Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2014] Người dân trên thế giới đã kinh hoàng khi biết được tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Từ khoảng tháng 02 đến tháng 06 năm 2014, 2.595 người ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, và những vùng lân cận đã ký tên vào bản kiến nghị lên án tội ác này, và yêu cầu nạn thu hoạch nội tạng phải được chấm dứt.

71620ea46ac284bf4d03fdad939cb4f7.jpg

Từ tháng 02 đến tháng 03 năm 2014, 377 người ở Trương Gia Khẩu đã ký vào đơn kiến nghị lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ .

c807d44a48325114a140ca5e2ea4f7b3.jpg

Tháng 04 năm 2014, 1.006 người ở Trương Gia Khẩu đã ký vào đơn kiến nghị lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

d7e596794d67d2514e2a1fd5e9febb93.jpg

Tháng 05 năm 2014, 622 người ở Trương Gia Khẩu đã ký vào đơn kiến nghị lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

f16d42228e1541ca1788323626fed908.jpg

Tháng 06 năm 2014, 590 người ở Trương Gia Khẩu đã ký vào đơn kiến nghị

Một phụ nữ đã tức giận khi biết được tội ác tàn bạo này: “ĐCSTQ đang giết người! Liệu có ai mà không ký vào đơn kiến nghị để ngăn chặn tội ác này lại? Tôi sẽ ký!” và bà cũng đã đưa cho 14 người thân của mình ký vào đơn kiến nghị.

Một nhân viên chính phủ đã rất giận dữ sau khi xem bức tranh mô phỏng việc thu hoạch nội tạng: “Tôi không thể tin được ở một đất nước luôn luôn tự khoe khoang mình là ‘một xã hội văn minh tinh thần’ và ‘xã hội hài hòa’ mà tội ác vô nhân tính như vậy lại đang diễn ra. Bất cứ ai có lương tâm đều nên yêu cầu có công lý. Tôi ký vào bản kiến nghị này.”

Một người ở huyện bên cạnh nói trong khi đang ký: “Đảng Cộng sản thật quá tà ác. Nó đã hủy hoại cuộc đời tôi. Trong ‘cải cách ruộng đất’, gia đình tôi đã bị liệt vào loại ‘địa chủ’ và đã phải chịu đựng đủ mọi đau khổ kể từ đó.”

Nhiều người đã được hưởng lợi ích sau khi ký vào đơn kiến nghị

Người phụ nữ đã đưa 14 người thân của mình tới ký vào đơn đã rất vui. Con dâu bà bị bệnh bệnh xơ gan và chảy máu dạ dày. Cô ấy thường xuyên phải tới bệnh viện và vừa mới trải qua phẫu thuật ở Bắc Kinh.

Sau khi ký vào đơn thỉnh nguyện, mọi chuyện đã thay đổi. Cô ấy đã dần dần trở nên khá hơn, và không bận tâm đến việc quay trở lại Bắc Kinh để được theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật. Cô ấy còn có thể trả hết các khoản nợ mà cô đã vay để trả tiền viện phí. Cháu trai của bà vốn thất nghiệp từ lâu, đã tìm được việc làm ngay sau khi ký vào đơn. Công việc kinh doanh của anh em bà cũng rất phát đạt, và cháu bà đã đạt điểm cao thứ hai trong lớp trong bài kiểm tra cuối khóa.

Một cụ già 84 tuổi hầu như không nhận được ra ai quanh mình. Khi con gái cụ hỏi: “Cha, các quan chức ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bán kiếm tiền. Chúng con muốn ký đơn thỉnh nguyện để ngăn chặn và điều tra tội ác này. Cha có muốn ký không?” “Có!” cụ đáp. Tình trạng sức khỏe của cụ đã tốt hơn. Bây giờ, cụ có thể suy nghĩ một cách rõ ràng, mạch lạc và có thể leo cầu thang lên căn hộ của mình ở tầng sáu.

Khi một người phụ nữ khác nhìn thấy mẫu đơn kiến nghị, bà nói: “Làm sao mà đất nước chúng ta lại ra nông nỗi này? Nước thì bị ô nhiễm, dầu ăn thì là dầu thải vét lên từ cống rãnh, và cái gọi là thịt cừu thì thực ra là thịt chuột. Tại sao ĐCSTQ lại xấu xa thế? Bây giờ lại còn cướp nội tạng người ta để bán kiếm tiền! Thật là việc làm của ma quỷ!” Cháu bà nói: “Chúng đã mất hết nhân tính rồi, và chúng là quỷ dữ! Cháu ký!” Cháu bà sau đó đã có sức khỏe tốt hơn và có cuộc sống tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/17/张家口2500多人签名谴责中共活摘器官罪行-296125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/2/2810.html

Đăng ngày 01-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share