Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2015] Gần 1.000 người dân Tam Hà đã ký tên kiến nghị kêu gọi chính quyền thả bốn học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ vì gửi tin nhắn phơi bày cuộc bức hại của chế độ cộng sản Trung Quốc đối với tín ngưỡng của họ.

2ee10ae55de230ca21c2dafa966de33b.jpg

Các đơn kiến nghị của người dân Tam Hà kêu gọi trả tự do cho bốn học viên

Công tố viên đã đệ trình vụ việc của bốn học viên này lên Tòa án thành phố Tam Hà vào ngày 19 tháng 12. Hai trong bốn học viên hiện vẫn bị giam giữ, còn hai học viên còn lại đang chờ xét xử tại nhà.

Vào ngày 15 tháng 11, sáu luật sư biện hộ của các học viên đã đệ đơn khiếu nại một sĩ quan cảnh sát Tam Hà tên là Thạch Liên Đông (石连东) vì đã giam giữ thân chủ của họ quá thời hạn pháp lý.

Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 22 tháng 04 năm 2014. Bốn học viên bị bắt là:

  • Ông Khang Cảnh Thái (康景泰), 43 tuổi, cựu bác sĩ của Bệnh viện Trung y thành phố Tam Hà
  • Ông Vương Chiêm Thanh (王占青), 39 tuổi, cựu giáo viên của Trường trung học số 3 Tam Hà
  • Bà Văn Kiệt (文杰), hơn 50 tuổi, là giáo viên trung học tại Tề Tề Cáp Nhĩ
  • Ông Mã Duy San (马维山), 74 tuổi

Người dân địa phương bảo vệ các học viên

Tại một siêu thị, một học viên Pháp Luân Công đã thảo luận về vụ việc này với một khách hàng khác, người khách hàng này nói rằng: “Vương Chiêm Thanh là giáo viên của con trai tôi. Ông ấy đã thay đổi con trai tôi từ một cậu bé ngỗ nghịch trở thành một sinh viên giỏi. Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại người lương thiện sẽ bị trừng phạt. Chồng tôi, con trai tôi và tôi sẽ ký vào bản kiến nghị yêu cầu trả tự do cho ông Vương”.

Một dân làng ở thôn Tề Tâm Trang cho biết: “Tôi chưa bao giờ gặp bác sĩ nào tốt như bác sĩ Khang. Khi ông ấy được thả, tôi sẽ đến thăm ông. Một người tốt như vậy không nên bị bức hại.”

Thậm chí vợ của một bí thư thôn đã tự điểm chỉ vào đơn kiến nghị và nói: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ mỗi ngày! Trong thâm tâm, tôi biết rằng các học viên này không nên bị bắt giữ và bức hại.” Một người qua đường khác đã ký vào đơn kiến nghị nói rằng: “Tu luyện Pháp Luân Công là một tín ngưỡng cá nhân. Điều đó không có gì sai cả.”

Các báo cáo liên quan:

Bốn học viên bị bắt giữ vì gửi tin nhắn văn bản

Chính quyền thành phố Tam Hà sách nhiễu gia đình học viên Pháp Luân Công và can thiệp luật sư biện hộ

Các luật sư nhân quyền khiếu nại cảnh sát vì bắt giam phi pháp các học viên Pháp Luân Công

Các luật sư yêu cầu cảnh sát hủy bỏ cáo buộc bốn học viên Pháp Luân Công


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/10/303008.html

Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/19/148018.html

Đăng ngày 16-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share