Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2014] Vào đầu tháng 06 năm 2014, sau khi hàng trăm cư dân địa phương của tỉnh Tứ Xuyên ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền trả tự do cho hai học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, các quan chức đã đe dọa sẽ trừng phạt họ và cấm con cái họ đến trường. Điều này không những không thể đe dọa các cư dân địa phương mà còn khiến họ thêm bất bình. Một cư dân cho biết: “Chúng tôi không sợ sự đe đọa đó. Giúp đỡ những người vô tội là điều chúng tôi cần phải làm.”

Chuỗi sự kiện này bắt đầu khi học viên Cổ Túc Thúy ở thị trấn Hồng Nham đến một chợ lân cận ở thị trấn Ngao Bình để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công vào ngày 06 tháng 01 năm 2014. Hai đặc vụ Phòng 610 địa phương là Dương Thiếu Kì và Lưu Quang Phú đã bắt giữ bà bất hợp pháp và đưa bà đến đồn cảnh sát trị trấn Ngao Bình.

Sau khi nghe được tin này, học viên Bạch Quý Ngân đã đến đồn cảnh sát để yêu cầu trả tự do cho bà Cổ. Các quan chức Hồ Chí Cường và Ngô Minh Quang đã giam giữ ông và tiến hành lục soát nhà của ông. Họ đã tịch thu một máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công và những vật dụng cá nhân khác.

Vợ của ông Bạch, hiện đang làm việc ở thành phố Thành Đô, sau khi nghe tin đã đi đến đồn cảnh sát. Bà hỏi Hồ: “Chồng tôi từng bị rất nhiều chứng bệnh và tất cả chúng đều biến mất sau khi ông ấy tu luyện Pháp Luân Công, và hiện ông ấy đã khỏe mạnh như bao người. Làm sao anh có thể ngược đãi một người vô tội như vậy?”

Hồ trả lời: “Nó không thuộc quyền quyết định của tôi, Giang Trạch Dân đã ra lệnh cho chúng tôi.“ Em trai của ông Bạch cũng đến yêu cầu trả tự do cho ông nhưng bị từ chối.

Các quan chức cảnh sát trong Đồn Cảnh sát Bành Châu đã cố gắng đưa ông Bạch vào tù. “Chúng tôi sẽ để ông ta chết ở đó,” một quan chức nói. Viện kiểm sát đã từ chối trường hợp này do không đủ bằng chứng, nhưng cảnh sát vẫn giam giữ ông.

Khi một cư dân dịa phương phát động chiến dịch thu thập chữ ký vào tháng 06 năm 2014 để ủng hộ cho ông Bạch, nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Tuy nhiên, các quan chức của thị trấn Ngao Bình đã đe dọa họ. Bất cứ ai ký tên vào đơn thỉnh nguyện sẽ bị trừng phạt và con cái họ sẽ không được đến trường.

34ce1ae9cdaa877219afbac3a03404d4.jpg

Chữ ký của người dân thị trấn Ngao Bình kêu gọi trả tự do cho bà Cổ Túc Thúy và ông Bạch Quý Ngân

Vì những đe dọa này, nhiều người đã nhận thức được một cách rõ ràng về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản và họ đã quyết định ký tên vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Ông Bạch và bà Cổ hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Bành Châu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/20/296239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/27/2714.html

Đăng ngày 31-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share