Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2015] “Nếu chúng tôi không ủng hộ các bạn hôm nay, thì ngày mai chúng tôi sẽ hối tiếc.” Đây là một thông điệp online của một cư dân Đài Loan, khi nghe tin về vụ bắt giữ ba thành viên của Hội Ái Quốc gần Tòa nhà 101 Đài Bắc, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Đài Bắc.

Hội Ái Quốc là một nhóm chính trị người Đài Loan đã tấn công bạo lực những học viên Pháp Luân Công ôn hòa và nhiều lần đe dọa người qua lại gần Tòa nhà 101 Đài Bắc.

Một trong ba người bị bắt giữ là Trương Tú Diệp. Vẫy lá cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hét lên qua cái loa phóng thanh, Trương từng khoác lác rằng: “Tôi là lưu manh do Đảng phái đến đấy. Thì sao nào?!”

Cư dân Đài Loan nhận thấy hành vi vô pháp luật của những thành viên hiệp hội giống như một sự phản chiếu của chế độ cộng sản ở Trung Quốc. Khi những thành viên của tổ chức bị bắt, người dân đã đáp trả bằng một loạt những lời bình luận ủng hộ việc bắt giữ. Một người bình luận rằng: “Đây là công lý.”

Cư dân mạng Đài Loan đã hoan nghênh ánh sáng công lý với vụ bắt giữ “những kẻ lưu manh do Đảng phái đến.” Phải mất bao lâu để ánh sáng công lý chiếu rọi vào Trung Quốc Đại lục, cho dù chỉ cách một eo biển hẹp từ Đài Loan?

Những học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc Đại lục cũng đã phải nghe những gì tương tự Trương Tú Diệp nói từ phía công an và tòa án:

“Đây là Đảng. Tôi chính là luật pháp!”

“Tôi vi phạm luật đấy, thì sao nào?! Các người có thể đi đâu mà kiện được tôi?”

“Chính sách từ cấp trên nêu rõ tôi có thể đánh chết các người và không phải chịu trách nhiệm. Miễn là Đảng còn nắm quyền đất nước, tôi sẽ chẳng làm sao cả.”

Những lời này nói ra từ miệng của công an, công tố viên, và những thẩm phán cho thấy họ hoàn toàn ý thức được rằng hành vi của họ là vi phạm pháp luật. Nhưng họ vẫn đang tự lừa gạt bản thân khi nghĩ rằng họ sẽ không bị bắt vì những “ông lớn” có thể bảo vệ họ.

Hiện tại, Trương Tú Diệp và những kẻ lưu manh khác đã bị bắt giữ tại Đài Loan. Chu Vĩnh Khang, một trong những thủ phạm cầm đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công và là một cựu thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cũng đã bị bắt giữ. Những kẻ thân tín của ông ta cũng bị bắt giữ, gồm có Lý Đông Sinh, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, và nhiều người khác.

Với những công an, công tố viên và thẩm phán vẫn đang đi theo Đảng trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, tôi muốn nhắc nhở các vị rằng một ngày nào đó các vị sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Những ngày còn lại của các thủ phạm không còn xa nữa.

Những người tuân thủ luật pháp trên thế giới tin rằng “thiện ác hữu báo.” Điều này vượt qua khỏi sự kiểm soát của ĐCSTQ.

Hỡi những công an, công tố viên và thẩm phán, tôi hy vọng các vị sẽ thật sự có trách nhiệm với cuộc sống của mình và không bị Đảng khống chế.

Các vị có thể làm điều ngay chính bằng cách nói với “Phòng 610” rằng: “Tôi là thẩm phán của phiên tòa này. Nếu các người muốn bức hại học viên này, hãy tự ký tên vào giấy. Đừng khiến tôi phải mang tiếng xấu vì các người.”

Nếu các vị không đủ dũng khí để đối mặt với Đảng Cộng sản, các vị vẫn có thể làm điều ngay chính bằng cách không hợp tác, âm thầm bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, và thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản, cho dù là dùng hóa danh.

Thoái Đảng sẽ mang đến cho các vị sự an toàn và yên ổn khi thảm họa xảy đến. Nếu hôm nay không thoái Đảng, thì ngày mai ắt sẽ hối hận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/12/306172.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/29/149518.html

Đăng ngày 24-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share