Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 10-09-2014] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 60 tuổi sống ở Bắc Kinh. Tất cả người nhà và họ hàng của tôi đều được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp, và chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.

Mọi bệnh tật biến mất

Tôi từng có vấn đề về thận và bị sưng phù rất nặng. Đôi mắt tôi rất nhạy cảm với ánh sáng. Tôi có vấn đề về cột sống, viêm khớp dạng thấp, đau nửa đầu, và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Tất cả chúng đều biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Hiện tôi có thể mang vác các vật nặng và leo cầu thang dễ dàng. Ngoài ra, tôi còn làm tất cả việc nhà. Chồng con tôi có thể đi làm mà không cần phải lo lắng cho tôi, và chúng tôi không còn phải chịu gánh nặng của các hóa đơn y tế.

Tính khí của chị dâu tôi được cải thiện

Chị dâu của tôi vốn nóng nảy. Không ai dám cãi lại chị ấy. Một lần, chị ấy đã tát anh trai của tôi ngay trước mặt bố mẹ chồng, nhưng cũng không ai dám bước vào để ngăn chị. Mẹ chồng của chị không bao giờ muốn nói chuyện với chị, và con dâu của chị rất sợ chị. Không một người hàng xóm nào muốn quan hệ với chị.

Sau khi chị dâu của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị ấy đã trở thành một người khác. Chị ấy trở nên tốt hơn và nói với bố mẹ chồng rằng chị ấy sẽ không bao giờ khiến họ phải thất vọng một lần nữa và chị ấy cảm thấy hối tiếc vì những việc mà mình đã làm. Chị dâu của tôi thường đến nhà bố mẹ chồng để giúp họ làm công việc nhà. Chị ấy nói chuyện với họ rất nhẹ nhàng. Bố mẹ chồng của chị đã rất mừng và nói với tất cả mọi người rằng họ biết Đại Pháp đã biến chị ấy thành một thiên thần.

Chị ấy luôn mỉm cười, và hàng xóm của chị ấy cũng bắt đầu thích chị ấy. Chị ấy cũng hoà thuận với con dâu của chị, và hiện anh trai của tôi có thể chỉ trích chị ấy mà không còn sợ hãi nữa. Rất nhiều người biết rằng nhờ chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà những căng thẳng trong gia đình chị được hóa giải.

Bố chồng tôi hồi phục sức khỏe

Bố chồng tôi bắt đầu bị động kinh ở độ tuổi 40. Có lúc ông hát hò, khạc nhổ, và không ngừng lầm bầm cả ngày. Ông đã thức suốt đêm và làm đủ mọi thứ. Ông đã nhiều lần đến gặp bác sỹ và tìm người trị tà ma. Gia đình đã phải dốc toàn bộ tiền bạc để điều trị cho ông, tuy nhiên tình trạng của ông vẫn không hề cải thiện.

Mẹ chồng của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Bố chồng tôi thường đến để giúp dọn dẹp điểm luyện công, học Pháp của chúng tôi. Vào năm 1998, ông ấy bắt đầu luyện công và học Pháp cùng chúng tôi.

Sáu tháng sau, ông ấy không còn bệnh nữa. Làm da của ông trông khỏe mạnh hơn và ông đã có thể làm hầu hết các công việc nhà. Một số người trong làng đã bắt đầu tu luyện sau khi chứng kiến sự thay đổi của bố chồng tôi. Hiện ông đã 83 tuổi nhưng vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và các cháu của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/10/297538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/27/3469.html

Đăng ngày 08-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share