Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Malaysia

[MINH HUỆ 14-12-2014] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia năm 2014 được tổ chức vào thứ Bảy ngày 07 tháng 12 tại khách sạn Royale Bintang ở Kuala Lumpur. Các học viên đến từ Singapore, Indonesia, và Việt Nam cũng tham dự sự kiện này. Mười tám học viên chia sẻ về tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của họ.

2014-12-13-minghui-malaysia-fahui-01--ss.jpg

2014-12-13-minghui-malaysia-fahui-02--ss.jpg

Hội trường Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia năm 2014

2014-12-13-minghui-malaysia-fahui-03--ss.jpg

2014-12-13-minghui-malaysia-fahui-04--ss.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ tại Pháp hội

Chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp

Bà Hiệp Bội Vân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối tháng 04 năm 2013. Sau một tháng tu luyện, sức khỏe của bà đã được hồi phục. Chứng kiến những thay đổi của vợ mình, chồng bà Hiệp cùng con của bà cũng đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Những thay đổi tương tự cũng xảy ra với chồng bà: Ông đã từng bị đau vai trái trong suốt năm năm và các bác sỹ nói với ông ấy rằng giải pháp duy nhất của ông ấy là phẫu thuật. Trong vòng hai ngày luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơn đau đã biến mất vĩnh viễn.

“Thật sự quá thần kỳ! Đại Pháp quá là chính! Đại Pháp không phải vì tiền, cũng không thu phí; Nó thực sự giúp các học viên,” ông nói. Có lần, chân ông bị đau khi tham gia một buổi diễu hành của Pháp Luân Công, nhưng ông vẫn kiên trì đi bộ trong hai tiếng đồng hồ. Sau buổi diễu hành, ông đã rất ngạc nhiên, ông không hề thấy mệt, và chứng đau chân kinh niên của ông đã không còn nữa. Một lần nữa, chồng bà Hiệp đã được thể nghiệm sự siêu thường của Đại Pháp.

Hiện giờ, bà Hiệp luôn tranh thủ thời gian để học Pháp. Ngay cả khi đang lái xe đường trường, bà cũng nghe Pháp. “Làm sao mà tôi có thể không cố gắng tận dụng thời gian để học một pháp môn tốt như vậy cơ chứ?” bà khẳng định. Bà Hiệp cũng tham gia vào hạng mục giảng chân tướng để theo kịp với tiến trình Chính Pháp và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Nhờ một tờ rơi, toàn bộ một gia đình đắc Pháp

Bà Trịnh Dực Thường có vấn đề về sức khỏe trước khi đắc Pháp. Từ năm 2010 đến năm 2012, [cơ thể] bà xuất hiện những tình huống nghiêm trọng và phải sử dụng phần lớn số tiền mà bà lao động cực nhọc kiếm được để chi trả chi phí chữa bệnh. Bà rất lo lắng, bà đã mua nhiều loại bảo hiểm khác nhau để đảm bảo rằng dù bà có mệnh hệ gì thì ít nhất gia đình bà cũng không bị nguy khốn.

Mặc dù vốn dĩ là một người vô Thần, nhưng bà Trịnh đã chuyển sang tu Phật và những môn tu luyện tinh thần khác, tuy nhiên bà đã rất thất vọng khi một vị trụ trì của một Phật đường đã nói với bà: “Nếu không quyên tiền, thì sẽ không có phúc báo.”

Bà tự hỏi: “Mọi người đều lấy tiền làm trọng. Không lẽ không có một con đường nào để tôi có thể tu bản thân hay sao?”

Năm 2012, bà Trịnh đã thấy một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp trong hộp thư của mình. Bà đã rất ngạc nhiên khi đọc tờ rơi này, trong đó bác bỏ những tuyên truyền của chính quyền cộng sản nhằm kích động dân chúng thù hận môn tu luyện này. Bà tự nhủ: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt đến như vậy! Tại sao những gì mình được nghe về nó đều là những điều bất hảo?”

Toàn thể gia đình bà Trịnh đều bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và sức khỏe của bà đã được cải thiện rất nhiều. Chồng của bà cũng thu được lợi ích: Ông ấy đã phẫu thuật ba lần và sức khỏe rất nghiêm trọng kể từ sau khi bị gãy xương trong một tai nạn giao thông. Tình trạng của ông đã được cải thiện rất nhiều, và hiện giờ, thể lực của ông đảm bảo để ông có thể đảm đương những công việc hàng ngày.

Bà Trịnh nói rằng toàn thể gia đình bà đều muốn cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí.

Cho dù họ có bận đến thế nào đi nữa, hàng ngày bà Trịnh và gia đình bà vẫn học Chuyển Pháp Luân và các bài giảng Pháp. Họ cũng nỗ lực tham gia gọi điện thoại cho người dân Trung Quốc Đại lục giúp nâng cao nhận thức của họ về cuộc bức hại.

Giảng chân tướng ở các điểm du lịch

Bà Chu Hân Loan đến từ Kuala Lumpur đã chia sẻ thể hội của bà về việc giảng chân tướng ở các điểm du lịch. Bà bắt đầu đến Quảng trường Độc lập để giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc ở đó.

Ban đầu, bản thân bà không đặt toàn tâm vào công việc này, cho đến một ngày, có hai người đang muốn rủ bà Chu đến tham gia một bữa tiệc, thì một người Malaysia vốn đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công đã nói với họ rằng: “Không. Bà ấy phải ở đây. Bà ấy có điều quan trọng hơn phải làm ở đây.”

Những lời của người đàn ông này khiến bà Chu rất sốc: “Đây chẳng phải là Sư phụ điểm ngộ cho mình sao? Có phải điều này có nghĩa là Sư phụ thực sự muốn mình giảng chân tướng ở đây không?”

Từ đó, mỗi ngày bà Chu đều đi đến quảng trường này. Bà ngộ ra rằng các học viên đều có trách nhiệm tạo dựng và duy hộ trường chính niệm tại các điểm du lịch, để nhiều người hơn nữa có thể biết đến cuộc bức hại. Điều này đòi hỏi các học viên phải phối hợp với nhau tốt hơn nữa và phóng hạ tự ngã nhiều hơn nữa.

Bà Situ Ruilan đắc Pháp năm 2002. Khi bà bắt đầu giảng chân tướng tại các điểm du lịch, ban đầu du khách Trung Quốc đã phớt lờ bà. Một số thậm chí còn chửi rủa bà. Các hướng dẫn viên du lịch đã dẫn du khách của họ đi nơi khác. Bà đã phiền muộn nhưng vẫn không từ bỏ; bà tập trung học Pháp để có thể tu xuất tâm đại từ bi và trí huệ.

Sau khi bà Situ tĩnh tâm học Pháp và làm tốt ba việc, hoàn cảnh ở các điểm giảng chân tướng đều dần dần chuyển biến tốt hơn. Can nhiễu ngày một ít đi, và bà có thể giảng chân tướng với mọi người một cách tự nhiên hơn. Nhiều người đã rất sốc khi biết đến nạn thu hoạch tạng cưỡng bức từ các học viên còn sống do nhà nước bảo trợ ở Trung Quốc! Nhiều người đã ký tên kêu gọi chấm dứt tội ác chống lại nhân loại này.

Bà Situ đã chia sẻ thể hội của bản thân: “Học pháp có thể chính lại hết thảy mọi trạng thái không đúng đắn. Học pháp tốt là tiên quyết và trọng yếu nhất.”

Điều phối Đoàn nhạc Tian Guo

Bà Tô Ngọc Thụy, điều phối viên của Đoàn nhạc Tian Guo Malaysia, thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề bất ngờ, dù cho bà đã cố gắng để sắp xếp tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ trước mỗi buổi biểu diễn. Tuy nhiên, bà ngộ ra rằng chỉ có chính niệm và tín Sư tín Pháp thì mới có thể xử lý được những sự việc như vậy. Vì vậy, đoàn nhạc đã có hơn 200 buổi biểu diễn thành công.

Trong một buổi biểu diễn, bà Tô nhận ra rằng nhiều chúng sinh có tiền duyên với các học viên. Bà ngộ ra rằng chỉ bằng cách tổ chức nhiều hoạt động [chứng thức Pháp] hơn nữa thì chúng ta mới có thể cứu được nhiều người hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/14/301482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/15/147307.html

Đăng ngày 24-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share