[MINH HUỆ 24-12-2014] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Ba Lan lần thứ 11 đã được tổ chức vào ngày 22 tháng 12 năm 2014 tại Ochota, Warsaw. Tại Pháp hội, mười học viên đã đọc bài chia sẻ tâm đắc thể hội.

92647f8b496b71f60a5f96911d853f3c.jpg

Hội trường diễn ra Pháp hội

ac10017bcc6020a94d3aebc89f05ae02.jpg

0881339c788a39175f9f7e8026cb97ed.jpg

Học viên đọc bài chia sẻ tâm đắc thể hội

Loại trừ những suy nghĩ tiêu cực và phối hợp với đồng tu

Anh Hoàng, một học viên người Trung Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết mâu thuẫn nảy sinh với các đồng tu phương Tây. Anh nói: “Do sự khác biệt văn hóa, các đồng tu Trung Quốc và Tây phương thường có nhiều quan điểm khác nhau khi nhìn nhận vấn đề. Hơn nữa, do rất nhiều học viên Trung Quốc đã sống dưới văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong một thời gian dài, hành vi của họ dù ít hay nhiều cũng bị ảnh hưởng của văn hóa đảng. Điều này đã thường xuyên gây hiểu lầm cho các học viên phương Tây.

Do nhiều trở ngại khác, trong giao tiếp giữa các học viên Trung Quốc và phương Tây trước đây chưa có thấu hiểu lẫn nhau. Điều này đẫn tới những suy nghĩ tiêu cực dần gia tăng lớn mạnh trong họ. Hậu quả của những suy nghĩ tiêu cực này là mâu thuẫn xảy ra ngay cả với những vấn đề rất nhỏ.”

Sau một mâu thuẫn với một học viên phương Tây, anh Hoàng nhận ra những suy nghĩ tiêu cực của mình không chỉ cản trở sự tu luyện của chính anh mà còn làm ảnh hưởng tới sự đề cao của chính thể. Anh nói: “Các học viên Trung Quốc cần phải loại bỏ các suy nghĩ tiêu cực, và tôi phải là người đầu tiên làm điều đó.”

Anh Hoàng đã hướng nội tìm chấp trước của bản thân và anh thấy ở phía sau những suy nghĩ tiêu cực này là tâm tranh đấu, ghen tỵ và ngạo mạn. Anh nhận ra rằng đôi khi anh còn có thái độ coi thường người khác.

Anh tăng cường học Pháp và tự nhủ: “Là một đệ tử Đại Pháp, mình cần luôn luôn nhớ trách nhiệm của một đệ tử là gì. Tại sao mình vẫn giữ những quan niệm người thường tiêu cực đó trong đầu?”

Sau khi anh loại trừ tất cả những suy nghĩ tiêu cực, mọi chuyện đã cải biến. Anh Hoàng đã phối hợp với một học viên phương Tây, người mà anh vốn có những định kiến tiêu cực. Họ đã cùng đến gặp các nhân viên chính phủ để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Những nỗ lực của họ đã thu được kết quả tốt đẹp bất ngờ.

Anh Marzec chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức Triển lãm Nghệ thuật quốc tế “Chân – Thiện – Nhẫn”. Các học viên tổ chức sự kiện xem xét khả năng tài chính và đã không thể tìm được một địa điểm tổ chức triển lãm tốt và phù hợp. Tuy nhiên, bài chia sẻ của các học viên tại Pháp hội Madrid năm 2014 đã khuyến khích anh.

Anh Marzec đã tìm ra thiếu sót của mình thông qua những chia sẻ của các học viên. Sau khi học Pháp và giao lưu chia sẻ cùng các đồng tu, anh đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc giúp mọi người hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, trợ Sư Chính Pháp. Anh cố gắng thay đổi tư tưởng và loại bỏ những quan niệm tiêu cực. Nhờ những thay đổi đó, các vấn đề đã được giải quyết. Triển lãm nghệ thuật đã diễn ra rất thành công.

Qua trải nghiệm lần này, anh Marzec đã thấy được sức mạnh của Đại Pháp. Anh nhận ra rằng kiên định tín Sư tín Pháp sẽ giúp anh hoàn thành mọi hạng mục giảng chân tướng.

Anh Glowacky và cô Macialowicz đã chia sẻ kinh nghiệm giúp mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện cả trong cuộc sống thường nhật và tại nơi làm việc.

Anh Glowacki đề cập rằng mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống thường nhật đều có thể là khảo nghiệm trong tu luyện và nó có thể phản ánh đạo đức của người tu luyện. Anh nói rằng, tu luyện là nghiêm túc và chỉ có thông qua hướng nội, người tu luyện với có thể đạt tiêu chuẩn của Pháp.

Trải nghiệm qua nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống, cô Macialowicz thực sự nhìn thấy Đại Pháp quả là tinh thâm nhất. Cô không thể diễn tả nên lời sự cảm tạ với Sư phụ. Cô luôn cố gắng làm tốt ba việc theo lời dạy của Sư phụ.

Các học viên mới cảm tạ Sư phụ Lý

Cô Magda bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2012. Cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011 tại một hội chợ sức khỏe ở Katowice. Mặc dù khi học các bài công pháp, cô đã cảm nhận được sự khác biệt nhưng cô đã không tiếp tục. Do trước đây cô đã học rất nhiều các loại khí công khác nên chúng đã can nhiễu khiến ô không hiểu được “Chuyển Pháp Luân”.

Một năm sau, một nhóm học viên đã giúp cô dọn dẹp hết tất cả những tài liệu của các môn khí công khác trong nhà. Cô đã tĩnh tâm lại và đọc lại “Chuyển Pháp Luân”. Lần này, cô không chỉ hiểu các bài giảng hơn mà còn nhận ra Pháp Luân Đại Pháp chính là môn tu luyện bấy lâu cô đang tìm kiếm.

Cô Magda quyết tâm bước vào tu luyện ngay và bắt đầu đi giảng thanh chân tướng. Cô cảm nhận được tầng thứ của mình đề cao lên nhanh chóng. Bất kỳ khi nào gặp phải mâu thuẫn, cô luôn nhắc nhở bản thân mình là người tu luyện, cần hướng nội và loại bỏ các chấp trước. Đối với cô, nụ cười trên khuôn mặt mỗi người sau khi họ được biết đến Pháp Luân Đại Pháp là phần thưởng quý giá nhất.

Cô Kim đến từ Việt Nam. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 02 năm 2014. Trước đó cô mắc rất nhiều chứng bệnh và đi khám các bác sỹ Tây y và Đông y nhưng đều không có kết quả.

Cô đã trải qua nhiều nỗi khổ. Sau khi tình hình tài chính trở nên tốt hơn, cô đã sống một cuộc sống dư dả vật chất. Những gì cô đeo đuổi chỉ là sự thoải mái và thú vui vô bổ. Tuy nhiên, cuộc sống giàu có không đem lại hạnh phúc cho cô, cho tới một ngày một người bạn Việt Nam giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô.

Bạn cô gửi cho cô cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Sau khi đọc cuốn sách, cô không thể buông sách xuống được. Cô thường xuyên cảm thấy một luồng ấm áp từ đỉnh đầu lan tỏa xuống khắp thân thể khi đọc cuốn sách. Cô nhận ra rằng mình đã có được pháp môn tuyệt vời và tìm thấy điều mà cô vẫn luôn tìm kiếm.

Cô Kim đã tìm địa điểm luyện công tại Warsaw và học các bài công pháp. Tất cả bệnh tật của cô đã nhanh chóng biến mất. Cô rất biết ơn Sư phụ Lý. Sau khi nhìn thấy những thay đổi rõ rệt của cô về cả tinh thần và thể chất, chị gái và con gái của cô Kim cũng bắt đầu tu luyện.

Anh Jakub cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 02 năm 2014. Chứng kiến xã hội tham nhũng và sự vô cảm của con người, anh đã rất thất vọng và đã thử theo một số môn tu luyện tinh thần. Anh đã từng tập thiền, và từng nghĩ sẽ đi tu. Nhưng không có môn tu luyện nào giúp anh tìm thấy sự bình an. Anh đã nghe nói đến Pháp Luân Công và thậm chí đã mua một cuốn “Chuyển Pháp Luân” vào năm 2011, nhưng vì một vài lý do, anh đã không kiên trì tu luyện.

Tháng 02 năm 2014, một người bạn của anh đã đưa anh tới nhà một học viên Pháp Luân Đại Pháp và mời anh tham gia học Pháp nhóm và luyện công chung. Ngay lập tức anh cảm thấy sự yên bình và một lần nữa anh đã đọc lại cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, sau khi đọc toàn bộ cuốn sách, anh biết rằng mình đã tìm được đường lên thiên đường và môn tu luyện anh mà hằng ao ước.

Anh Jakub chia sẻ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều tuyệt diệu nhất trong cuộc sống của anh. Anh nói rằng đạt được tiêu chuẩn của Đại Pháp là điều trân quý hơn hết thảy mọi thứ trên thế giới này và anh trân trọng cơ hội được tu luyện Đại Pháp. “Tôi sẽ hoàn thành thệ ước của mình trong lịch sử. Là người chân tu, tôi sẽ không chỉ tu luyện bản thân tốt mà sẽ còn thức tỉnh chúng sinh,” anh nói.

Kết thúc Pháp hội, các học viên đã chụp một tấm ảnh chung và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/24/圣诞前–二零一四年波兰法会召开-301927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/25/147451.html

Đăng ngày 07-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share