[MINH HUỆ 30-08-2014] Một cậu bé 15 tuổi bị chẩn đoán ung thư hạch tại một số bệnh viện ở tỉnh Hắc Long Giang. Theo gia đình em kể lại, có vẻ như y học hiện đại không thể chữa khỏi, nhưng cậu bé đã hồi phục sau khi nghe 9 bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Vu Thiên Long (bí danh), 15 tuổi, học tại trường trung học ở thành phố Vũ Xương, tỉnh Hắc Long Giang. Một ngày nọ, em bị cảm lạnh và sốt. Các bệnh viện địa phương không thể chẩn đoán ra bệnh và đề nghị em đi khám một bệnh viện ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Kiểm tra tại bệnh viện thuộc Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân cho thấy em bị bệnh ung thư. Ba mẹ em không tin kết quả đó và đi đến Bệnh viện Ung bướu tỉnh Hắc Long Giang để kiểm tra nhưng kết quả vẫn cho thấy em bị ung thư hạch và phổi. Một vài bệnh viện khác làm xét nghiệm cho em và cũng ra kết quả tương tự. Họ cũng đã đến gặp các bác sĩ chuyên khoa và được xác nhận rằng em bị bệnh ung thư hạch và phổi.

Cả gia đình rất lo lắng, đưa em vào bệnh viện ung bướu để điều trị. Em được chữa trị vài ngày rồi được đưa về nhà.

Ở nhà, em nằm trên giường cả ngày và ăn rất ít. Dì của em là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và trước đó đã nói với em sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Em đã hiểu vể Pháp Luân Đại Pháp và đã kể cho các bạn cùng lớp nghe về cuộc bức hại. Hôm đó dì đã đưa em về nhà dì và bật đĩa các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí cho em nghe. Sau khi nghe hết một lượt 9 bài giảng, em đã có thể ăn được một tô cháo nhỏ và một miếng thịt.

Cha em nhìn thấy các triệu chứng bệnh của em thuyên giảm nên ông đưa em đến bệnh viện để hoá trị. Đầu và cả người em bị phù nề. Vị bác sĩ nói không còn cách nào để chạy chữa cho em cả và chỉ cho em một ít thuốc mỡ bôi ngoài da.

Sau đêm đó, những chỗ phù nề của em thuyên giảm và biến mất. Khi bác sĩ khám vào sáng hôm sau, bà nhìn vào hồ sơ bệnh án và hỏi em còn sống hay không thì người thân trong gia đình trả lời là còn sống và em đang nằm trên giường. Bà rất ngạc nhiên và gọi cả chục vị bác sĩ và y tá đến xem. Vị bác sĩ ấy nói đây là điều bất ngờ, thần kỳ và không thể tin nổi.

Vì lúc đó gần dịp Tết Nguyên Đán, sau bảy ngày điều trị, em đã được xuất viện. Sau Tết, em trở lại bệnh viện để hoá trị, tuy nhiên vị bác sĩ nói em đã khỏe và không cần phải điều trị hay uống thuốc gì thêm.

Vì sự hồi phục thần kỳ của em, vài người thân của em đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thiên Long bây giờ đã 27 tuổi và sống hạnh phúc nhờ có hồng ân vô hạn của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/30/296268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/11/3202.html

Đăng ngày 26-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share