệu và mang theo những tấm băng rôn lớn. Nhưng cuộc thỉnh nguyện ngày hôm đó ôn hòa vượt quá sự tưởng tượng của ông.

Thế giới quan của ông bắt đầu thay đổi, và ông đã hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công sau khi trở về nhà. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau trải nghiệm đó. Ông đã kể với nhân viên, bạn bè và người thân về những gì mình thấy ngày hôm đó.

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa đã được truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi, và nó khiến cộng đồng quốc tế chú ý hơn đến Pháp Luân Công. Nhưng, bản tính ôn hòa, lương thiện và vô vị kỷ của các học viên Pháp Luân Công đã khiến cho lãnh đạo ĐCSTQ lúc đó là Giang Trạch Dân trở nên đố kỵ. Không lâu sau, ông ta đã huy động mọi tài nguyên quốc gia để tiến hành cuộc đàn áp tàn bạo lên Pháp Luân Công. Ông ta tuyên bố sẽ “tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng.”

Truyền thông quốc gia do ĐCSTQ kiểm soát đã phỉ báng Pháp Luân Công bằng những lời giả dối và bịa đặt. Đến ngày nay, ĐCSTQ vẫn tiếp tục bắt giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công để buộc họ từ bỏ niềm tin, và thậm chí còn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, những người kiên định vào môn tu luyện.

Đối mặt với sự tàn bạo như vậy, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định niềm tin và thực hiện những cuộc phản kháng ôn hòa. Đối mặt với sự thờ ơ, hiểu lầm và thù hận, họ không oán giận hay bị nản chí và vẫn tiếp tục nâng cao nhận thức về vẻ đẹp của Pháp Luân Công, sự tàn bạo của cuộc bức hại cũng như bản chất của Đảng. Họ không mong được nhận lại bất cứ điều gì. Họ đã giữ niềm tin kiên định vào Chân – Thiện – Nhẫn.

Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 năm 1999 được xem là khởi đầu cho 16 năm phản kháng phi bạo lực trước sự đàn áp vô nhân tính. Sự kiên định và thiện lương của các học viên Pháp Luân Công đã giúp người Trung Quốc thoát khỏi sợ hãi, bạo lực và dối trá của ĐCSTQ.

Trong hơn 60 năm nắm quyền, ĐCSTQ đã tiến hành nhiều cuộc vận động chính trị và tạo thành những nạn đói, gây ra cái chết phi tự nhiên của 80 triệu người. Nó đã hủy hoại văn hóa Trung Hoa truyền thống và nhồi nhét thuyết vô thần, tư tưởng “đấu tranh” vào đầu người dân. Kết quả là, ngày nay hầu hết người Trung Quốc không còn tín ngưỡng. Người dân bị khuyến khích làm giàu và theo đuổi cuộc sống vật chất. Kết quả tất yếu dẫn đến sự sa đọa đạo đức và tham nhũng lan tràn khắp Trung Quốc.

Nhưng các học viên Pháp Luân Công đã kiên định vào niềm tin của họ và không đầu hàng Đảng. Sự phản kháng ôn hòa và lý trí của họ đã phản đối sự đàn áp bạo lực và bảo vệ công lý.

Hơn 16 năm qua, Pháp Luân Công đã lan rộng hơn 100 quốc gia. Hơn 200 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó trên trang Đại Kỷ Nguyên. Lựa chọn thoái Đảng của họ sẽ giúp Trung Quốc đón chào một kỷ nguyên mới không có chế độ chuyên chế.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/25/307996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/29/149927.html

Đăng ngày 06-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share