Bài Trần Chánh Hồng

[MINH HUỆ 20-03-2009]

Nhiều bài viết được đăng trên mạng lưới Minh Huệ đã báo cáo về những trường hợp các người tham gia vào sự khủng bố Pháp Luân Công chịu quả báo. Mục đích của sự đăng các bài viết này là để nhắc nhở những kẻ ác khác. Chúng tôi cảm thấy rất tiếc cho họ vì đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dối gạt và đã trở thành những tội nhân khi họ trợ giúp ĐCSTQ.

Họa Phúc vô môn, duy nhân tự triệu” (Họa phúc khó đoán, do người tự chọn)

  1. Chu Vĩnh Kiện, cựu Đảng viên của Ủy ban Chính trị và Luật pháp của nông trường Kim Giáp Lĩnh tại thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, chết vì bệnh ung thư gan ngày 24 tháng mười 2004. Chu thường đi theo sát Đảng của Giang Trạch Dân trong việc khủng bố Pháp Luân Công. Y luôn tích cực khủng bố và bắt bớ bất hợp pháp và giam cầm các học viên Pháp Luân Công. Một số các học viên địa phương phải trở thành vô gia cư để tránh bị khủng bố hơn nữa.
  2. Lưu Kim Thủy, Chủ tịch của Hội đồng cộng đồng của Học viện Nghiên cứu Hóa học tại tỉnh Giang Tây đã liên hệ tích cực vào việc khủng bố các học viên Pháp Luân Công từ khi cuộc khủng bố bắt đầu tháng bảy 1999. Sau đó, y bị phát bệnh tim. Y bị đau rất nặng vào năm 2005, nhưng y vẫn không thay đổi hành vi. Y thúc dục những người khác khủng bố và báo cáo về các học viên Pháp Luân Công và xin xếp của y ‘gửi thêm viện trợ để thi hành sự khủng bố’. Vào đầu năm 2008, y đột nhiên bị chết.
  3. Minh Vũ (tên mượn tạm) là một giám đốc của Phòng Công An. Trước khi ông trở thành giám đốc, ông biết về Pháp Luân Công rất rõ qua một người thân của y mà tập luyện Pháp Luân Công. Ông nhìn nhận rằng Pháp Luân Công là tốt và ông thoái tà Đảng và các tổ chức liên quan của nó. Ông không bao giờ tham gia vào bất kỳ hình thức bức hại Pháp Luân Công nào. Gần đây, ông được thăng chức giám đốc. Tháng hai này, cha của ông bị bệnh nặng và bị vào nhà thương và được khám ra bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Các thân nhân bảo cha của ông niệm ‘Chân Thiện Nhẫn tốt! Pháp Luân Đại pháp tốt!’ Nó có hiệu quả tức thời. Cha của ông không còn cảm thấy đau qua ngày hôm sau. Không bao lâu ông cụ được rời bệnh viện.

Những ví dụ trong lịch sử của những người chịu quả báo vì việc làm ác của họ ĐCSTQ đã truyền bá vô thần luận của nó trong nhiều năm. Nhiều người tại Trung quốc ngày nay không tin nơi Phật hoặc Đạo. Họ nghĩ đó chỉ là trùng hợp khi những người tốt được thưởng và người xấu bị phạt.

Người dân Trung quốc thời cổ kính trọng Trời. Họ đều tin ‘thiện được phúc báo và ác bị quả báo. Nếu có người xấu mà không bị phạt, đó là vì chưa tới lúc họ chịu quả báo.’ Chúng ta hãy nhìn xem một vài ví dụ trong quá khứ.

Nhà sư Thanh Thiện, trong thời Nhà Đường, làm rất nhiều việc để truyền bá Phật giáo để cứu độ chúng sinh. Nhiều người đi đến nghe ông giảng. Một trong họ là một viên chức mà không tin nơi Phật. Y rất giận khi nhìn thấy nhiều người như vậy đi tham gia các bài thuyết giảng của sư Thanh Thiện. Y kêu bắt sư Guoqing và đánh đập ông. Đêm đó, y có một giấc mộng thấy ông cha ông rất giận ông và khóc, nói rằng, “Tại sao con dám làm như vậy với sư Thanh Thiện! Diêm Vương đánh cha vì con làm điều đó. Chức phận của con cũng bị lấy mất đi.” Không bao lâu sau đó, viên chức này bị mất chức trong triều đình.

Có người không tin điều này. Họ nghĩ không ai biết các việc làm xấu của họ khi không có người nhìn thấy. Kỳ thật, không có gì tránh khỏi mắt Trời. Nhận quả báo cho những việc làm ác chỉ là một vấn đề thời gian. Sau đây là một ví dụ khác. Tiêu Tuấn Minh, vào đời nhà Minh, trở nên một học giả khi ông còn trẻ. Nhưng, ông không bao giờ được thăng chức. Ông than phiền điều này luôn. Một lần ông viết xuống lời than phiền của ông và đốt hương để cầu nguyện. Thình lình một tấm vải trắng rớt xuống từ đâu không biết đến ngay trước mặt ông. Ông không biết các chữ viết trên đó, vì vậy ông đi tìm một Đạo sĩ. Người Đạo sĩ nói với ông, “Nó nói rằng ông sẽ mất mười năm đời mình vì đã nhận tham nhũng. Hơn nữa, ông sẽ bị phạt sau khi ông chết vì ông đã giết một người vô tội. Ông có thật đã làm những điều đó không?” ông Tiêu không có lời nào nói.

Nhiều người đã nhận quả báo vì khủng bố các học viên Pháp Luân Công:

  1. Khoảng mười ngàn trường hợp đặc biệt đã được đăng trên mạng lưới Minh Huệ về những người mà đi theo sát các lệnh của ĐCSTQ để khủng bố Pháp Luân Công đã chịu quả báo, kể cả những viên chức cao cấp, những viên chức tỉnh, thành thị, giám đốc các phòng công an, hiệu trưởng trường học, giám đốc các Phòng 610, giám đốc của phó sở cảnh sát, bí thư Đảng của các ủy ban cộng đồng, v.v. Một số trong họ bị chết trong các tai nạn xe cộ. Một số bị bệnh lạ. Một số bị sét đánh. Một số bị chết vì điện giật. Một số chết vì ung thư. Một số chết mà không có lý do. Một số tự vẫn. Một số bị kêu án tù. Một số bị mất việc. Một số trở thành tê liệt. Một số thân nhân của họ bị quả báo, vì các việc làm ác của họ.
  2. Ví dụ, Lưu Minh Học trước làm việc tại Xưởng Polyester tại Cáp Nhĩ Tân tại tỉnh Hắc Long Giang. Y thoái mạ Pháp Luân Công. Vào tháng sáu 2001, y lội trong một hồ tắm tại Thẩm Quyến. Một làn sét đánh trúng y và y bị chết.
  3. Lý Trung Đức trước làm việc tại Sở Tài chính của thị xã Khương San tại thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông. Y viết một bài thơ lăng mạ Pháp Luân Công. Bài thơ được đăng trong tờ nguyệt san Khương San vào mùa Xuân 2000. Vào mùa hè 2000, y đang làm việc trên đồng khi y bị một lằn sét đánh chết.
  4. Trương Đồng Hưng, một thầy giáo về nghệ thuật tại trung học Lục Bát của làng Quan Lập Bảo tài vùng Tô Gia Đồn gần thành phố Thẩm Dương, tổ chức các học sinh đi ký tên một bản thỉnh nguyện thoá mạ Pháp Luân Công. Y cũng vẽ các bức hí họa trên bản thỉnh nguyện đó để làm nhục Pháp Luân Công. Ngày 11 tháng tám 2003, y đi câu cá. Thình lình, một trận bão đến. Y bị sét đánh chết. Y có một lỗ to nơi sau đầu. Đầu y chảy máu và tóc y đều bị cháy.

Đó là một nguyên lý trong vũ trụ thiện hữu thiện báo và ác hữu ác báo. Vì vậy những ai mà tham gia vào sự khủng bố Pháp Luân Công cần thức tỉnh và sửa chữa các sai lầm của họ. Những ai mà đi theo sát ĐCSTQ trong việc khủng bố Pháp Luân Công hoặc là chính họ sẽ bị quả báo, hoặc mang đau khổ đến cho gia đình họ. Trong khi đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nêu cao Chân Thiện Nhẫn các đặc tính của vũ trụ. Họ vô tội, nhưng phải chịu sự khủng bố. Họ vẫn cố thức tỉnh người dân về sự thật trong khi bị nguy hiểm bị bắt bất hợp pháp, đánh đập, mất gia đình và công ăn việc làm của họ, và cả mạng sống của họ, để giúp người ta phân biệt được thiện và ác, chính và tà. Họ hy vọng một tương lai tươi sáng cho toàn nhân loại.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/6/106247.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/20/197462.html

Đăng ngày 25-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên tác.

Share