[MINH HUỆ 14-08-2014] Tôi 67 tuổi, và đến từ Tê Hà, tỉnh Sơn Đông. Tôi đã mắc nhiều bệnh tật trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bị những cơn đau khủng khiếp hành hạ đến nỗi tôi đã thường nghĩ đến việc tự tử. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi và giúp tôi trở nên khỏe mạnh.

Tôi đã bị ốm rất nặng vào mùa xuân năm 2009. Khắp cơ thể tôi bị sưng lên và tôi thậm chí còn gặp rất nhiều khó khăn khi đi bộ. Hầu hết các ngày, tất cả những gì tôi có thể làm là nằm ở trên giường, tôi không thể làm bất cứ việc gì cả. Một ngày nọ tôi cố gắng đi ra ngoài và ngồi ở trên đường. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nhìn thấy tôi và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Cô ấy bảo tôi rằng tôi sẽ nhận được phúc lành nếu tôi thường niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Cô ấy còn đưa cho tôi một đĩa DVD về Pháp Luân Đại Pháp, tuy nhiên tôi không có đầu đĩa DVD vào thời gian đó. Tôi đã hỏi cô ấy xem liệu cô ấy có một quyển sách mà tôi có thể đọc được không.

Một vài ngày sau đó cô ấy đã quay lại chỗ tôi với một bộ các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Trình độ học vấn của tôi rất hạn chế và tôi đã không đọc bất kỳ cuốn sách nào trong nhiều năm. Tôi không biết nhiều chữ trong sách, vì vậy tôi bỏ qua chúng và đọc những gì tôi có thể. Tôi đã có một nhận định chung về cuốn sách và cảm thấy rằng những gì Sư phụ nói trong sách rất tốt.

Mặc dù tôi đọc sách rất chậm, nhưng tôi đều đọc nó mỗi ngày. Tôi đọc càng nhiều thì càng cảm thấy tốt hơn. Đến ngày thứ bảy, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều và tôi có cảm giác như một thứ gì đó đang chạy trong cơ thể mình. Sau đó tôi biết rằng Sư phụ đã điều chỉnh cơ thể cho tôi. Tôi đã trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp.

Người học viên này sau đó đã giới thiệu với tôi hai người học viên khác sống gần nhà tôi, vì thế chúng tôi có thể học Pháp cùng nhau. Cô ấy còn nhờ người đến đưa cho tôi một bộ băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Một trong hai người học viên này đã tặng cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi vẫn không đọc được tốt, vì vậy thay vì đọc sách tôi thường nghe các băng ghi âm. Tôi thường không cầm được nước mắt khi nghe Sư phụ giảng.

Sau đó tôi đã liên lạc với một học viên để dạy cho tôi các bài công pháp. Tài chính của tôi thì hạn hẹp, vì thế những học viên khác đã cho tôi mượn tiền để mua máy MP3. Tôi đã bắt đầu luyện các bài công pháp. Sau đó tôi cũng mượn tiền để mua một đầu DVD.

Việc mua đầu DVD là một trải nghiệm kỳ diệu với tôi. Tôi đã nói với một đồng tu rằng tôi không thể đi bộ. Anh ấy bảo: “Bạn có thể!”. Vì vậy tôi nói được và bắt đầu đi bộ, anh ấy theo sau tôi. Tôi đã cảm thấy đôi chân của mình thật nhẹ nhàng và như thể có ai đó nhẹ nhàng đẩy tôi vậy. Tôi cảm giác mình đã hồi phục, và thật hạnh phúc.

Sau khi mua xong, chúng tôi quay về và anh ấy dạy cho tôi cách sử dụng đầu DVD. Tôi đã xem một DVD về Pháp Luân Đại Pháp ngay lúc đó. Tôi không thể nào cầm được nước mắt khi xem các học viên đã bị tra tấn đánh đập bởi cảnh sát như thế nào. Tà đảng thật quá tàn nhẫn với các học viên Đại Pháp, những người tốt như vậy. Nó thật sự nên bị tận diệt!

Tôi đã học Pháp và luyện công mỗi ngày. Tôi nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Tôi đã viết lại các lời giảng mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ từ các học viên khác hay cháu trai của mình. Dần dần tôi có thể đọc xong toàn bộ các sách Đại Pháp. Sức khỏe tôi càng ngày càng tốt hơn. Tôi không còn dùng bất kỳ loại thuốc nào nữa, và tất cả các bệnh tật của tôi đã biến mất.

Em họ của tôi cũng nhận được lợi ích nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi đã quyết định nói cho người khác về những điều tuyệt vời mà Pháp Luân Đại Pháp đã làm cho tôi. Tôi bắt đầu bằng cách kể cho những người họ hàng và những người bạn của mình rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Tôi đã đi đến vùng nông thôn ở quê mình. Tại đó tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho em họ tôi và những người hàng xóm của cậu ấy. Tôi đã kể cho họ rằng tôi đã hưởng lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Vài người hàng xóm đã từng nghe chân tướng và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Em họ tôi nhìn thấy những sự thay đổi của tôi và muốn học Đại Pháp. Tôi đã giúp cậu ấy có được các sách Pháp Luân Đại Pháp và mua một đầu đĩa DVD. Lưng của cậu ấy bị thương nhiều năm trước đây và đã khiến cho cậu ấy rất nhiều khó khăn. Sau khi học Pháp, cậu ấy đã không còn bất cứ vấn đề nào về lưng nào nữa.

Một ngày, người em họ của tôi lái một chiếc xích lô và gặp tai nạn, xe bị lao ra khỏi đường. Những người chứng kiến vụ tai nạn nghĩ rằng cậu ấy sẽ không thể sống sót, tuy nhiên cậu đã leo ra khỏi chiếc xe và không hề bị thương. Cậu ấy mỉm cười và lấy ra khỏi túi một vật kỉ niệm Pháp Luân Đại Pháp mà trước đây tôi đã tặng cho cậu ấy. Cậu ấy đã giơ nó lên cho tất cả mọi người thấy và nói rằng Đại Pháp đã bảo vệ cậu ấy.

Em họ tôi đã học Pháp và luyện công mỗi ngày. Cậu ấy đã chiểu theo yêu cầu của Pháp. Cậu ấy trông càng trẻ ra và mái tóc hoa râm của cậu ấy đã dần dần đen trở lại. Trang trại của cậu đã có một vụ táo bội thu và thu nhập của cậu tăng lên. Cậu ấy thực sự đã được hưởng nhiều lợi ích từ Đại Pháp.

Tôi rất khỏe mạnh và có thể làm được những công việc nặng nhọc. Tôi còn làm thêm một vài công việc vặt để kiếm thêm thu nhập. Tôi không cần các con phải hỗ trợ về tài chính. Tôi giảng chân tướng cho những người hàng xóm và những người mà tôi biết. Tôi đã kể cho mọi người về những sự thay đổi mà tôi đã trải qua; sự thật về Đại Pháp. Nhiều người đã chứng kiến những sự thay đổi của tôi, nên họ đã tìm hiểu sự thật và thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người đã đắc Pháp.

Tôi không phải là người có trình độ học vấn tốt. Tuy nhiên tôi đã làm hết sức mình để hồng truyền Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi thường phân phát các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và các DVD Nghệ thuật Thần Vận. Tôi dán các áp phích Pháp Luân Đại Pháp và treo biểu ngữ.

Khi nhớ lại Sư phụ đã giúp tôi trở thành một người khỏe mạnh như ngày hôm nay như thế nào, tôi vô cùng cảm kích, và không cầm được nước mắt. Lòng biết ơn của tôi với Sư phụ thật không thể diễn tả bằng lời. Đại Pháp thật thần kỳ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/14/295942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/24/2658.html

Đăng ngày 30-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share