Bài viết của một học viên ở Ukraine

[MINH HUỆ 07-08-2014] Triễn lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn đã kết thúc sự kiện kéo dài 10 ngày của mình tại Thư viện Khoa học và Công nghệ thành phố Kharkiv, Ukraine vào ngày 22 tháng 06 năm 2014. Người dân từ mọi tầng lớp đã tham dự sự kiện, trong đó có các giáo sư đại học, diễn viên và nghệ sĩ.

Nữ diễn viên Carina Antoninkh dự buổi triễn lãm nghệ thuật

Những tình nguyện viên của sự kiện chụp ảnh nhóm với các học viên Pháp Luân Công

Ông Mihajlovic, giảng viên tại Học viện Nghệ thuật và Thiết kế Kharkiv

Khách tham quan thưởng thức cuộc triển lãm nghệ thuật

Cuộc triễn lãm bao gồm những bức tranh mang phong cách truyền thống, khắc họa cái nhìn sâu sắc và những trải nghiệm cuộc sống của các họa sĩ, đều là học viên Pháp Luân Công. Tác phẩm của họ thể hiện những tinh hoa trong nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và vạch trần cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

“Các bức tranh nói về cuộc đàn áp khiến tôi thật đau lòng đến mức muốn khóc,” một phụ nữ nhận xét; cô đến từ thành phố Donetsk đang loạn lạc vì chiến tranh và phải đến tị nạn ở Kharkiv. “Các bức tranh khiến tôi cảm động hết lần này tới lần khác.”

“Tôi không biết những tội ác khủng khiếp đó đang diễn ra ở Trung Quốc!” cô thốt lên.

Cô Carina Antoninkh, diễn viên nhà hát ở Kharkiv, cảm động bởi hình ảnh của cuộc triễn lãm.

“Tôi cảm thấy niềm vui và sự yên bình trong nội tâm sau khi xem những bức tranh,” cô giải thích. “Hòa bình có được từ việc quét sạch tà ác. Tôi sẽ rời khỏi đây với tràn đầy năng lượng tích cực.”

Ông Leisha Fyodorovna là một giáo sư kinh tế tại Học viện công nghệ Kharkiv. Ông nói rằng ông rất cảm ơn cuộc triển lãm đã diễn ra rất đúng lúc.

“Tôi cho rằng cuộc triễn lãm đến thành phố của chúng tôi thật đúng lúc,” ông nói. “Điều đang xảy ra ở Ukraine ngay lúc này – tà ác tràn ngập trong không khí, loạn lạc đang diễn ra khắp nơi – tôi tin rằng cuộc triển lãm có thể giảm bớt căng thẳng và lo lắng trong mỗi chúng tôi, giúp chúng tôi an tâm.

“Đất nước chúng tôi cần cuộc triển lãm này, vì nó có thể dạy người ta trở nên cao thượng, nhẫn nại và thấu hiểu. Nó còn có thể mang đến cho chúng ta sự hy vọng.

“Chúng ta nên chú ý tới nỗi vất vả và thống khổ của những người mà có thể hiện tại chúng ta không biết tới. Cuộc triển lãm này có liên quan tới tất cả chúng ta, vì Chân-Thiện-Nhẫn có thể nâng cao tinh thần và mang đến nhiều năng lượng tích cực cho chúng ta.”

Ông Yuri Ivanonic, giáo sư đại học, cho rằng cuộc triển lãm này nên được tổ chức ở mỗi thành phố tại Ukraine. “Người đến xem triển lãm càng đông, đất nước chúng ta sẽ càng trở nên thiện lương,” ông giải thích.

“Cuộc triển lãm này cần được tổ chức nhiều hơn nữa, ở mỗi thành phố, đặc biệt là ở trường cấp 3 và đại học. Ở trong nước, không giống như thế hệ trẻ, những người lớn tuổi biết quá rõ tội ác của chủ nghĩa cộng sản.”

Một nhân viên tại sự kiện nói rằng tinh thần của buổi triển lãm phản ánh hy vọng và giấc mơ của mọi người dân Ukraine.

“Cuộc triển lãm này mô tả hoàn hảo tình hình diễn biến ở Ukraine hiện nay,” cô nói. “Chúng tôi đều hy vọng vào một tương lai tương sáng, không có chiến tranh, và chúng tôi đều hy vọng được giác ngộ với Chân-Thiện-Nhẫn.”

Ông Mihajlovic, giảng viên tại Học viện Nghệ thuật và Thiết kế Kharkiv và là thành viên của Designer Alliance, nói rằng các bức tranh tỏa ra một “năng lượng tươi sáng và ấm áp.”

“Buổi triễn lãm nghệ thuật đã chạm đến những truyền thống và cốt lõi của người Slavic chúng tôi, những giá trị mà nhiều người không biết tới,” ông nói.

“Tại thời khắc khó khăn này của lịch sử đất nước, tôi mong rằng người dân có thể xem buổi triển lãm này, đặc biệt là những ai đang thực hiện những hành vi khủng bố.

“Những bức tranh đồng điệu với hầu hết tất cả người xem. Sự ôn hòa thể hiện trong những bức tranh có thể làm dịu đi những trái tim mệt mỏi và tan vỡ. Nó giống như một thế giới riêng biệt, và mọi người ra đường gặp nhau ngày nay không thể thấy thế giới như vậy khi nhìn vào mắt nhau.

“Tôi rất muốn sống trong thế giới đó, nơi mọi thứ thật thiện lương, chân thành, thuần tịnh và tươi sáng. Cảm ơn đã mang thế giới đó đến thành phố của chúng tôi, giúp chúng tôi tiếp xúc với một thứ sâu sắc như vậy.”

Một nhân viên bổ sung: “Chúng tôi hy vọng được hiểu và áp dụng nhiều nhiều hơn nữa các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/8/“高尚的人类教育”-294443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/10/2449.html

Đăng ngày 25-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share