Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc,

[MINH HUỆ 04-01-2015 ] Sau hai năm chiến đấu với bệnh viêm thận cấp tính nghiêm trọng, một cậu bé 15 tuổi đã hồi phục hoàn toàn sau ba tháng tu luyện Pháp Luân Công. Bạn bè và gia đình của cậu đều tin rằng sự hồi phục của em là một phép màu.

Là một học viên Pháp Luân Công, cha của em chưa lúc nào nghiêm túc bảo con trai mình tu luyện Pháp Luân Công cho đến khi bệnh viêm thận của cậu bé hết cách cứu chữa.

Cậu bé được chẩn đoán vào tháng 10 năm 2011, khi mới 13 tuổi và chỉ mới bắt đầu là học sinh trung học cơ sở. Việc điều trị ban đầu chủ yếu là Tây y, em phải tiêm hormone và phải nghỉ học trong một thời gian dài.

Căn bệnh đã được kiểm soát sau vài tháng điều trị, nhưng nó lại tái phát vào tháng 08 năm 2012. Lần này, việc điều trị được đổi sang kết hợp cả Tây y và Trung y. Sau thêm một năm điều trị, căn bệnh đã được kiểm soát một lần nữa.

Quãng thời gian điều trị gần hai năm tại các bệnh viện khác nhau đã tiêu tốn gần như toàn bộ số tiền dành dụm của gia đình em.

Không lâu sau khi quay lại trường học vào tháng 09 năm 2013, bệnh của em lại tái phát. Lần này, việc tiêm hormone không còn tác dụng, và việc kết hợp giữa Tây y và Trung y cũng không còn hiệu quả.

Người cha cuối cùng quyết định bảo con trai mình tu luyện Pháp Luân Công và cậu bé đã đồng ý. Một tuần sau khi tu luyện Pháp Luân Công, em có những phản ứng nghiêm trọng. Khắp cơ thể em xuất hiện nhiều mụn nước, nhiều nhất ở trên mặt. Sau khi các mụn nước vỡ ra, chúng đã đóng vảy.

Người cha giải thích rằng tất cả những phản ứng đó là thanh lọc cơ thể, và hỏi cậu bé rằng liệu em muốn tới bệnh viện hay tiếp tục việc tu luyện. Cậu bé nói rằng em muốn tiếp tục tu luyện. Các triệu trứng đã hoàn toàn biến mất trong hai tuần.

Sau một tháng, lượng protein trong nước tiểu em được xét nghiệm bình thường. Một tháng nữa trôi qua, kết quả xét nghiệm máu của em cũng bình thường. Thật ngạc nhiên, bệnh viêm thận cấp tính đã không thể chữa khỏi bằng cách tiêu tốn 100.000 nhân dân tệ tại các bệnh viện cùng với thuốc men suốt hai năm lại được chữa khỏi chỉ trong hai tháng sau khi cậu bé bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi hồi phục, cậu bé đã đi học trở lại. Dù em đã phải nghỉ học trong hai năm nhưng em vẫn đạt được điểm số cao nhất trong kì thi học kì.

Em đã tăng cân rất nhiều do tác dụng phụ của tất cả các loại thuốc uống và thuốc tiêm. Chúng còn có ảnh hưởng xấu đến não của em. Sau ba tháng tu luyện Pháp Luân Công, em đã dần lấy lại được vóc dáng bình thường khỏe mạnh. Lời lẽ và cử chỉ của em hoàn toàn bình thường, suy nghĩ rất rõ ràng, ngoài ra em còn rất hiểu biết và lễ phép.

Bạn bè và gia đình em không tránh khỏi ngạc nhiên. Họ hiểu Pháp Luân Công hơn và nói rằng họ sẽ khuyên nhiều người hơn tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/4/302719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/12/147934.html

Đăng ngày 07-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share