Bài viết của một học viên làm Minh Huệ từ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2014] Tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công được công khai đã hơn 10 năm qua, nhưng đến nay Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn phủ nhận sự thật rằng tội ác này đang diễn ra. Tuy nhiên, dấu hiệu cho thấy tội ác vẫn đang tiếp diễn này đang dần được đưa ra ánh sáng, trước công luận thế giới.

Ví dụ, cảnh sát đã đến nhà học viên để cưỡng ép lấy máu và dấu vân tay của họ mà không đưa ra bất cứ lý do nào. Ngay cả với học viên 80 tuổi cũng không bỏ qua. Trong một số trường hợp khi không lấy được máu từ các học viên thì họ sẽ lấy máu từ các thân nhân để thay thế.

Những trường hợp tương tự đã xảy ra tại nhiều địa phương ở Trung Quốc trong năm nay. Trang web Minh Huệ cho biết những vụ việc như vậy chủ yếu xảy ra ở tỉnh Quý Châu và Liêu Ninh. Một số cảnh sát đã xác nhận rằng họ được lệnh từ cấp trên phải thực hiện việc này.

Từ tháng 03 năm nay, tại thành phố Đô Quân, tỉnh Quý Châu, cảnh sát và chính quyền địa phương đã lấy mẫu máu và dấu vân tay của hàng chục học viên Pháp Luân Công. Họ liên tục sử dụng các chiêu bài khác nhau để sách nhiễu và lừa gạt các học viên.

Bà Trần Đỉnh Viễn, khoảng 60 tuổi, là một học viên sống tại thành phố Đô Quân. Từ tháng 04 đến tháng 07 năm nay, cảnh sát đã đến nhà bà nhiều lần. Họ yêu cầu bà cung cấp mẫu máu. Bà Trần đã từ chối và nói rằng họ đang bức hại các học viên.

Cảnh sát tấn công các học viên để lấy được mẫu máu

Vào khoảng 1 giờ chiều ngày 13 tháng 08, khi bà Trần đang ngủ trưa thì một phụ nữ gõ cửa xin gặp bà. Chồng bà tưởng nhầm đó là hàng xóm nên đã ra mở cửa. Ngay sau khi cửa mở, khoảng 8 cảnh sát có đầy đủ vũ trang đã xông vào nhà.

Tần Hiểu Xuân, giám đốc Đội An ninh Nội địa thuộc Sở cảnh sát Đô Quân, và Tường Quách, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thị trấn Tiểu Trác Nguy, đã chỉ thị cho nhóm cảnh sát. Lúc đó cũng xuất hiện một cảnh sát nữ và một người quay phim.

Một số cảnh sát lôi bà Trần đang ngủ ra ngoài cửa, sau đó đẩy bà vào một chiếc xe cảnh sát. Hai cảnh sát ngồi hai bên giữ bà. Những cảnh sát còn lại lục soát và tịch thu các sách và bản in Pháp Luân Công của bà.

Trên đường đến đồn cảnh sát, bà Trần cố gắng nói lý với họ. Trong sở cảnh sát, bà đã không hợp tác để họ lấy máu của mình và liên tục nói: “Pháp Luân Công là tốt. Bức hại các học viên sẽ bị quả báo.”

Tần Hiểu Xuân bắt đầu điên cuồng và đánh đập bà một cách tàn nhẫn. “Tôi bức hại Pháp Luân Công thì đã sao? Tôi sẽ đánh bà đến chết. Như vậy thì làm sao? Tôi không sợ bị quả báo.”

Những cảnh sát khác đã lấy máu và dấu vân tay trong khi Tần đang đánh đập bà.

Bà Trần đã được trả tự do sau 4 giờ chiều cùng ngày.

Bài liên quan: Tỉnh Quý Châu: Cảnh sát sử dụng các thủ đoạn tinh vi để có được mẫu máu từ học viên Pháp Luân Công gửi đến xét nghiệm máu. (https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/4/2370.html)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/23/贵州都匀市法轮功学员被强制采血、采指纹-296365.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/5/2853.html

Đăng ngày 29-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share