[MINH HUỆ 31-01-2015] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành hoạt động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để thu về những món lợi khổng lồ. Hành vi trắng trợn này đã khiến nhiều người phẫn nộ đứng lên kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng và trừng trị các thủ phạm trước công lý.

Các học viên Pháp Luân Công ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đã thu thập các chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu đưa các thủ phạm: Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai (các quan chức cấp cao của ĐCSTQ) ra trước công lý và chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng. Tính đến cuối năm 2014, 10.846 người dân đã ký tên thỉnh nguyên. Con số này không bao gồm 2.500 chữ ký tháng 02 đến tháng 07 năm 2014 đã được báo cáo trước đây.

9ffa9996350eefdd45a2a463f9075d3e.jpg

Thư thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Chữ ký và điểm chỉ ở bên phải.

Một số ý kiến của người ký tên thỉnh nguyện

Sau khi đọc thư thỉnh nguyện phơi bày tội ác của ĐCSTQ, một người đã về hưu nói rằng: “Giang Trạch Dân luôn luôn làm những việc sai trái. Tôi hoàn toàn muốn ký!” Ông cũng điểm chỉ và thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Một người phụ nữ lớn tuổi đã khóc sau khi nghe giải thích về hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, bà nói: “Đảng Cộng sản thật quá tàn ác! Nó giết quá nhiều người. Tôi muốn ký tên thỉnh nguyện.” Sau đó, bà cầm cây bút lên, nhưng chợt nhớ ra mình không biết viết nên bà nói: “Có thể giúp tôi ký vào giấy được không?” Bà đã điểm chỉ vào thư thỉnh nguyện.

Tại một cửa hàng bán thực phẩm, một học viên đã hỏi người bán hàng rằng: “Có ai nói với cô thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai tốt đẹp chưa?” Người bán hàng trả lời: “Có rồi, và họ đã giúp tôi thoái đảng. Tôi biết Pháp Luân Công là tốt. Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt.”

Khi người học viên đưa cho cô ấy thư thỉnh nguyện, một khách hàng bước vào cửa hàng và nói: “Đừng lo. Tôi cũng muốn ký.”

Trong khi phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, các học viên nói với những người nhận tài liệu chân tướng rằng: “ĐCSTQ đang mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống. Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang đã bị bắt. Giang Trạch Dân đã ra chỉ thị mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Hiện Tổ chức thế giới điều tra về cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đang điều tra Giang.” Một người đàn ông đã giơ tay phải lên và hét lớn: “Đả đảo Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang! Hãy điều tra toàn bộ.”

Tại một chợ nông sản, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi nói với một học viên rằng: “Bạn đã đến ngôi làng của tôi để khuyên tôi thoái ĐCSTQ. Tôi thấy thư thỉnh nguyện của bạn nhưng đã không ký. Tôi đã đọc thông tin của bạn sau khi về nhà và giờ tôi đã hiểu. Tôi lên án nạn mổ cướp nội tạng sống. Hôm nay tôi gặp lại bạn. Tôi muốn ký.” Cô cũng đã điểm chỉ vào thư thỉnh nguyện.

Một tài xế xe tải đang nói chuyện điện thoại khi ông nhận một số tài liệu từ một học viên. Ông đã đặt tài liệu bên cạnh mình và hỏi về tờ chữ ký. Ông nhìn lướt qua nó trong khi vẫn nói chuyện điện thoại. Ông lấy bút, ký và điểm chỉ vào thư thỉnh nguyện.

Bối cảnh

ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 và thực hiện chính sách tàn nhẫn của nó kể từ đó. Hàng trăm nghìn học viên đã bị bắt giữ và cầm tù trong các trại lao động, các trung tâm tẩy não và các nhà tù. ĐCSTQ liên tục phỉ báng Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông quốc gia, và thực hiện tuyên truyền, kiểm duyệt để ngăn mọi người biết được sự thật.

Tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được nhà nước hậu thuẫn đang được thực hiện bởi quân đội, cảnh sát cũ trang, nhà tù và các chuyên viên y tế, và tất cả những ai được hưởng lợi ích từ tội ác ghê rợn này. Hiện tại các học viên Pháp Luân Công trở thành một ngân hàng nội tạng lớn.

Theo Tổ chức thế giới điều tra về cuộc bức hại Pháp Luân Công, ít nhất có 865 bệnh viện và 9.500 chuyên viên y tế có liên quan đến tội ác mổ cướp nội tạng. Dựa trên thông tin đăng trên trang web của các bệnh viện Trung Quốc và các bài báo đăng trên tạp chí y khoa, các bệnh viện này đã cấy ghép không dưới 176.267 quả thận, 40.170 lá gan, và 137.294 giác mạc tính đến tháng 09 năm 2014.

Bất chấp cuộc bức hại đang diễn ra và kiểm duyệt ở Trung Quốc, ngày càng có nhiều người dân đã biết được sự thật và sẵn sàng giúp chấm dứt tội ác này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/31/303850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/6/148247.html

Đăng ngày 12-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share