Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2015] Chiến dịch thỉnh nguyện bắt đầu vào tháng 01 năm 2015 để giải cứu học viên Pháp Luân Công Bàng Hữu tiếp tục giành được sự ủng hộ từ phía công chúng, với thêm 215 chữ ký và điểm chỉ, đưa tổng số chữ ký ủng hộ lên đến 312 chữ ký tính đến thời điểm này.

3584326a493bb0655c67165d425c2395.jpg

Các chữ ký và điểm chỉ trên thư thỉnh nguyện

04a53a51289a68a9e51b37348b8ae6f5.jpg

2ab42d06f981ac81b2d4f70af3ba58dc.jpg

f215c141246759ef3c9249ad38ba979b.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện để giải cứu học viên Bàng Hữu

Nhờ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong hơn 15 năm qua, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc đã biết được chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chế độ cộng sản và lên tiếng ủng hộ các học viên.

Cách đây không lâu, hơn 10.000 người dân ở Trương Gia Khẩu, một thành phố ở phía Tây của Bắc Kinh, đã ký tên thỉnh nguyện lên án nạn mổ cướp nội tạng từ người còn sống – các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù và khởi tố Giang Trạch Dân cùng Chu Vĩnh Khang – hai thủ phạm chịu trách nhiệm cho vô số tội ác trong cuộc đàn áp.

Các học viên tại Bắc Kinh rất vui mừng khi thấy ngày càng nhiều người dân bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công. Dưới đây là những câu chuyện từ việc vận động ký tên thỉnh nguyện.

Sự ủng hộ từ những người biết chân tướng về Pháp Luân Công

Một người lái xe xích lô đã nói khi ông ký vào thư thỉnh nguyện rằng: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Mọi người đều nói rằng Trời diệt Trung Cộng. Hãy nhanh lên! Tất cả chúng ta sẽ được cứu khi Đảng sụp đổ. Cuộc sống thật quá khó khăn với những người dân thường như chúng ta!”

Một người đàn ông đã không theo lời khuyên của vợ mình sử dụng một hóa danh và đã ký vào đơn thỉnh nguyện bằng tên thật. “Tôi không sợ. Sợ gì chứ? Tôi không sợ cảnh sát đến và hỏi tôi. Tôi sẽ ký vào đơn thỉnh nguyện. Sợ gì nào?!” anh ấy nói.

Sự ủng hộ từ gia đình của các học viên

Chồng của một học viên Pháp Luân Công địa phương đã hỏi rằng liệu chữ ký của anh ấy có thể giúp được gì không. Vợ anh trả lời rằng: “Khi anh ký tên, có nghĩa là anh đã góp phần ủng hộ việc giải cứu học viên. Anh không cần phải lo lắng về điều gì cả.” Người chồng nói: “Ừ, nếu có ích, anh nhất định sẽ làm!”

Sau khi một học viên khác kể với gia đình cô về việc bức hại ông Bàng Hữu và chiến dịch thỉnh nguyện để giải cứu ông, con trai cô đã ký vào đơn thỉnh nguyện và điểm chỉ ngay lập tức. Bà của anh bảo: “Mẹ của Bàng Hữu đã lớn tuổi, và con trai của bà ấy lại bị bắt giữ. Bà ấy sẽ đau khổ thế nào! Chúng ta cũng đã chịu đựng điều tương tự như vậy. Chúng ta phải ủng hộ anh ấy.”

Sau khi bà ký tên, người học viên hỏi bà rằng: “Nếu cảnh sát đến sách nhiễu mẹ thì sao?” Bà trả lời: “Nếu họ dám đến đây, mẹ sẽ hỏi họ con mẹ phạm tội gì và tại sao lại cầm tù nó trong nhiều năm như vậy.”

Chồng cũ của một học viên bị tuyên truyền thù địch của Đảng cộng sản chống lại Pháp Luân Công lừa dối. Anh ấy không thể hiểu tại sao vợ mình lại rất kiên định với tu luyện này. Anh ấy đã từng xé các sách Pháp Luân Công, cấm vợ mình luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, và thậm chí còn đánh các học viên. Trong khi đó, anh lại đắm chìm trong rượu chè, cờ bạc, và ngủ với gái mại dâm. Khi vợ của anh bị cầm tù vì đức tin của mình, anh đã ly dị cô.

Khi người học viên kể với anh ấy về chiến dịch thỉnh nguyện, anh bắt đầu suy nghĩ đôi chút về điều đó. Cô nói rằng: “Anh đã từng đối xử với em thật tệ, nhưng em không giữ tất cả những điều đó trong tâm. Em đang cho anh xem lá thư thỉnh nguyện này bởi vì nó có thể giúp anh chuộc lại lỗi lầm của mình trong quá khứ. Anh đã phạm tội vì xé các sách Pháp Luân Công.”

Khi nghe những lời chân thành của cô, chồng cũ của cô đã chân thành ký vào thư thỉnh nguyện. Anh đã nói với cô rằng: “Cách đây vài hôm anh có một giấc mơ. Anh đang bắt xe buýt để về quê, nhưng xe buýt không thể khởi hành. Có ai đó nói với anh là xe buýt chỉ khởi hành nếu anh nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’ Thật là kỳ lạ.”

Sự ủng hộ từ những người nhận được lợi ích từ Pháp Luân Công

Một người phụ nữ trong một ngôi làng đã đọc các sách Pháp Luân Công bảo người mẹ già của cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Sau khi mẹ của cô làm vậy, bệnh đau đầu kinh niên và viêm khớp mà bà phải chịu đựng trong hơn 30 năm đã biến mất không một dấu vết. Bà ấy giờ trông rất khỏe mạnh, với sắc diện hồng hào.

Khi người phụ nữ nghe kể về chiến dịch thỉnh nguyện, cô đã nói với người học viên rằng: “Nếu bạn nói đó là điều tốt, thì tôi ủng hộ!” Sau đó cô hỏi: “ Tôi cũng có thể ký tên cho bố mẹ mình được chứ?” Sau khi người học viên giải thích rằng cần phải tự mình ký tên, cô đã dẫn người học viên đến nhà mình, cả bố mẹ của cô ấy đều đã ký vào thư thỉnh nguyện mà không chút do dự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/20/305258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/1/149153.html

Đăng ngày 24-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share