Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Cộng hòa Séc

[MINH HUỆ 09-10-2014] Một số nghệ sỹ nổi tiếng ở Séc đã biểu diễn tại một buổi hòa nhạc ở Nhà thờ Thánh Anna tại Prague vào tối ngày 06 tháng 10 năm 2014. Buổi hòa nhạc nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cũng như tình hình hiện nay của luật sư Cao Trí Thịnh, người đã bị [chính quyền Trung Quốc] trả đũa vì đại diện cho các học viên Pháp Luân Công.

8ceb9bffa00073e7ac66060e66b8351e.jpg

Các nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn tại Nhà thờ Thánh Anna ở Prague vào ngày 06 tháng 10 năm 2014

ebb46dc1df90f5e5510e5c8451e97d21.jpg

c2bf9d1080d04a0f7a24ef9d75c12d26.jpg

acd4eb4b73d10863d538889d093c8b6b.jpg

74d481dbd68ad95c43832d8e7d1abe30.jpg

Nghệ sỹ Violin Jitka Hosprová

314cc9aa9781aeb76b0b931450e815ac.jpg

b7687e65c7a29743497df7e2ceb06879.jpg

Ca sỹ Marta Kubišová

c84596a3acf91eff39cb7a81e58d0bd4.jpg

Nhiều nghệ sỹ đã tham gia buổi hòa nhạc năm nay, tiếp nối một sự kiện tương tự vào năm 2012 tại Senate, Cộng hòa Séc. Ca sỹ nổi tiếng Marta Kubišová; nghệ sỹ violin tài năng Jitka Hosprová và diễn viên Jan Potměšil, cùng nhiều người khác, đã biểu diễn [tại sự kiện này].

Học viên Pháp Luân Công, ông Quách Cư Phong là diễn giả khách mời đặc biệt. Ông là một kỹ sư điện đến từ Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh và đã bị cưỡng bức lao động trong một số trại lao động cưỡng bức. Ông đã thoát khỏi cuộc bức hại ở Trung Quốc và bắt đầu cuộc sống mới ở Đức. Ông không hề biết tiếng Đức khi tới đó. Ông đã tìm cách để trở thành một kỹ sư điện tại một tập đoàn đa quốc gia sau rất nhiều nỗ lực.

7c6cb2d242f8c487e86f8b66a1d3c0f0.jpg

Học viên Pháp Luân Công, ông Quách Cư Phong phát biểu tại buổi hòa nhạc ngày 06 tháng 10 năm 2014

Ông Quách đã chia sẻ kinh nghiệm của mình và nói: “Buổi hòa nhạc này khiến tôi rất cảm động. Mỗi nốt nhạc như một hình thức để khích lệ và an ủi. Đó là sự ủng hộ tốt đẹp cho những người khao khát tự do trong bối cảnh cuộc bức hại. Tôi hy vọng rằng tất cả các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, sẽ nghe được thanh âm của công lý”.

Bà Katerina Jacque, một chính trị gia và có bằng tiến sỹ về triết học, nhận xét rằng người Séc thật may mắn đã thoát khỏi sự cai trị của chế độ cộng sản và có được sự tự do như hiện nay. Bà hy vọng một ngày nào đó, người dân Trung Quốc sẽ được hưởng tự do: “Chúng tôi muốn giúp họ, giống như thế giới phương Tây đã giúp chúng tôi trong cuộc Cách mạng Nhung”.

Bà nhớ lại rằng thời kỳ đó, sự ủng hộ từ thế giới bên ngoài là một khích lệ to lớn. Bà hy vọng thông qua buổi hòa nhạc có thể giúp người dân Trung Quốc cảm nhận được sự khích lệ tương tự.

Bà Jitka Hosprová đã đánh bài “Đắc độ”, một sáng tác của học viên Pháp Luân Công, để nói lên sự ủng hộ của mình cho Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/9/298737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/11/146334.html

Đăng ngày 01-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share