Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2014] Khi bị các nhân viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đe dọa, các thành viên trong gia đình ông Lý Quảng Nghĩa đã thẳng thắn chỉ trích các nhân viên này mà không hề sợ hãi.

Học viên Pháp Luân Công, ông Lý Quảng Nghĩa, ở huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc gần đây đã bị các nhân viên của ĐCSTQ sách nhiễu ở thôn Tống Trang, thị trấn Lâm Bảo, huyện Lễ, tỉnh Hồ Bắc, và bị đe dọa khai trừ công chức nếu ông không từ bỏ đức tin của mình. Các thành viên trong gia đình ông cũng bị cảnh sát đe dọa, nhưng họ đã không hề sợ hãi trước những lời đe dọa này.

Họ nói thẳng với nhân viên này: “Anh chính là người đã làm điều sai trái, anh mới là người phải viết hối quá thứ. Ông ấy đã làm sai điều gì nào? Ông ấy không tham nhũng, không nhận hối lộ, và không giết người hay cướp của. Tại sao anh muốn bắt ông ấy viết cam kết? Ông ấy đã cống hiến cuộc đời mình cho xã hội, và phải được trả lương hưu. Điều này không có liên quan gì tới việc ông ấy việc ông ấy luyện Pháp Luân Công hay không. Nếu anh khai trừ công chức ông ấy, thì anh quả đúng là thứ viên chức phi lý đang làm việc cho một cái chính phủ phi lý. Nếu anh muốn đuổi ông ấy ra khỏi ĐCSTQ, ông ấy sẽ còn vui mừng hơn ấy chứ, bởi nó có quá nhiều quan chức tham nhũng.”

“Anh bức hại các học viên Pháp Luân Công, bất chấp điều đó là vi phạm pháp luật Trung Quốc hiện hành. Anh không tuân thủ theo bất kỳ một điều luật nào, và những mệnh lệnh bằng miệng được đưa ra mà không hề có một ai ghi chúng lại cả. Những việc làm của anh ngày hôm nay chính là phạm tội. Anh nhân danh Đảng mà nỗ lực làm việc như thế. Anh cũng không bị trừng phạt cùng những quan chức tham nhũng kia phải không?”

Ông Lý bị đe đọa

Tống Tiểu Bình, cán bộ ĐCSTQ ở thôn Tống Trang, cùng với Phó bí thư Phạm của thị trấn Lâm Bảo và Nhậm, phó trưởng thôn Lâm Bảo, đã đột nhập vào nhà của ông Lý Quảng Nghĩa vào lúc 11 giờ sáng ngày 23 tháng 05 năm 2014. Họ đã bắt ông ký vào bản cam kết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Phạm đe dọa rằng ông ta đã nhận lệnh cấp trên và có quyền sa thải ông Lý nếu ông không dừng tu luyện Pháp Luân Công vào cuối tháng này.

Phạm, Bí thư kiểm tra kỷ luật, cùng với một nhân viên khác, đã đi đến nơi làm việc của ông Lý và đưa cho ông một tờ giấy viết tay. Họ yêu cầu ông phải từ bỏ Pháp Luân Công và ký vào tờ giấy này. Phạm đã đe dọa và sách nhiễu ông Lý.

Gia đình ông Lý bị đe dọa

Lúc 6 giờ chiều ngày 25 tháng 06, Tống Nhị Đông, một cán bộ thôn ở thôn Tống Trang, đã đe dọa con trai ông Lý, yêu cầu anh ấy phải ép cha mình viết một bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Con trai ông Lý đã rơi vào hoàn cảnh bất đồng với cha mình.

Tống Nhị Đông cũng liên lạc với con gái ông Lý. Ông ta yêu cầu cô phải làm cho cha mình ký vào bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Con rể của ông lý đã quát vào mặt Tống: “Bao giờ thì điều này mới chấm dứt? Ông ấy chỉ là một ông già, tại sao ông phải tra tấn ông ấy như thế này hàng ngày kia chứ?”

Tống cũng đe dọa ông Lý: “Nếu ông không ký nó, thì hãy đợi các nhân viên của Phòng 610 đến và chính quyền địa phương đến nói chuyện với ông.”

Ngày hôm sau, sau khi bị gia đình họ quát lớn vào mặt, Tống Nhị Đông đã đến nhà con gái ông Lý lần nữa và nói: “Chỉ cần cha cô ký vào bản cam kết này, thì mọi chuyện sẽ ổn.”

Các thành phần tham gia bức hại ông Lý:

Phòng 610 huyện Lễ:

Trương Dược Hiền (张跃贤), Trưởng phòng: +86-13633228299 (Di động), +86-312-6211103 (Cơ quan), +86-312-6215541, +86-312-6235800

Ủy ban Chính trị và Pháp Luật huyện Lễ:

Trương Tăng Tường (张增祥), bí thư: +86-13603283018 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/4/中共官员以开除、停工资逼李广义放弃信仰-294278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/19/2112.html

Đăng ngày 27-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share