Bài viết của một học viên ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2014] Đồng tu của tôi, một bà nội trợ 68 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Trong quá khứ, chị ấy đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn bệnh tật, bao gồm bệnh thấp khớp, nhức đầu, bệnh phụ khoa, đau dạ dày, hạ huyết áp, và thiếu máu. Tất cả chúng đều biến mất sau khi chị ấy bắt đầu tu luyện. Chị ấy đã đọc Chuyển Pháp Luân cùng những cuốn sách và các bài giảng khác của Sư phụ.

Chị ấy muốn được chia sẻ về việc mình đã vượt qua khảo nghiệm bệnh trong 11 ngày như thế nào.

“Một ngày nọ, ngực tôi nhói đau khi tôi đang ngồi ở nhóm học Pháp, nhưng tôi vẫn tiếp tục học Pháp với các học viên khác. Tối đó, cơn đau trở nên dữ dội hơn, và tôi thấy nóng xung quanh vùng ngực.

Ngày hôm sau, mặc dù cơn đau ở ngực rất dữ dội, giống như tôi đang bị thiêu đốt, nhưng tôi vẫn học Pháp như thường lệ, gọi điện thoại để nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công, và đi ra ngoài để phân phát tài liệu.

Vào ngày thứ ba, cơn đau trở nên tồi tệ hơn. Vào buổi sáng, tôi vẫn gọi điện thoại và đưa một số tài liệu cho các đồng tu. Nhưng đến chiều, tôi không thể chịu đựng được nữa, vì thế tôi gọi các đồng tu khác đến giúp tôi. Vào 4 giờ chiều, có hai học viên đến phát chính niệm để giúp tôi loại bỏ nghiệp bệnh. Tôi hướng nội và tìm thấy chấp trước vào tình cảm của mình. Ngoài ra, tôi còn có một chấp trước khác nữa, nó khá rõ ràng, đó là tâm sợ hãi, vì tôi luôn giấu các sách và tài liệu Đại Pháp ở nhà.

Vào khoảng 5 giờ chiều, tôi cảm thấy khá hơn một chút và để các đồng tu ra về. Nhưng đến 8 giờ tối, cơn đau lại bất ngờ trở nên trầm trọng. Chồng tôi, một người không tu luyện, đã đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi đã làm siêu âm, phân tích nước tiểu, và xét nghiệm máu.

Bác sỹ nói rằng tôi bị viêm tụy do các viên sỏi trong ống dẫn mật đã di chuyển vào ống tụy của tôi.

Bác sỹ nói rằng tôi cần phải nhập viện ngay lập tức. Theo ông ấy, căn bệnh này có thể gây tử vong cho một phụ nữ lớn tuổi, và tôi nên chuẩn bị thật nhiều tiền để chữa trị. Ông ấy nói rằng một số bệnh nhân thậm chí không thể hồi phục ngay cả khi đã chi ra hàng trăm ngàn nhân dân tệ để điều trị.

Tôi liên tục phát chính niệm để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi nói với bản thân: “Không thể thế được! Liệu mình có chân chính tu luyện trong 10 năm qua không?” Với chính niệm này, tôi cảm thấy cơn đau đột ngột giảm. Tôi nói với bác sỹ: “Tôi sẽ không nhập viện! Tôi sẽ về nhà.” Nhưng ông ấy không đồng ý với tôi.

Một đồng tu đã có mặt kịp thời. Cô ấy nói: “Tất cả việc này là do tà ác gây ra. Chúng ta không thể thừa nhận nó, vì chúng ta được Sư phụ bảo hộ. Chúng ta chỉ tin vào Pháp và Sư phụ. Chúng ta đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Hãy phát chính niệm!” Khi bác sỹ yêu cầu chúng tôi đặt cọc 2.000 nhân dân tệ cho giường bệnh, vị đồng tu này đã nói: “Bà ấy chưa sẵn sàng. Hãy để bà ấy thảo luận với gia đình của bà ấy.” Chúng tôi nói cho ông ấy biết rằng chúng tôi không có đủ tiền, vì thế vị bác sỹ này đã đề nghị cho chúng tôi mượn một ít.

Để an ủi người chồng đang lo lắng của tôi, vị đồng tu nói: “Hãy yên tâm đi! Nhìn này! Bà ấy có thể nói chuyện rõ ràng và đi lại mà không có vấn đề gì. Không có chuyện gì đâu! Hãy về nhà và nghỉ ngơi.” Chồng tôi bình tĩnh lại, và chúng tôi cùng rời bệnh viện.

Khi chúng tôi về đến nhà vào 11 giờ 30 tối, tôi yêu cầu chồng tôi đừng bật sáng đèn và đánh thức mấy đứa nhỏ. Vị đồng tu này đã khuyên ông ấy nên đi nghỉ và nói rằng cô ấy sẽ ở lại với tôi.

Chúng tôi phát chính niệm lúc nửa đêm, ăn tạm vài thứ, sau đó đọc thuộc lòng Pháp:

“Công chính là Pháp và Pháp chính là công, tinh thần chính là vật chất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston)

“Cái chư vị dấy lên là chính niệm, chư vị bảo rằng ấy là giả tướng. Là cựu thế lực can nhiễu, mình tu Đại Pháp nhiều năm như thế, không thể xuất hiện tình huống này đâu. Chư vị thật sự phát tự nội tâm một niệm ấy, thì mọi thứ kia lập tức sẽ mất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

“Tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ đang xắp đặt vị trí của mình. Con người không xứng đáng để khảo nghiệm Pháp, và các thần cũng vậy. Kẻ nào động tới là phạm tội lỗi. Họ cũng đã thấy tất cả điều này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ)

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

“‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ)

Chúng tôi tiếp tục đọc thuộc lòng Pháp và không cho cựu thế lực có cơ hội dùi vào.

Cứ một tiếng chúng tôi lại phát chính niệm một lần, và đồng thời đọc thuộc lòng các đoạn Pháp về “Thiện giải” để thanh lý trường môi trường của tôi.

Tôi đã uống rất nhiều nước trong suốt cả đêm hôm đó. Sau đó, tôi bị nấc cục và đi tiểu ra máu.

Lúc 03 giờ 40 sáng khi tôi rửa mặt và thắp hương trước ảnh của Sư phụ, tôi để ý thấy rằng Sư phụ đang mỉm cười với tôi. Sau đó tôi nói: “Con xin lỗi! Con đã mang đến cho Ngài thật nhiều phiền phức!” Người học viên kia nói: “Hãy xin Sư phụ gia trì chính niệm để giải thể cuộc bức hại này!”

Chúng tôi tham gia nhóm luyện công vào lúc 3 giờ 50 sáng và phát chính niệm lúc 6 giờ sáng. Sau đó tôi đã chợp mắt khoảng 1 tiếng. Đồng tu của tôi vẫn tiếp tục phát chính niệm cho tôi.

Vào 8 giờ sáng ngày thứ tư, tôi đã ăn được một ít cháo và uống được một chút nước. Vào 3 giờ chiều, tôi vẫn còn tiểu ra máu và bắt đầu sốt. Môi tôi phồng rộp cả lên. Chúng tôi tiếp tục học Pháp và phát chính niệm. Tôi cố gắng ăn nhiều hết mức có thể.

Vào ngày thứ năm, chúng tôi cùng nhau học một chương trong Chuyển Pháp Luân vào buổi sáng, sau đó đến trưa thì vị đồng tu ra về. Tôi đã đến nhóm học Pháp vào buổi chiều.

Vào ngày thứ sáu, tình trạng của tôi đã cải thiện, và tôi có thể ăn, ngủ một cách bình thường.

Tôi đã hoàn toàn bình phục sau 11 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/24/胰腺发炎-十一天痊愈-296153.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/24/3419.html

Đăng ngày 07-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share