Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp châu Âu

[MINH HUỆ 02 – 08 – 2014] Tôi rất may mắn khi được tham dự nhiều sự kiện giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian diễn ra Pháp hội New York năm 2014. Tôi xin được chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ nhất của mình.

Vào ngày cuối cùng của Pháp hội, chúng tôi luyện công ở Quảng trường Thời đại, “trái tim” của thành phố New York. Có hàng ngàn người đi qua đi lại nơi đó mỗi giờ đồng hồ. Tuy ban đầu trời mưa, nhưng khi chúng tôi biểu diễn các bài công pháp thì mưa đã tạnh.

Tôi cầm một biểu ngữ, phân phát tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và sau đó luyện công. Chúng tôi được đề nghị phát chính niệm trong lúc luyện công.

Năm phút sau, chúng tôi lại được đề nghị loại bỏ các can nhiễu đang phá hoại sự kiện. Tôi thấy tâm mình nặng nề vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Năm phút tiếp theo đã trôi qua, tôi quyết định đứng lên và nhìn xung quanh. Tôi thấy một nhóm người đang giương các biểu ngữ phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi đi đến đó và cố gắng nói chuyện với họ. Tuy nhiên, họ vẫn đi xung quanh và tiếp tục la lối. Một mình tôi khó lòng mà ngăn được họ. Năm đến bảy nữ học viên Đại Pháp đứng gần tôi đã phát chính niệm đến họ. Nhưng nhóm người này vẫn tiếp tục la hét. Lúc đó, tôi nghĩ không thể để họ hủy hoại chúng sinh và bản thân họ như vậy. Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Sứ mệnh của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Chúng ta không thể để chúng sinh bị đầu độc.

Tôi quyết định cầu viện sự trợ giúp từ các học viên nam cao lớn và khỏe mạnh để ngăn nhóm người này phát tán những lời dối trá. Họ chỉ có từ 10 đến 12 người trong khi chúng tôi có hơn 200 học viên.

Nhiều học viên đã đến giúp đỡ. Những người kia chia thành hai nhóm. Chúng tôi cũng chia thành hai nhóm để che các biểu ngữ của họ và ngăn không cho họ đầu độc người xem. Một học viên trẻ người Trung Quốc bị họ chửi rủa và quát nạt, nhưng anh vẫn không dao động. Sau đó một vài học viên đã tham gia và hỗ trợ anh ấy.

Tình hình nhanh chóng thay đổi. Những người này bắt đầu im lặng khi các nam học viên kéo đến đông hơn. Sau vài phút thì họ rời đi. Chúng tôi đã giành thắng lợi và khiến tà ác phải đầu hàng. Sau đó, chúng tôi tiếp tục tổ chức sự kiện mà không bị can nhiễu nào nữa.

Vài giờ sau, nhóm người đó lại xuất hiện tại Quảng trường Thống nhất, nơi chúng tôi tổ chức một sự kiện khác. Họ trốn đằng sau hàng rào và yêu cầu một vài cảnh sát đứng bên cạnh. Nhìn cảnh đó, tôi không thể nào nhịn được cười.

Trông họ giống những con thú đang sợ hãi. Tôi nghĩ rằng họ sợ chết khiếp sau sự việc ở Quảng trường Thời đại lúc sáng. Một người trong số họ thậm chí còn bắt chước động tác tay phát chính niệm của chúng tôi và giữ bàn tay phải dựng đứng ngay trước ngực. Tôi nghĩ anh ta đang cố tự bảo vệ bản thân theo một cách khác thường. Tuy nhiên, tôi lại thấy buồn cho anh ta. Có nhiều học viên ở trước hàng rào. Chỉ có vài người qua đường thấy những người này. Và những người trông thấy họ hầu như hoàn toàn dửng dưng.

Có một người đi ngang qua đó đã chỉ vào biểu ngữ của nhóm người này và nói với tôi: “Họ trốn đằng sau hàng rào phân cách. Vậy thì làm sao họ có thể gây chú ý cho người khác? Sư phụ của bạn có 11 ngôi nhà à? Thật vậy sao? Thật đáng ngạc nhiên!” Trên biểu ngữ, họ viết rằng Sư phụ sở hữu 11 mảnh đất.

Suy nghĩ của người Mỹ khác với người Trung Quốc. Vì vậy, biểu ngữ phỉ báng hóa ra lại phản tác dụng. Người Mỹ sống trong một xã hội khuyến khích người ta thành đạt. Họ nghĩ rằng Sư phụ là một người thành đạt khi thấy Ngài “có 11 mảnh đất”. Trong bất kỳ trường hợp nào, những nỗ lực phỉ báng Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều là vô ích.

Tôi nhận ra từ quan điểm tu luyện rằng một cá nhân không thể tạo được tác động lớn, tuy nhiên sức mạnh của chúng ta sẽ không gì ngăn cản được khi chúng ta hình thành một chỉnh thể và phối hợp với nhau. Tôi cũng hiểu ra rằng tà ác sẽ không thể gây tác dụng phá hoại nếu chúng ta diệt trừ chúng trong không gian này và các không gian khác. Cơ thể của chúng ta ở trong không gian này cũng cần phát chính niệm đến các không gian khác. Bằng cách này, tà ác sẽ bị kiểm soát một cách hiệu quả.

Trên đây là một số thể ngộ tại tầng thứ giới hạn của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/2/纽约法会期间清除邪恶干扰的经历与体悟-295451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/26/2686.html

Đăng ngày 21-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share