Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Canada

[MINH HUỆ 21-12-2014] Ngày 19 tháng 12, anh Paul Lý, một công dân Canada, đứng trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto, kêu gọi thả cha mình. Cha của Paul là ông Lý Hiểu Ba đã bị giam giữ tám tháng tại Trung Quốc vì phát tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

c6495f48fe79329604f3ba5a750d63b1.jpg

Anh Paul Lý, công dân Canada, đọc bức thư ngỏ kêu gọi thả cha của mình

c3ee680966c1179998a2ea16a328d587.jpg

Học viên Pháp Luân Công tại địa phương ủng hộ lời kêu gọi giải cứu cha của anh Paul

Anh Paul và cha anh bị bắt giữ vào đầu tháng 04 năm 2014 khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng ở các làng tại Trung Quốc. Anh Paul bị trục xuất về Canada vì anh là công dân Canada.

Theo anh Paul, cha của anh bị mất thị lực ở mắt trái từ khi bị bắt giữ. Luật sư của anh bị từ chối quyền tiếp cận hồ sơ về vụ ông Lý Hiểu Ba, kể cả khi đã đề xuất hai lần lên Tòa án Long Tuyền Dịch. Anh Paul rất lo cho cha mình. Anh nói: “Trại tạm giam Long Tuyền Dịch không cho người nhà tới thăm. Cha tôi có thể bị bỏ tù bất hợp pháp bất cứ lúc nào.”

Ông Lý Hiểu Ba nằm trong danh sách giải cứu mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada gửi cho lãnh đạo Trung Quốc trong các cuộc họp song phương hồi tháng 11. Ông mới được trả tự do vào năm 2013 sau khi chịu tám năm tù giam.

c8408628f88da7ea5af565565ad3e1ca.jpg

Anh Lý Paul khi còn nhỏ chụp ảnh cùng cha của mình

Ông Lý Hiểu Ba tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996 và đã bỏ được thuốc lá sau 20 năm nghiện ngập. Ông có được sức khỏe tốt hơn và trở nên điềm tĩnh hơn. Sự chuyển biến tích cực của cha đã khiến anh Paul tò mò đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu hành trình tu luyện của chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/21/301786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/22/147399.html

Đăng ngày 29-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share