Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2014] Sư phụ Lý Hồng Chí đã bảo chúng tôi hãy nghĩ đến một trong những căn bệnh của chúng tôi mà chúng tôi muốn được chữa khỏi khi tôi tham dự buổi hội thảo Pháp Luân Công vào ngày 02 tháng 03 năm 1994. Tôi đã nghĩ đến bệnh viêm túi mật mãn tính của mình.

Ngay khi Ngài vẫy tay phải trên khán đài, tôi cảm giác như một dòng nước đá lạnh chảy vào khu vực túi mật của mình và quay tròn. Mọi người vỗ tay. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên bởi khả năng chữa bệnh thần kỳ đến như vậy. Điều này đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của tôi về Pháp Luân Công.

Tham dự hội thảo buổi chiều

Buổi hội thảo đã được tổ chức trong một khán phòng quân sự trên đường Hoa Tây, Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, vào buổi chiều ngày 02 tháng 03 năm 1994. Người bạn khuyên tôi đến tham dự buổi hội thảo này đã kể cho tôi rằng buổi đầu tiên của khóa học Pháp Luân Công chín ngày sẽ diễn ra ở Nhà máy Dệt số 2 vào buổi tối hôm đó. Học phí của khóa học chín ngày là 50 nhân dân tệ (khoảng 8 đô la Mỹ)

Nghe theo mô tả của bạn tôi, tôi nghĩ thầm: “Mình chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Công. Mình cũng đã tham dự các hội thảo và các khóa học khí công khác của các khí công sư nổi tiếng trên toàn quốc. Họ đã thu phí đến 100 hay vài trăm nhân dân tệ cho một ngày hoặc hai ngày giảng. Mặc dù vậy, mình vẫn thấy rằng mình không học được bất cứ điều gì cả. Khóa giảng Pháp Luân Công chỉ có giá 50 nhân dân tệ. Mình không mong rằng mình sẽ học được gì nhiều.”

Chúng tôi đến giảng đường vào buổi chiều hôm đó và không thấy bất kỳ sự quảng bá nào diễn ra giống như các hội thảo khí công khác. Chúng tôi ngồi ở phía sau bên phải của hội trường.

Người tổ chức giới thiệu Sư phụ Lý Hồng Chí, và chúng tôi đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo bước lên bục giảng. Sư phụ giới thiệu sơ lược về Pháp Luân Công và nói rằng nó có thể chữa lành bệnh tật, nhưng đó không phải là mục đích. Ngài nói rằng Pháp Luân Công đưa con người lên cao tầng.

Sư phụ Lý Hồng Chí nói rằng tất cả mọi người ở đó có tiền duyên và Ngài có thể chữa một căn bệnh cho mỗi người dù người đó có muốn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Nếu người đó không có bệnh, thì có thể nghĩ đến một căn bệnh của người thân. Lúc đó cũng là khi Ngài vẫy tay phải và tôi cảm giác như có một dòng nước đá lạnh chảy trong túi mật của mình.

Tham dự bài giảng đầu tiên trong chín bài giảng

Tối hôm đó sau buổi hội thảo, tôi đã tham dự bài giảng đầu tiên trong loạt chín bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Trong khu vực đỗ xe, tôi thấy một hàng xe đạp bị ngã xuống. Sau đó tôi thấy Sư phụ cuối xuống để dựng từng chiếc lên. Tôi thật cảm động và cảm thấy Sư phụ Lý đã thể hiện nhân cách và lòng tốt như vậy.

Khi đến giờ giảng bài, Sư phụ ngồi trên bục giảng và bắt đầu nói rằng: “Tôi hy vọng mọi người đều đến đúng giờ. Quý vị sẽ làm phiền người khác nếu quý vị đến trễ.” Nghĩ về việc Ngài đã dựng những chiếc xe đạp lên, tôi cảm nhận rằng Ngài luôn luôn nghĩ đến người khác trước.

Sư phụ không có bài soạn để đọc trong suốt bài giảng của mình. Tôi không thấy Ngài uống bất cứ thứ gì. Ngài ngồi đó và nói chuyện với chúng tôi một cách tự nhiên. Tôi đã chăm chú lắng nghe và cảm giác rằng Sư phụ cho tôi hiểu tất cả những gì tôi muốn biết và trả lời tất cả các câu hỏi của tôi. Tôi cũng biết được nhiều điều mà tôi chưa được biết trước đây. Tôi đã rất thích thú bài giảng kéo dài trong hai giờ này và chờ đến bài kế tiếp.

Chúng tôi đã học bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Công sau bài giảng đầu tiên. Sư phụ đã giải thích nó, và một số học viên lâu năm đã giúp hướng dẫn chúng tôi. Tôi cảm giác như ai đó đã sửa các động tác tay của mình khi tôi nhắm mắt lại để thực hành bài công pháp này. Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy Sư phụ đang điều chỉnh các động tác của người bên cạnh tôi.

Thế giới quan của tôi đã thay đổi

Thế giới quan của tôi đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi tham dự hết khóa giảng chín bài. Tôi đã nhận ra rằng tu luyện chính là để phản bổn quy chân. Pháp Luân Công là những gì tôi muốn.

Một số học viên đề nghị có một bức ảnh chụp chung với Sư phụ khi khóa giảng sắp kết thúc. Sư phụ đã đồng ý và nói rằng sẽ tiết kiệm tiền nếu chúng tôi có thể tự chụp ảnh.

Vào ngày chụp ảnh nhóm, gần 1.000 người trong chúng tôi đã chia ra làm 19 nhóm, 50 người mỗi nhóm, dựa theo số seri của vé tham dự khóa giảng của chúng tôi. Mỗi nhóm có một bức ảnh chụp chung với Sư phụ. Nhiều người xin chụp riêng với Ngài. Ngài cũng đồng ý và đi tới đi lui để chụp ảnh cùng với những nhóm nhỏ.

Hôm đó giống như một buổi lễ kỷ niệm vậy. Mọi người đều có chung một cảm giác và đều mặc quần áo sạch sẽ. Chúng tôi rất hào hứng khi được chụp hình chung với Sư phụ.

Tôi đã giữ tấm hình nhóm đó trong 20 năm. Mặc dù cảnh sát đã lục soát nhà tôi vài lần và bức hại tôi, tôi rất trân quý bức ảnh đó và vẫn còn giữ nó.

Vào tối ngày 08 tháng 03 năm 1994, khóa giảng kết thúc sau khi Sư phụ trả lời các câu hỏi. Sau đó Pháp Luân Đại Pháp đã đơm hoa kết trái và lan rộng khắp Thạch Gia Trang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/27/301998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/10/147912.html

Đăng ngày 16-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share