Bài viết của Tô Dung và Tôn Bách, các phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 08-12-2014] Ngày 07 tháng 11 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công ở khu vực Cao Bình thuộc miền Nam Đài Loan đã tổ chức buổi học Pháp nhóm và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Trường Thí nghiệm Quốc Quang. Đây là một cơ hội tuyệt vời dành cho các học viên đến từ các khu vực Cao Hùng và Bình Đông có thể chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình và cùng nhau đề cao.

Các nhóm học Pháp và thảo luận đã được tổ chức vào buổi sáng. Buổi chiều, các học viên đã tề tựu với nhau để nghe sáu học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ.

eb6dd73166007c98ed005090fd258de2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Cao Bình, Đài Loan, học bài giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014 của Sư tôn

Giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc Đại lục tại các điểm du lịch

Ông Lý Đăng Khoa là một trong những học viên đọc bài chia sẻ kinh nghiệm của mình. Trước đây ông từng là người ốm yếu và sống phụ thuộc vào bảo hiểm y tế. Kể từ khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 2002, ông đã trở nên khỏe mạnh, tâm an lạc, và đã có được hiểu biết mới về ý nghĩa của cuộc sống.

Mỗi tuần ông Lý cùng hàng chục học viên khác thường thuê một chiếc xe buýt lớn đến cực Nam Erluanbi nói cho các khách du lịch đến từ Trung Quốc về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hầu hết các học viên đều sống cách đó đến hơn 100 km, vì thế, trong lúc ở trên xe trên xe buýt, họ học Pháp và phát chính niệm.

Dù nắng hay mưa, cứ đều đặn ba lần một tuần, họ lại đến đó để giảng chân tướng cho khách du lịch đến từ Trung Quốc. Xe buýt của họ thường đầy chật người. Ông nói: “Hầu hết chúng tôi là người cao tuổi, nhưng quyết tâm và sự nhiệt tình của chúng tôi đã gây được ấn tượng với khách du lịch Trung Quốc, họ thường giật mình khi nghe được những sự thật về cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] và thường lựa chọn thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới với nó.”

Sức mạnh của việc học Pháp

Bà Nghê Mai Nguyệt là một giáo viên đã nghỉ hưu, 10 năm trước đây bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Lúc đầu, khi mới nghỉ hưu, bà dành hầu hết thời gian để đi nói cho khách du lịch Trung Quốc về cuộc đàn áp. Sau đó, vào cuối năm ngoái, người cha của bà đã bị ung thư giai đoạn cuối, bà Nghê đã phải đến bệnh viện hàng ngày [để chăm sóc cho bố] thay vì đến các điểm du lịch [để giảng chân tướng]. Sau khi người cha của bà qua đời, bà đã bị kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, khiến khả năng giảng chân tướng của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau bài giảng Pháp ở Pháp hội New York 2013 của Sư phụ, bà Nghê đã thức tỉnh. Bà đã quyết tâm học học Pháp nhiều hơn mỗi ngày. Bà nói: “Tôi thường mang hai hoặc ba cuốn sách Đại Pháp đến một quán cà phê gần nhà để học trong suốt sáu hay bảy tiếng mỗi buổi chiều. Tôi cũng sử dụng điện thoại thông minh của mình để truyền đi sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và giúp mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó.

“Thời gian trôi qua, tôi đã cảm thấy được phục hồi, như thể cơ thể của tôi đã được đổi mới vậy.” Bà Nghê đã tái gia nhập các hoạt động giảng chân tướng tại các điểm du lịch. Dù thời tiết có xấu đến đâu cũng không thể ngăn cản được việc bà đi cứu độ chúng sinh.

Đột phá những khổ nạn tại nơi làm việc

Ông Dương Nhất Phàm là hiệu trưởng của một trường học, ông đã làm việc trong ngành giáo dục được hơn 20 năm, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình khi đột phá tầng thứ thông qua khổ nạn tại nơi làm việc.

Hiệu trưởng Dương tự hào về tính liêm chính của ông và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảng dạy các giá trị về đạo đức. Tuy nhiên, có một người đã cố tình đưa ra những bằng chứng vu khống buộc tội ông. Ông đã bị viện kiểm sát tiến hành khởi tố, bị cách chức, và bị điều tra. Ông Dương đã bị sốc và đau khổ vì danh tiếng của ông đã bị hủy hoại.

Thông qua học Pháp, ông Dương đã hiểu rằng mọi việc xảy ra đều có lý do. Đề cao tâm tính mới là những gì một người tu luyện cần có để hướng tới sự đề cao thực sự. Ông đã chiểu theo những yêu cầu của Đại Pháp và hướng nội một cách vô điều kiện. Sau khi học Pháp thâm sâu, ông đã bình ổn trở lại, lấy lại sự tập trung và đã dũng cảm đối mặt với vụ kiện cáo.

Ông Dương cho biết: “Sau bảy tháng bị các cơ quan pháp luật khác nhau điều tra và trải qua các phiên tòa, thanh danh của tôi đã được làm trong sạch. Nội tâm tôi hòa lẫn đủ loại cảm xúc. Nhiều lần tôi đã òa khóc trước chân dung của Sư phụ, cầu xin Ngài ban cho tôi trí huệ, lý trí và can đảm để đối mặt với tất cả mọi thứ. Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi tồn tại trong quãng thời gian đau khổ đó trong cuộc đời của mình. Con xin cảm tạ Sư tôn vì ơn cứu độ vô biên của Ngài!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/8/301250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/11/147257.html

Đăng ngày 25-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share