Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-02-2015] Đã 16 năm kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công nhưng dường như cuộc bức hại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều công dân tuân thủ pháp luật vẫn còn bị giam giữ đơn giản chỉ vì họ từ chối từ bỏ niềm tin của họ vào Pháp Luân Công.

Một nhóm các học viên tại thành phố Lan Phường tỉnh Hà Bắc và Bắc Kinh đã tiến hành một cuộc vận động thu thập chữ ký vào cuối tháng 12 năm 2014. Họ kêu gọi những người dân chính nghĩa tham gia lên án cuộc bức hại và tìm cách giải cứu tất cả các học viên vẫn còn bị giam cầm trên khắp Trung Quốc.

Tại thời điểm viết bài này, có 214 người dân ở Bắc Kinh và thành phố Lan Phường đã ký tên thỉnh nguyện – đây là một hành động can đảm khi biết rằng họ có thể bị trả thù từ chế độ cộng sản.

5cb59c785fd6e52befb480162f711d82.jpg

Những người ủng hộ Pháp Luân Công ký tên thỉnh nguyện

Nhờ những nỗ lực kiên trì của các học viên Pháp Luân Công, nhiều người đã hiểu rằng không ai đáng bị bức hại bởi vì đức tin của mình, đặc biệt khi điều đó chẳng hề gây hại cho xã hội. Họ biết rằng học viên Pháp Luân Công là những người trung thực và tốt bụng, và họ cũng mong muốn cắt đứt sự trói buộc với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hơn 200 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Trong quá trình thu thập chữ ký, các học viên đã gặp rất nhiều người, đặc biệt là các nhân viên thuộc ngành pháp luật và các quan chức chính phủ, không còn muốn tham gia vào cuộc bức hại nữa.

Một công chức thuộc hệ thống công an đã chỉ trích ĐCSTQ và nói rằng người lãnh đạo ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, là một kẻ thật sự ngu ngốc khi bức hại Pháp Luân Công. Một viên chức chính phủ đề nghị các học viên viết tên mình vào thư thỉnh nguyện và khẳng định sự ủng hộ của mình.

Một người phụ nữ đã chia sẽ câu chuyện của cha mình, là thư kí của Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương trước khi ông nghỉ hưu. Ông bảo cô nói với người thân của các học viên Pháp Luân Công hãy cẩn thận khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông còn cảnh báo cho gia đình của họ rằng: “Mọi người có biết ĐCSTQ độc ác và hủ bại như thế nào không?” Vào ngày ông về hưu, ông đã ném tập hồ sơ nhân sự của mình vào một thùng rác, vì ông cảm thấy rằng mang những thứ này về nhà sẽ mang lại những điều xui xẻo.

Một người họ hàng của một học viên đã ký tên thỉnh nguyện mà không chút do dự. Ngoài ra, bà còn đề nghị các nhân viên và con của bà cùng ký tên thỉnh nguyện như bà.

Một người đàn ông trung niên cho biết sau khi ký tên thỉnh nguyện: “Tôi sẽ ký bất cứ điều gì ủng hộ Pháp Luân Công.”

Một người đàn ông đề nghị vợ mình ký tên thỉnh nguyện sau khi ông đã ký. Một người đàn ông trẻ thoạt đầu trông có vẻ không để ý cho lắm cũng là một trong số những người ủng hộ.

Một học viên đã gặp sáu người bạn thân của mình tại một đám cưới. Anh ngay lập tức lấy thư thỉnh nguyện và xin chữ ký của họ. Các bạn của anh đã ký tên mà không do dự. Theo như lời của họ thì họ tin tưởng người bạn Pháp Luân Công của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/17/304865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/28/149145.html

Đăng ngày 22-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share