Bài viết của một học viên ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2014] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1998. Trong suốt những năm tu luyện, tôi đã được tự thực chứng những huyền năng kỳ diệu của Đại Pháp. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi và tấm lưng gù của tôi đã thẳng trở lại. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ về sự bảo hộ vô biên của Ngài.

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Tôi đã thôi học sau năm lớp hai bởi vì phải giúp đỡ việc đồng áng. Tôi còn phải gánh nước, và việc liên tục phải gánh nặng là nguyên nhân làm cho lưng của tôi dần dần còng đi lúc tuổi còn trẻ. Thế rồi, nỗi vất vả sau khi kết hôn đã khiến cho lưng của tôi thậm chí còng hơn nữa.

Lúc không làm việc đồng áng, tôi may vá suốt ngày đêm. Tôi vô cùng chán nản vì cái lưng còng của mình và mong muốn nó có thể bình thường như mọi người khác.

Khi tôi luyện các bài công pháp Pháp Luân Công vào một ngày không lâu sau khi trở thành một học viên, tôi nghĩ: “Sẽ là điều kỳ diệu nếu tôi có thể ở nơi Sư phụ giảng Pháp. Chắc chắn Ngài sẽ làm cho cái lưng còng của mình thẳng trở lại.” Một ý nghĩ khác xuất hiện: “Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng ‘Người thật sự tu Đại Pháp, [thì] đọc cuốn sách này [cũng sẽ] có hiệu quả như vậy…’” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân). Sau đó chính tôi đã nhìn thấy tại một nơi giảng Pháp trong không gian khác, và Sư phụ đang thanh lý bệnh tật cho mọi người, trong đó có cả tôi.

Vào lúc đó tôi đang luyện bài công pháp thứ ba, Quán Thông Lưỡng Cực Pháp, và đột nhiên tôi nghe thấy tiếng “ka, ka, ka” phát ra từ phía sau lưng của tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Trong ba ngày, tôi không thể quay đầu mà không đau đớn khắp toàn thân. Tuy nhiên, ba ngày sau, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Sau đó tôi nhận ra rằng cái lưng gù đã hành hạ tôi trong suốt hơn 30 năm qua được làm cho thẳng trở lại!

Tôi đã gần 60 tuổi, nhưng trông tôi trẻ hơn tuổi. Tôi tràn đầy năng lượng. Da dẻ tôi rất hồng hào và sáng đến nỗi mọi người phải nói rằng họ nghĩ tôi là mẹ của cháu gái tôi. Các thành viên trong gia đình tôi nói: “Pháp Luân Công thực sự là phép lạ!” Những người vốn biết tôi đều nghĩ rằng Pháp Luân Công thật kỳ diệu và huyền năng của Pháp Luân Công là phi thường!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/16/301430.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/11/147925.html

Đăng ngày 31-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share