Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 07-10-2014] “Các lính canh lột hết quần áo của cô Hàn Thục Hoa, treo cô lên trần nhà rồi dội nước sôi lên khắp cơ thể cô. Tiếng kêu la thảm thiết thấu tim gan của cô khiến bất cứ ai cũng có thể bật khóc, nhưng họ vẫn không động tâm – sau đó, bốn phạm nhân ném cô xuống sàn nhà và lôi cô tới lui cho đến khi tất cả các vết bỏng của cô rách ra.” – Lời kể của một nhân chứng.

Câu chuyện của cô Hàn Thục Hoa – một học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cầm tù bất hợp pháp, bị cưỡng ép từ bỏ đức tin của mình bằng tất cả các phương thức tra tấn – không phải là một trường hợp cá biệt.

Bài viết này tập trung vào chỉ một vũ khí trong kho vũ khí tra tấn rộng lớn của ĐCSTQ: chất lỏng nóng. Trong tình huống này thì những thứ tầm thường như nước và cháo cũng có thể trở nên nguy hiểm như bất kỳ loại vũ khí nào.

Anh Vương Xuân Tân bị bức hại đến tàn tật, hai chân bị cụt

Ngày 08 tháng 02 năm 2002, cảnh sát Vương Thủ Dân và Mẫn Trường Xuân truy đuổi anh Vương Tân Xuân trong khi anh đang phát tài liệu về Pháp Luân Công, nhưng anh đã trốn thoát được. Tuy nhiên, trong lần thứ hai, anh đã không may mắn. Anh đã bị họ bắt khi ngã vào một dòng sông đóng băng.

Dưới lệnh của cảnh sát trưởng Thôi Ngọc Trung, một cảnh sát đã dội nước sôi lên khắp đôi chân bị đóng băng của anh Vương. Sau đó, cảnh sát này đã mỉa mai anh Vương rằng: “Xem tôi đối tốt với anh chưa này.”

Sau lần tra tấn tàn ác này, bàn chân và bắp chân của anh Vương bị sưng lên và phồng rộp. Để tăng thêm thương tích, cảnh sát đã tóm lấy cổ áo và tát lên mặt anh Vương.

Mặc dù, anh Vương đã được thả vào tối muộn hôm đó, chân anh đã bị mưng mủ và cuối cùng là hoại tử. Ở tuổi 29, anh đã mất cả hai chân.

e71a4f16697b024b872a18acc21bd648.jpg

Anh Vương Tân Xuân sau khi bị dội nước sôi lên đôi chân đóng băng

Chân phải của anh Dương Bảo Xuân

Vào mùa đông năm 2000, anh Dương Bảo Xuân bị ép phải đứng chân trần trong tuyết bên ngoài Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan vì đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi được đưa vào trong, lính canh đã dùng nước cực nóng để dội lên đôi chân phủ băng của anh khiến chúng bị phồng rộp. Chân phải của anh cũng bắt đầu bị nhiễm trùng.

Cuối cùng, nhiễm trùng đã lan tới vị trí có thể khiến mạng sống của anh Dương gặp nguy hiểm. Các lính canh đã đưa anh tới Bệnh viện Cục Dệt may Hàm Đan, nơi các bác sĩ đã cắt bỏ chân phải của anh.

973b7adda6ad2b3a88624745e1045536.jpg

Anh Dương Bảo Xuân ngồi đả tọa trước khi bị bức hại

Ông Vương Hồng Vinh bị liệt

Học viên Vương Hồng Vinh từ Hợp Phì tỉnh An Huy bị bắt vào ngày 24 tháng 09 năm 2004 và bị kết án tám năm tại Nhà tù Tô Châu. Do bị tra tấn liên tục, cuối cùng ông đã bị liệt nửa thân dưới vào tháng 04 năm 2007.

Đáp lại sự việc này, các lính canh vẫn tăng cường bức hại. Họ ra lệnh cho các phạm nhân giữ chặt chân ông trong một cái chậu và dội nước nóng lên khắp hai chân, khiến hai chân của ông bị tụ máu và phồng rộp. Sau đó, hai chân của ông bắt đầu mưng mủ.

f78203f81970c214f87b0a88f620671c.jpg

Ông Vương Hồng Vinh

06be660b4be997f848db0d20bb728a5e.jpg

29e7d61826da5efb4d3ac62dab1548d2.jpg

Đôi chân bị bỏng của ông Vương

Ông Vương được thả vào tháng 04 năm 2007 khi đang cận kề cái chết. Lúc đó, ông chỉ còn da bọc xương và không thể kiểm soát được chức năng của dạ dày. Ông đã qua đời vào ngày 22 tháng 06 năm 2007, lúc đó ông 59 tuổi.

Lưng của anh Vương Phúc Sinh

Cát Truyền Nghĩa, cảnh sát từ quận Lạc Xương thành phố Duy Phường, đã dội cả ấm nước sôi lên lưng của anh Vương Phúc Sinh, khiến anh bị bỏng một đoạn dài từ trên vai xuống tới thắt lưng.

Sáng hôm sau, cảnh sát Triệu Minh Đào cố tình dùng một tấm ván gỗ để đánh vào những vết bỏng này. Máu và mủ rỉ ra, khiến anh đau đớn khủng khiếp, vết thương bị viêm và cuối cùng để lại sẹo.

b788e358c43d998ccdf6aa53ce43f6a1.jpg

Những vết sẹo trên lưng của anh Vương Phúc Sinh

Anh Hồ Ân Khê bị tàn tật

Anh Hồ Ân Khê, một giáo viên vật lý tại Trường Cấp 2 Nghi Thành tại An Huy, thường xuyên bị giam giữ tại nhà tù địa phương vì đức tin kiên định của anh vào Pháp Luân Công.

Một ngày, các lính canh giữ chân anh trong một cái chậu, rồi đổ một bình nước sôi vào, và giữ chân anh trong chậu một lúc rất lâu.

Kết quả là, chân của anh Hồ bị bỏng nặng, màng xương bị hoại tử. Chúng trở nên dị dạng, và giờ thì anh bị tàn tật.

94b759e9ced9d7625b4005df4acb1f29.jpg

Minh họa tra tấn: Gây bỏng chân bằng nước sôi

Mái tóc của anh Trương Thuận Kiệt

Anh Trương Thuận Kiệt từ quận Úy tỉnh Hà Bắc bị bắt vào ngày 25 tháng 02 năm 2002. Trưởng thị trấn Tây Hợp Doanh đã làm bỏng mặt anh Trương bằng thuốc lá và sau đó tiến hành dội nước sôi lên khắp đầu anh. Tóc của anh Trương lập tức bị tróc ra. Anh đã qua đời vào năm 2007 vì bị bức hại.

Gây bỏng bằng vật liệu nóng chảy

“Tôi đã bị cấm dùng nước và cấm ngủ, chỉ được phép đi tiểu một lần một ngày và đại tiện một lần một tuần. Tôi rất buồn ngủ và thường ngủ trong những lúc các tù nhân khác đang đánh đập mình. Họ đốt nylon và để những giọt nylon nóng chảy rơi vào bàn tay và bắp tay của tôi, khiến tôi bị bỏng. Đến giờ tôi vẫn còn những vết sẹo.” – Một nạn nhân kể lại.

Các trường hợp bức hại khác

Cai ngục Dương từ Trại tạm giam quận Đại Túc thành phố Trùng Khánh đã đổ dầu sôi lên tấm lưng trần của một học viên.

Các lính canh tại Trại lao động cưỡng bức Cao Dương đã bành cổ áo của một học viên, sau đó dội cháo sôi lên cơ thể anh.

12dc7b920e1cebc9b7fa466f4b850667.jpg

Minh họa tra tấn: Làm bỏng bằng nước nóng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/7/298557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/15/146392.html

Đăng ngày 23-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share