Bài viết của một học viên Đại Pháp từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07 – 10 – 2014] Đây là câu chuyện về cháu dâu của tôi, người đã được chữa khỏi bệnh ung thư tuyến giáp sau khi bà và người cháu trai của tôi chân thành đọc Chuyển Pháp Luân trong bảy ngày.

Cháu dâu của tôi, đã gần 60 tuổi, là một giáo viên đã về hưu. Mùa đông năm ngoái, bà bị chẩn đoán bệnh ung thư tuyến giáp, và đã đến khám một vài bệnh viện nổi tiếng ở thành phố Hàng Châu để xác nhận chẩn đoán của bà.

Sau khi tất cả bác sĩ đã xác nhận chẩn đoán của bà, bà quyết định phẫu thuật. Bà phải đợi một tuần để có chỗ ở bệnh viện.

Cặp vợ chồng lo lắng rằng bệnh ung thư sẽ lan rộng trong tuần đó, vì vậy người cháu trai tôi đề nghị họ đọc Chuyển Pháp Luân trong khi chờ đợi. Mẹ của cậu ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và anh đã chứng kiến bà đã hồi phục được sức khỏe sau khi bắt đầu tu luyện như thế nào. Mẹ của anh đã tặng họ một quyển sách.

Tin vào sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp, họ chân thành đọc quyển sách trong bảy ngày và hiểu được nhiều nguyên lý về nguồn gốc của sinh mệnh. Họ cũng bắt đầu hướng nội và từ bỏ các chấp trước.

Vào ngày phẫu thuật, bác sĩ lại kiểm tra người cháu dâu của tôi và ngạc nhiên khi phát hiện rằng ung thư đã biến mất. Các bác sĩ cẩn thận so sánh các kết quả của những lần kiểm tra trước của bà và kết luận rằng bà không còn bị ung thư nữa.

Cháu trai của tôi và người vợ đầy lòng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí. Gia đình và bạn bè của họ nhanh chóng nghe được về điều kỳ diệu đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/7/用心读法七天整-恶性肿瘤消无踪-298508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/21/146481.html

Đăng ngày 12-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share