Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Cộng hòa Séc

[MINH HUỆ 07-01-2015] Vào đêm giao thừa, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện trướcĐại sứ quán Trung Quốc ở Prague, phản đối cuộc bức hại kéo dài 15 năm và ủng hộ kh áng nghịôn hòa của các học viên ở Trung Quốc.

64fce7eff39b251b5c58fd48cce135d0.jpg

9f889ccfa1b9d816342600b6762835ce.jpg

Các học viên kháng nghị trước đại sứ quán Trung Quốc ở Prague vào đêm giao thừa

Hầu hết những người tham gia là các học viên phương Tây, những người muốn các bạn đồng tu ở Trung Quốc có được quyền tự do giống họ ở Cộng hòa Séc. Nhiều người qua đường đã dừng lại và ký tên thỉnh nguyện để lên án cuộc bức hại.

Một cặp vợ chồng cao tuổi đến từ Anh quốc đã nói với các học viên rằng họ đã nghe nó đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhưng chưa bao giờ có cơ hội để bày tỏ sự ủng hộ của mình [với các học viên Pháp Luân Công]. Họ nói họ rất vui vì các học viên đã cho họ một cơ hội như vậy vào đêm giao thừa.

Cảnh sát địa phương đã bảo vệ sự kiện này, khi mà một cuộc kháng nghị tương tự trước đây đã từng bị thành phần xấu gây rối tấn công bạo lực: Hồi tháng 08 năm 2014, các học viên đã tổ chức kháng nghị khi một nhóm quan chức chính phủ Trung Quốc đến thăm Prague. Những kẻ côn đồ do Đại sứ quán Trung Quốc thuê đã tấn công các học viên và cướp các biểu ngữ của họ. Cảnh sát đã bắt giữ những kẻ cầm đầu ngay tại chỗ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/7/302865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/8/147892.html

Đăng ngày 18-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share