[MINH HUỆ 06-01-2015]

(Tiếp theo Phần 1)

4. Mọi người thức tỉnh khi biết chân tướng

Năm 2014 ngày càng thêm nhiều người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời nhận ra những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người còn được ban phúc khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” và cảm kích Pháp Luân Đại Pháp từ tận đáy lòng.

Một nông dân ở Đại Trương Gia Trấn (大张家镇), tỉnh Hồ Bắc, nói với một học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Năm ngoái, thằng nhỏ bốn tháng tuổi nhà tôi bị viêm phổi. Tôi đưa nó đi viện ba lần nhưng kháng sinh không chữa khỏi được. Tôi bắt đầu nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ Thế là nó khỏi nhanh lắm. Tôi hoàn toàn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho con người và xã hội. Tạ ơn Đại Pháp! Tạ ơn Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí!”

Những sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã khiến mọi người chấn động và thay đổi quan điểm, kể cả những cán bộ công an.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp cao tuổi ở Vũ Hán bị đưa đến đồn cảnh sát vì phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Khi cảnh sát trưởng nghe nói một cảnh sát đã bắt giữ một học viên, ông đã giận dữ nói: “Tại sao anh lại bắt giữ học viên?” Viên cảnh sát giải thích: “Tôi không biết phải làm sao. Người của đội an ninh khu phố cứ gọi cho tôi mãi.”

Cảnh sát trưởng hỏi người học viên: “Cụ ơi, cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ?” “Tôi năm nay 75 tuổi.” Cảnh sát trưởng nói: “Ồ! Trông cụ không giống người ở độ tuổi đó gì cả.” Rồi bà lão cho ông ta xem chứng minh thư. Cảnh sát trưởng quay sang mọi người trong phòng nói: “Các anh nhìn người học viên này xem. Các anh xem học được gì từ bà lão không.” Ông đề nghị người học viên đưa cho mỗi người một tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp rồi bảo họ: “Đọc cho kỹ vào. Các anh đều cần phải tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt. Đừng gây thêm phiền phức nữa.”

Đến tối, cảnh sát trưởng đưa bà lão học viên về nhà bằng xe riêng của ông. Trên đường về, ông hỏi bà mấy câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Tôi biết một nơi phù hợp để phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Ở đó lúc nào cũng có rất nhiều sinh viên.” Ông cho người học viên xuống xe chỗ gần nhà và nói: “Tạm biệt cụ nhé. Chúc cụ sống lâu trăm tuổi!”

Sáng ngày 26 tháng 05 năm 2014, khi một học viên nữ đứng tuổi đang chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại với một người bán hàng rong ở tỉnh Sơn Đông thì bị một cảnh sát mặc thường phục bắt giữ. Người học viên la lên: “Cảnh sát bắt người vô tội! Bức hại Pháp Luân Đại Pháp là bất công nhất trong mọi thời đại, đó là chà đạp công lý!”

Một người đàn ông dừng xe và hô lên: “Thả bà ấy ra ngay. Bà ấy làm gì anh? Sao anh lại đối xử với bà ấy như thế?” Viên cảnh sát mặc thường phục trả lời: “Anh là ai?” Người đàn ông nói: “Tôi là ai không quan trọng. Anh làm thế là không được.” Một phụ nữ vừa từ nhà tắm công cộng đi ngang qua cũng nói: “Bà ấy chỉ là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp có gì sai? Anh không được làm đau bà ấy.”

Lúc đó, ba viên cảnh sát vừa tới nơi để đưa bà về đồn. Người học viên tiếp tục giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại đồn cảnh sát. Mấy viên cảnh sát gật gật đầu đồng ý rồi nói: “Chúng tôi hiểu cả rồi.” Nửa giờ sau, con gái và con rể đến đưa bà về.

5. Hàng ngàn chữ ký phản đối cuộc bức hại

Cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ đối với những người vô tội đã làm lộ rõ bản chất của Đảng, đồng thời khiến con người thức tỉnh lương tâm. Năm 2014 đã nổi lên làn sóng thỉnh nguyện chữ ký để giải cứu các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tù giam. Hàng ngàn người nhiệt tình hưởng ứng đơn kiến nghị phản đối cuộc bức hại tại các địa phương.

Ba đợt thỉnh nguyện chữ ký từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 03 năm 2014 vận động tiến hành điều tra hoạt động thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thu thập được tổng cộng 17.584 chữ ký. Đến cuối tháng 05 năm 2013 đã có 4.350 người ở tỉnh Hồ Nam ký đơn kiến nghị và yêu cầu trừng phạt những thủ phạm chính của của cuộc bức hại, Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai.

45c619f5e3c4fc49927f4e816dd1b585.jpg

4.350 người đã ký đơn kiến nghị phản đối nạn thu hoạch tạng sống ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Ông Han Fu, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, ở làng Kongtun, thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm bị bắt giữ ngày 09 tháng 09 năm 2014 và bị đánh đập tàn nhẫn trong thời gian giam cầm. Được biết cục cảnh sát đưa vụ việc của ông sang bên Viện Kiểm sát là nơi sẽ xem xét bản cáo trạng của ông. Hơn 400 dân làng cùng ký một đơn kiến nghị kêu gọi thả ông Han.

5413f642c263fa3deceb66152db2ec57.jpg

Đơn kiến nghị với chữ ký của dân làng Sanxing và làng Kongtun ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đòi thả ông Han Fu.

Ông Zheng, một thương gia chất phác, bị bắt giữ phi pháp vào ngày 25 tháng 02 năm 2012 vì phân phát đĩa DVD về biểu diễn nghệ thuật Thần Vận và bị kết án tới mười năm tù. Ông bị tra tấn tàn khốc tại Nhà tù Bảo Định. Hàng trăm công dân ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã ký đơn kiến nghị vào tháng 10 năm 2014 đòi Nhà tù Bảo Định lập tức thả học viên Pháp Luân Đại Pháp là ông Zheng Xiangxing. Họ tức giận vì ĐCSTQ bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ trong vòng hai tuần đã thu thập được hơn 639 chữ ký.

Một ông lão chừng 70 tuổi nói: “Đã sắp hết thời của ĐCSTQ rồi. Mọi người đều nên ký lá đơn này.”

88ffa4ef4e126d91e038f91ca57e3163.jpg

Các chữ ký thu thập được ở thành phố Bảo Định cho một đơn kiến nghị kêu gọi thả học viên Pháp Luân Đại Pháp Zheng Xiangxing ở Đường Sơn.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp gồm ông Kang Jingtai, ông Wang Zhanqing, ông Ma Weishan, và bà Wen Jie (còn có tên là Lin Xiaohui) cũng bị cảnh sát thành phố này bắt giữ phi pháp vào ngày 22 tháng 04 năm 2014.

Cả bốn học viên bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Thành phố Lang Phường. Các học viên địa phương đã thu thập được hơn 334 chữ ký từ cư dân địa phương để kêu gọi thả bốn học viên này.

efd0441999c637c08e28e2669b3f5f50.jpg

Hơn 300 người ở Tam Hà, tỉnh Hà Bắc đã ký một đơn kiến nghị kêu gọi thả bốn học viên nói trên.

Trong tháng 09 và tháng 10 năm 2014, 370 người ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc; Tân Châu, tỉnh Sơn Đông; và Bắc Kinh đã ký đơn ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và yêu cầu lập tức thả tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị cầm tù.

ff25728da6b24cee43a2eb3f022527cd.jpg

Trong tháng 09 và tháng 10 năm 2014, 370 người ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc; Tân Châu, tỉnh Sơn Đông; và Bắc Kinh ký đơn kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Từ tháng 02 năm 2014, có 5.894 người ở Thiên Tân và Hoành Thủy (衡水) (một trị trấn gần Thiên Tân ở tỉnh Hà Bắc) đã ký đơn kiến nghị lên tiếng phản đối việc ĐCSTQ bức hại và thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống.

aab6b1c6c763600e3ea162b96aef85d1.jpg

Năm 2014, 5.894 người ở Thiên Tân và Hoành Thủy (một trị trấn gần Thiên Tân ở tỉnh Hà Bắc) ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống.

0919dc4661ae59b9d8e5326186481a97.jpg

Tháng 02 và 03 năm 2014, 377 người ở Trương Gia Khẩu ký đơn kiến nghị lên án hoạt động cưỡng bức thu hoạch tạng.

a2448ae9c2a2e8c2ffc1be9ed8b8218d.jpg

Tháng 04 năm 2014, 1.006 người ở Trương Gia Khẩu ký đơn kiến nghị lên án hoạt động cưỡng bức thu hoạch tạng.

e237cd7d3d4690c014e11d884f7baa67.jpg

Tháng 05 năm 2014, 622 người ở Trương Gia Khẩu ký đơn kiến nghị lên án hoạt động cưỡng bức thu hoạch tạng.

0c815c76e5aff63d5bb470f1910b18c1.jpg

Tháng 05 năm 2014, 590 người ở Trương Gia Khẩu ký đơn kiến nghị lên án hoạt động thu hoạch tạng cưỡng bức.

942afdeb0f2a6f7bb6b15e9562817f46.jpg

503 người ký đơn kêu gọi thả ông Wang Kuangsheng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam.

Trang web Minh Huệ cũng đăng nhiều báo cáo khác về hoạt động phản bức hại tại các địa phương.

6. Động lực lớn để thoái ĐCSTQ

Tháng 06 năm 2002, một tảng đá thiên tạo có niên đại 270 triệu năm với dòng chữ bí ẩn được phát hiện ở Quý Châu. Một vết nứt từ 500 năm trước tách đôi tảng cự thạch để lộ ra dòng chữ tiếng Trung sáu chữ được khắc rõ ràng: “Trung Quốc Cộng sản Đảng Vong”.

Chín Bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) do Thời báo Đại Kỷ Nguyên công bố vào tháng 11 năm 2004 đã dấy lên làn sóng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, tính đến cuối năm 2014, đã có 189 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Chỉ riêng trong năm 2014, mỗi ngày có khoảng 120.000 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, tăng mạnh so với những năm trước.

cb84209d8bb7c7bf7253b74e204953b0.jpg

Biểu ngữ thoái ĐCSTQ trong cuộc diễu hành ở Hồng Kông vào tháng 12 năm 2014. Tấm biểu ngữ dọc ghi: “Bạn đã thoái chưa?”

Một doanh nhân tên Zhao vẫn bình yên vô sự sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Anh nhận ra rằng tấm bùa hộ thân Pháp Luân Đại Pháp mà anh đang đeo đã bảo hộ anh. Khi về nhà, anh Zhao đã mời tất cả bạn bè và họ hàng đến nhà để ăn mừng việc anh đã tai qua nạn khỏi. Anh nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại và thuyết phục hàng trăm người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh Zhao nói: “Sau này, tôi sẽ chỉ thuê người đã thoái ĐCSTQ thôi.”

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp từng nói chuyện với một Đảng viên lão thành trên đường phố. Đảng viên này nói: “ĐCSTQ đang hủy hoại Trung Quốc, và các đảng viên cấp cao của nó đã rất hủ bại. Dưới sự thống trị của nó, khoảng cách giàu nghèo ở nước ta ngày càng lớn. Chúng ta cần Sư phụ Lý sớm quay về. Ngài là người duy nhất có thể giúp đất nước này. Hãy chuyển lời chào của tôi tới Ngài.”

7. Hậu quả của cuộc bức hại Pháp Luân Công

Khi các thế lực tiếp tay cho cuộc bức hại rút dần đi thì các quan chức của ĐCSTQ đã gây ra tội ác bắt đầu hoảng sợ.

Tội ác thu hoạch tạng của Giang Trạch Dân đã bị phơi bày ra cộng đồng quốc tế. Những thủ phạm cầm đầu gồm La Cán, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, và Lý Đông Sinh đã rớt đài trong cuộc chiến trong nội bộ ĐCSTQ. Theo số liệu thống kê của Thời báo Đại Kỷ Nguyên, 491 quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã bị hạ bệ trong năm 2014, trong đó có bốn vị trí lãnh đạo cấp nhà nước, 37 vị trí cấp tỉnh thành, 350 vị trí cấp sở và khoảng 100 vị trí cấp quận huyện. Ngoài ra, còn có 84.000 quan chức cấp thấp hơn bị trừng phạt bằng hình thức nào đó trong năm 2014. Hầu hết những người này đã chủ động bức hại Pháp Luân Đại Pháp hoặc trợ giúp cuộc bức hại. Nhiều kẻ bức hại đã phải nhận nhiều hình thức nghiệp báo khác nhau.

Kết luận

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chịu đựng 15 năm bức hại. Sự chịu đựng và kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã xoay chuyển thế cuộc một cách kỳ diệu. Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và nhận được hàng ngàn bằng khen và nghị quyết từ các chính phủ trên khắp thế giới. Ở Trung Quốc, hàng trăm triệu người đã chọn đứng về phía Pháp Luân Đại Pháp và thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Đó là kết quả của những nỗ lực kiên trì giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong những năm qua.

Ngày càng nhiều người nhận thức được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp trong Năm Mới bởi mọi người sẽ ngày càng có thể phân biệt được đúng sai rõ ràng hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/6/302783.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/29/148148.html

Đăng ngày 10-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share