[MINH HUỆ 19-11-2014] Một số tên lưu manh đã kéo anh Lương Chấn Hưng ra khỏi giường, lột hết quần áo, rồi dùng roi da quất anh từ phía sau. Cao Minh Long sau khi mệt đã kêu lên: “Đánh đập người khác thật là công việc mệt mỏi!”. Trương Lập Vĩ thế chỗ và hắn ta đã không dừng lại cho đến khi anh Lương bất tỉnh.

Họ nhìn tấm lưng đẫm máu của anh Lương rồi cười. Cao tuyên bố: “Nhiều năm qua tao không có đánh đập ai. Hôm nay chơi thật vui! Ai không chịu nghe lời tao thì qua đây, tao sẽ dạy cho một bài học!”

Trên đây là những mô tả lại của nhân chứng đã tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra với anh Lương Chấn Hưng (梁振兴) tại Nhà tù Tứ Bình tỉnh Cát Lâm vào ngày 29 tháng 06 năm 2008. Anh Lương là một trong những người tiên phong đã mạo hiểm mạng sống để chèn tín hiệu vào mạng truyền hình cáp thành phố Trường Xuân, phát đi các chương trình phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 2002.

Theo nhân chứng kể lại, các lính canh chưa từng có ý định ngăn các phạm nhân tra tấn anh Lương. Cuối cùng, anh đã chết vì bị tra tấn bằng roi và các hình thức tra tấn khác vào tháng 05 năm 2010.

62d8a3de8c97e72c225790ae0c6b8582.jpg

Anh Lương Chấn Hưng: Trước khi bị bức hại

8713671af8c6f595f90da43d407af032.jpg

Anh Lương tại Trại tạm giam, có thể thấy vết máu ở nửa đầu bên trái của anh

Cách thành phố Bạch Ngân tỉnh Cam Túc 2.200 km, một cảnh tương tự đã xảy ra tại đồn cảnh sát địa phương vào tháng 11 năm 2002. Cô Trần Khiết (陈洁) đã bị các lính canh treo lên, họ không cho cô ngủ, ăn và uống ba ngày liên tiếp, trong khoảng thời gian đó, cô thường bị tra tấn bằng roi thép.

Máu cô chảy xuống thấm đẫm giày trước khi tràn ra mặt đất. Mười lính canh thay phiên nhau tra tấn cô và đe dọa sẽ tiếp tục nếu cô không chịu tiết lộ nguồn của các tài liệu vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công được tìm thấy trong túi cô.

Tra tấn bằng roi gây đau đớn cho các học viên Pháp Luân Công là một trong những hình thức tra tấn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thường sử dụng nhất để bắt các công dân tuân thủ pháp luật từ bỏ đức tin của họ.

Theo những báo cáo do Minh Huệ thu thập, tra tấn bằng roi được sử dụng trong tất cả các cơ sở giam giữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm: các nhà tù, đồn cảnh sát, trại tạm giam, trung tâm tẩy não và các trại lao động đã đóng cửa.

Roi được làm từ nhiều vật liệu khác nhau, bao gồm, nhưng không hạn chế: dây điện, cáp điện thoại, gậy tre, dây da, dây bện bằng sợi ny lông. Các học viên, cả già lẫn trẻ, đều phải chịu hình thức tra tấn tàn ác này. Một vài hung phạm lấy việc đánh đập các học viên bằng roi làm phương thức tra tấn chính để làm suy yếu ý chí của họ, trong khi những lần khác họ kết hợp việc tra tấn bằng roi với các phương thức tra tấn khác.

Dưới đây, chúng tôi ghi một vài trường hợp sử dụng tra tấn bằng roi làm phương thức tra tấn chủ yếu khiến các học viên đau đớn.

0db83167afa892c4e5108cebf451c4ad.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Tra tấn bằng roi

Mắt bị đánh bằng dây bện từ sợi ny lông

Do bị mua chuộc bởi khoản tiền thưởng lên tới 10.000 tệ cho một học viên “được chuyển hóa”, lính canh tại Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam đã sử dụng tất cả những cách có thể để khiến các học viên từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Đặc biệt, họ sử dụng phương thức tra tấn bằng roi nhắm vào mắt của các học viên.

Lột trần truồng và tra tấn bằng roi

Vì sợ bị sa thải mà các lính canh tại Nhà tù Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã toàn lực ép các học viên viết cái gọi là “bốn tuyên bố” để tố cáo Pháp Luân Công.

Họ đã lột trần truồng các học viên không chịu viết bản tuyên bố, giam họ trong các phòng có cửa sổ mở toang trong suốt những tháng mùa đông. Họ sốc các học viên bằng dùi cui điện và cũng tra tấn họ bằng roi trong nhiều giờ đồng hồ.

Nhiều học viên bị lột đánh trần truồng không thể chịu được sự sỉ nhục này nên đã viết “bốn tuyên bố” trái lại với ý muốn của họ.

Hành vi sỉ nhục các học viên như vậy không chỉ có ở Nhà tù Mẫu Đơn Giang. Cách tỉnh Hà Bắc hơn 1.600 km, anh Lý Chấn Phương cũng bị lột hết quần áo và đánh đập bằng một cây roi tẩm nước. Cây roi khiến cơ thể anh đầy những vết thâm tím, sau lần đó anh gặp khó khăn khi đi lại.

Dùng roi đánh vào gan bàn chân

Bà Trần Kim Hoa (陈金华), 73 tuổi, từng là phó trấn của thị trấn Hòa Thịnh, quận Ôn Giang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Bà từng bị mất giọng sau khi bị tiêm một thứ thuốc không rõ ràng tại trung tâm tẩy não.

Tháng 07 năm 2000, bà cũng bị tra tấn bằng roi tại văn phòng của Hoàng Hồng Thạch, phó bí thư Đảng ủy thị trấn Hòa Thịnh. Hoàng cùng với hai người quản lý thị trấn, đã dùng ba dây cáp đồng bện làm một để tra tấn bà. Bà lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn. Dây đồng hồ đeo tay của bà bị đứt, còn quần áo bà bị đánh nát.

Kế tiếp, họ bắt bà quỳ trên nền nhà và cởi tất ra. Họ lấy roi đánh vào hai lòng bàn chân, trong khi dùng mọi lời lẽ tục tĩu để quát tháo bà. Bà đã nhiều lần ngất đi, nhưng sau khi tỉnh lại chúng lại tiếp tục tra tấn bà. Cơ thể bà đầy những vết bầm tím sau hơn bốn giờ tra tấn. Chân của bà sưng lên khiến bà không thể đi lại được.

Một phụ nữ 20 tuổi bị tra tấn bằng roi trong hơn 40 ngày

Cô Lưu Hà (刘霞) bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2001 vì đã thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công tại Bắc Kinh. Tại trại tạm giam Hoài Dương, lính canh Ngô Kim Chúng đã trói tay cô ngược ra sau lưng rồi nắm tóc cô, dập cô vào tủ quần áo. Lính canh Lý Đức Công đã dùng một thắt lưng da để tra tấn cô.

Cô đã tuyệt thực để phản đối, nhưng thay vào đó lại bị bức thực. Để khiến cô đau đớn hơn nữa, các lính canh đã buộc cô lại trong tư thế khiến cô không thể ngồi hay nằm. Lúc ấy, họ đã thường xuyên đánh đập cô hơn 40 ngày. Cô đã không được thả cho đến khi cận kề cái chết. Lúc gia đình đến đón, cô chỉ còn da bọc xương.

Bị tra tấn đến mức nôn ra máu

Từng là một bệnh nhân tâm thần, anh Lý Tân Lương (李新良) từ thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh, đã trở lại bình thường sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Anh đã bị bắt vào ngày 05 tháng 04 năm 2002 vì chia sẻ câu chuyện của mình với những người khác và vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Một cảnh sát họ Vương đã đánh anh Lý bằng roi trong khi thẩm vấn, cảnh sát trưởng Ngưu Thừa Nghĩa ở ngay trước mặt chỉ im lặng đồng tình. Vương liên tục tra tấn anh Lý, ngay cả sau khi anh bị đưa trở lại phòng giam. Anh Lý đã nôn ra máu vì liên tục bị đánh bằng roi. Nhưng, Vương đã không dừng lại cho đến khi hắn ta cảm thấy mệt mỏi.

Học viên qua đời sau khi bị tra tấn bằng roi tại trại lao động

Anh Dương Lập Đông, từ thành phố Tùng Nguyên tỉnh Cát Lâm đã bị tra tấn bằng dây kim loại dày trong khi bị giam giữ tại Trại lao động Ẩm Mã Hà vào tháng 05 năm 2002. Máu bật ra từ những vết thương của anh ngay lập tức. Hai năm sau khi được thả khỏi trại lao động, anh đã qua đời ở tuổi 35.

Phụ nữ bị đánh vào mông và hai tay

Cô Tiếu Vĩnh Khang từ quận Hoa Viên tỉnh Hồ Nam đã bị đánh ba lần vì từ chối điểm danh tại trại tạm giam quận Bảo Tĩnh.

Lính canh Chiêm Kiến Quân đã dùng roi đánh vào mông và hai tay cô. Hắn cũng đá cô khiến cô đau đớn vô cùng. Cô đã rên rỉ trong nhiều giờ liền. Do những vết thương phải chịu đựng, cô không thể ngồi hay nằm bằng lưng. Sau khi bị đánh đập, cô bị còng tay và xích trong một phòng giam nhỏ.

Hai vợ chồng bị đánh bằng cây roi dài ba bước

Ngụy Hữu Đồng (魏有同) và vợ của anh Lưu Phượng Chi (刘凤芝), cả hai đều sống tại quận Tống Các Trang tỉnh Hà Bắc đã bị đánh đập sau khi không chịu tiết lộ thông tin về những học viên khác. Cảnh sát trưởng Lý Chí Quốc đã còng hai vợ chồng họ vào một lò sưởi rồi dùng cây roi dài ba bước làm bằng bảy dây điện bện lại để đánh họ. Anh Ngụy có những vết roi trên lưng còn cô Lưu bị chảy máu ở lưng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/19/300444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/28/147070.html

Đăng ngày 15-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share