[MINH HUỆ 05-07-2014] Một ngày nọ, trong khi tôi đang giảng chân tướng cho một người đàn ông khoảng 60 tuổi, ông ấy bắt đầu kể về cuộc đời của mình. “Tôi đến từ huyện Đông Phong. Năm 1990, con trai tôi bắt đầu bị co giật. Mọi người đều sợ hãi, còn tôi thì không biết chuyện gì đang xảy ra vào lúc đó. Tôi đưa nó đi chạy chữa khắp nơi nhưng không ai có thể cứu giúp được. Sau đó chúng tôi nghe nói về một vị thầy khí công rất nổi tiếng ở thành phố Trường Xuân nên tôi quyết định đến gặp ông ấy.

“Sau khi đến nơi, thầy khí công đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người con trai tôi. Sau đó ông nói: “Không có gì phải lo nữa; về nhà rồi sẽ ổn.” Kể từ ngày đó, con trai tôi không bao giờ bị co giật nữa và bây giờ nó đã 30 tuổi. Tất cả chỉ nhờ ông ấy vỗ vài cái lên người con trai tôi.“

Tôi hỏi: “Tên của vị thầy khí công đó là gì ạ?” Ông đáp: “Là Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi không biết tên đầy đủ của ông ấy là gì khi gặp ông ấy lần đầu; tôi chỉ biết đó là Sư phụ Lý thôi. Tháng 07 năm 1999, truyền thông nhà nước Trung Quốc phát động chiến dịch phỉ báng ông và bóp méo tất cả mọi thứ về ông. Tôi chưa một lần nào tin vào những lời dối trá và vu không đó. Dù tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi biết rằng nó rất tốt và đã từng nói với nhiều người như vậy trong suốt những năm qua.

Khi tôi đề nghị ông thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, người đàn ông đó đã vui vẻ đồng ý. Ông hiểu rằng chế độ này cùng những tay sai của nó là một tổ chức dối trá và hại người. “Tất cả những gì họ làm là nói dối, hãm hại nguời khác và không ngừng thực thi những chiến dịch vận động chính trị.”

Tôi viết ra câu chuyện có thật này như một minh chứng cho sự tốt đẹp và sức mạnh kỳ diệu của Sư phụ Lý và Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/5/294219.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/27/2263.html

Đăng ngày 26-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share